Chia sẻ

Tre Làng

Vụ "Đất vàng Thủ Thiêm: Lộn Xào

Nguyễn Quảng

Chị xạo lồn và kền giật tít: Giật mình đền bù 'đất vàng' Thủ Thiêm, 1 mét bằng 3 bát phở...

Hỡi ôi, lòng người sao quá điêu ngoa...

Chị khóc: ...hô hô hô .... "Hơn 10 năm ôm gia đình tôi uất ức vì hơn 3.780m2 đất chỉ được đền bù 150.000 đồng, bằng tiền mua 3 tô phở. Cả nhà và tài sản gắn liền trên đất cũng được đền bù rẻ mạt.

Hô hô hô "..... Hiện nay, sau bao nhiêu năm trở lại khu đô thị mới cũng chỉ thấy toàn dự án nhà ở mọc lên, giá bán hàng chục đến hàng trăm triệu/m2, nghĩ mà xót xa”, bà Tuyết nghẹn lời.

Bà Tuyết cho hay, gia đình mình từng bám đất giữ làng, nuôi quân kháng chiến. Khi chính quyền giải tỏa 3.780 m2 đất nhà bà được chi trả 568 triệu đồng, vườn cây ăn trái trả hơn 3 triệu đồng.". Hết trích.

Thực tế, 150k hơn 10 năm trước mua đc 10 bát, chị xạo lồn. 

Xạo nữa, chị nói đc bồi thường hơn 500 củ, và chị lờ đi món tiền hỗ trợ gấp 5 số đó, tổng cộng hơn 3 tỷ.

Lại trích báo: "Đối với đất nông nghiệp, khoản tiền người dân Thủ thiêm nhận được khi di dời giải tỏa là 870.000 đồng/m2, trong đó bao gồm tiền bồi thường 150.000 đồng/m2 và tiền hỗ trợ tự lo nơi ở mới 720.000 đồng/m2...

Như vậy với 870k / m2, thần toán bấm máy tính thì chị có 3780m2 đất nông nghiệp, chị lĩnh đc 3 tỷ 300 triệu, chưa tính các món hỗ trợ khác kể ra phải nửa trang a4 nữa.

Và chị già cử tri hỡi, chị là mụ xạo lồn xấu xa khóc khóc con cặc. 

3,2 tỷ cách đây trên 10 năm, chị mua đc nhà quận nhất.

(ảnh chụp chị xạo lồn và thực tế đc bồi thường )

1 nhận xét:

  1. Hóa ra thực tế tổng cộng số tiền mà bà được đền bù cho 3780m2 đất nông nghiệp là hơn 3 tỷ chứ không phải là hơn 500 triệu như bà nói. Với số tiền 3 tỷ của 10 năm trước thì đó là số tiền không nhỏ, và nếu so với thời điểm hiện tại thì giá trị của nó chắc phải gấp 4-5 lần. Tiền thì đã nhận rồi đến bây giờ tiêu hết rồi quay lại kêu bồi thường không thỏa đáng, đúng là quá thâm hiểm mà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog