Chia sẻ

Tre Làng

THẢO KHẤU TRUYỀN THÔNG "NHỚP"


Cái tít đặt cho phần viết này hàm súc nghĩa cho tút. 

Sau khi ra tù, đám lau nhau San vẩu, Xuân Nguyên, Kỳ Trung, Lê Dien, Lê Hải... hồ hởi khi có thêm hảo bằng hữu. Nhất ngay lập tức xây dựng cho mình một bộ mặt "tù lương tâm" số má chào mời giới dân chủ chống phá.

Vũ nhôm, nhóm cơ hội làng báo Đà Nẵng có phần ngại nhưng vẫn thậm thụt "qua lại" làm hàng với nhau. Số cốt cán "Văn đoàn độc lập", "Hội Nhà báo độc lập" nhanh chóng tiếp cận. Nhưng, Nhất khôn, không vồn vã mà cứ túc tắc, ra vẻ ngạo đời vì biết sa vào nhanh quá là chết ngay!

Du hí vài hôm trên đất Mỹ, nhận kèo hắn về nước "đóng cửa" âm thầm kết nối với hàng loạt cơ quan truyền thông chống cộng bên ngoài ra rả lên sóng chống theo đơn hàng đặt sẵn. Đám con nhang Lê Hải, Lê Diện... xuất hiện bị Nhất coi thường ra mặt, bây không có vé, chả đẳng cấp như anh, nhóe!

Sét kèo cho con gái du học, xong trách nhiệm hắn rủ bỏ vai trò làm chồng, bán nhà bỏ vợ bơ vơ, bơi vào thế giới chống phá. Nhất nghĩ rồi đây, bọn bên Tây rất cần ta. Nhưng hắn quên mất, chúng chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Tin cuội mất bò, gia đình, sự nghiệp tan nát, hắn bơi trong đám bả hư danh mà bọn nhặng, cuội tung hô.

Hàng trăm cuộc phỏng vấn trên các kênh chống phá có mặt Nhất tham gia, đánh thế nào, phá thế nào về đất nước hắn không từ. Giới truyền thông chân chính thở dài nhận xét: Thảo khấu truyền thông là đây.

Tiền hải ngoại bơm về, đám phá hoại trong nước tuồn vào túi Nhất ào ạt. Hắn đê mê tận hưởng phần chia của quan thày và cũng ngầm tính nước cuốn gói chuồn ra nước ngoài sau khi Vũ nhôm bị tóm, xử trị.

Và rồi, tự dưng hắn lủi không sủi tăm, bọn con nhang nháo nhào.... Đám BBC chỏ mũi đánh hơi, trang TheVietNamese của con nầu Đoan Trang và nhóm vàng vẩu Caliphot nhanh nhẩu tung tin làm mồi cho RFA, VOA ẳng, sủa mấy ngày nay.

Để biết thêm thông tin xin kiên nhẫn chờ thêm. Có hứng....sẽ viết tiếp!

Bằng Lăng kính phím!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog