Chia sẻ

Tre Làng

CHIẾN DỊCH RUỒI BÂU

Hồi đi học, mình nhớ có một ông thầy dạy mình, một trong những điểm yếu của nhân sinh quan, thế giới quan của Vũ Trọng Phụng là ông coi nhân dân như… ruồi.

Một trong những đoạn như thế là cảnh nhân dân quần chúng vây quanh Xuân Tóc Đỏ như một đàn ruồi vây quanh đít con trâu, và khi trâu vẫy đuôi thì đàn ruồi à à bay đi.

Thực ra thì đấy là do ông thầy ấy và cả một hệ thống ngày ấy nghĩ ra để… oánh Vũ Trọng Phụng, vì đã trót bảo ông ấy có vấn đề về tư tưởng rồi, là Trôtkit rồi, dù, hồi ấy có ai bảo cụ Phụng phải có tư tưởng này tư tưởng kia đâu. Chỉ biết văn cụ cực hay, và cụ thì hoàn toàn đứng về phía nhân dân cần lao mà, vì cụ cũng rất cần lao mà…

Là từ hôm qua giờ mình cứ nghĩ tới… con bò tót ở sân bay Phú bài.

Tối qua, trước khi đi ngủ mình đã viết trên fb thế này:

Mình không nhịn được cười khi theo dõi cảnh quân dân chính tỉnh TTH đuổi và bắt bò tót. Hơn trăm người, thuê cả chiên da từ Sài Gòn đáp máy bay ra Đà Nẵng rồi từ ĐN đi xe ô tô ra Phú bài để bắt bò. Vài chục chuyến bay tê liệt, mấy ngàn hành khách bị lỡ chuyến, một bà cụ bị chết... cả ngày nay như kiểu... ruồi bu đít trâu. Kết quả: bò chết ngoẻo. Nếu biết thế này, chỉ cần 1 chú dân phòng, từ tối qua, vác khẩu AK bắn đòm phát, đỡ tốn mấy tỉ bạc, thậm chí kêu một chú thợ săn (trộm) vùng nào cũng có, ba chục phút là chú xử lý xong. Có lẽ 1 là cũng muốn... ăn thịt bò tót, hai là nhát cáy, nên các bố thẳng tay tiêm thuốc mê cho bò khiến khỏe như bò tót cũng phải gục. Thôi, nghe nói thịt bò tót bổ lắm đấy các cụ ạ, cái mật thì giảm béo, nước đái của nó cũng... cường dương lắm...


Tóm lại là, một đống tiền đổ ra, dân ta được xem một hoạt cảnh... ruồi bâu. Mà hoạt cảnh thì chỉ diễn ra chốc lát, cùng lắm là nửa tiếng, ở đây nguyên cả ngày nhé.... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog