Chia sẻ

Tre Làng

NHƯNG...DÀN ÔNG VIỆT THẬT KÉM CỎI

Xin lỗi các bác, nhưng đàn ông Việt Nam thật là kém cỏi…!!!


Chị đã tuyên bố trên tivi như vậy tối qua, trên một kênh phổ biến đến mức mà hàng triệu gia đình Việt Nam mở ra mỗi tối. Chị nói rất nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như nhận xét như vậy, hùng hồn quá chăng, khiến chiếc remote ở nhà tôi, mỗi tối luôn luôn được điều khiển bởi một người đàn ông, đã dừng lại đột ngột mà không chuyển kênh liên tiếp như lệ thường. Thế là tôi, không biết là xui hay may, đã được nghe nốt câu chuyện dang dở của chị với nữ MC luôn thừa điệu đà và thiếu khiêm tốn.

Chị nói rằng, chị thấy thất vọng vì đàn ông Việt Nam, và rằng, trong cuộc sống, cư xử với nhau không chỉ cần văn hóa mà cần cả văn minh nữa, mà đó là hai điều mà dưới nhãn quan của chị, đàn ông Việt Nam rất thiếu…và yếu! 
Thật là tò mò quá đi mất thôi, tôi ngước mắt chăm chăm vào màn hình, hòng mong chị giải thích xem cái văn hóa và văn minh theo ý chị là như thế nào, và tại sao lại có thể cho rằng, đối với đàn ông Việt Nam, tiếc thay, có thể có văn hóa, nhưng lại ít văn minh. Thế nhưng, có lẽ vì thời lượng ít, nên câu chuyện đã chuyển sang đề tài tiểu thuyết sắp hoàn thành của chị, trong đó, chị thừa nhận rằng, các gã đàn ông Việt Nam đều ít nhiều kém cỏi…
Vài năm trước, có cô người mẫu rất nổi tiếng và xinh đẹp cũng đã từng hùng hồn tuyên bố trên báo rằng, “đôi khi tôi coi thường đàn ông”. Tuyên bố của cô ngay lập tức lên trang nhất trên các báo mạng và kết quả là cô bị đánh hội đồng đến te tua. Chuyện lùm xùm này chỉ kết thúc khi người ta tìm được một khía cạnh để bào chữa cho cô, đó là… trẻ người non dạ.
Chị không còn ở tuổi 20 nữa, như cô người mẫu kia. Chị đã ngoài 40 rồi. Với một người phụ nữ, mà theo cái cách tính phổ thông “60 năm cuộc đời”, là đã ở phía bên kia sườn dốc. Thế có thể gọi là non dạ không??? Mà với một nữ nhà văn, lại xinh đẹp như chị, chắc hẳn là được nhiều người mến mộ lắm, trải nghiệm cũng không ít. Ở cái tuổi ấy, lại nổi tiếng như thế, một lời thốt ra, nghìn người soi mói, không có lý gì để mà hồ đồ…
Tôi vốn mến mộ chị. Không hẳn vì những truyện ngắn từ xa xưa của chị như “Hậu Thiên đường”, “Tình yêu ơi, người ở đâu” ,hay những kịch bản phim mà chị biên tập vốn đình đám một thời. Tôi mến mộ chị, bởi tôi luôn ấn tượng, đã là nhà văn mà chết cái lại là nhà văn nữ, thì hẳn là rất xấu. Thế mà chị lại xinh đẹp. Nhưng, dù có mến mộ đến mấy, thì có lẽ thách kẹo tôi cũng chẳng dám thể hiện cái sự “nữ quyền ” cao vòi vọi như chị được!...
Thôi, chị nhà văn xinh đẹp ạ, biết thế, thì ngẫm thế thôi…một mình thôi nhé. Ai lại đi bóc mẽ một nửa dân số Việt Nam, (mà lại là một nửa rất hùng mạnh nhé), trên tivi làm gì. Rủi thay, có một phụ nữ nào đó, tối qua, nghe chị, rồi bị kích động mà vùng lên, … thì sẽ biết ngay sự “văn hóa và văn minh” nó là như thế nào!
Nhưng dù sao, sau vụ này, hy vọng lòng mến mộ của tôi với chị vẫn không thay đổi!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog