Chia sẻ

Tre Làng

VIRUS TẮM ÔM ĐÃ LÂY LAN ĐẾN BA VÌ

Hàng trăm hộ dân ở xã Thuần Mỹ (Ba Vì, Hà Nội) đã sử dụng mạch nước nóng tự nhiên cộng với những cô gái xinh đẹp sẵn sàng làm vừa lòng du khách.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, xã Thuần Mỹ nằm ngay cạnh con sông Đà với những mảnh đất màu mỡ để phát triển ngành nông nghiệp. Thế nhưng gần đây, người ta nhắc đến Thuần Mỹ không phải là một mảnh đất thuần nông mà là nơi được mệnh danh là "thiên đường của tắm tiên".
Ảnh minh họa từ internet


Một ngày lạnh giá giữa mùa đông, tôi cùng với một đồng nghiệp nữa quyết tâm lênBa Vì để tận mắt tìm hiểu về cái gọi là "thiên đường của tắm tiên" như giới ăn chơi vẫn đồn thổi.

Hơn 9h sáng, trên chiếc xe máy, chúng tôi bắt đầu xuất phát từ Đại lộ Thăng Long lên Ba Vì. Đến khoảng 11h chúng tôi đã có mặt tại xã Ba Trại, nơi đây chỉ cách Thuần Mỹ chưa đầy 10km. Một vài người bạn của chúng tôi ở đây đã chuẩn bị sẵn rượu, thịt để đón chúng tôi sau một quãng đường dài tê cóng vì lạnh giá.


Trong cuộc nhậu, khi nghe chúng tôi đề cập đến việc "tắm tiên", mấy anh bạn cười khoái trá: "Ở đâu thì tôi không biết chứ về đây ăn nhậu xong rồi đi tắm nước khoáng nóng thì tỉnh phải biết".

"Mình say rồi thì tắm táp thế nào được, lỡ may lại chết chìm trong bồn tắm thì khổ. Bao nhiêu người say rượu đi tắm rồi bị cảm lạnh rồi lăn đùng ra đấy thôi", tôi nói.

Anh bạn nhanh nhảu trả lời: "Chết là chết thế nào, ở đây ông không tắm một mình được đâu".
Những biển hiệu tắm nóng tại xã Thuần Mỹ (Ba Vì, Hà Nội).


Thấy tôi tỏ vẻ chưa hiểu, anh bạn cười nói tiếp: "Có ai đến Thuần Mỹ mà tắm đơn thuần đâu, nước nóng thì ở đâu mà chả có. Cái quan trọng là những dịch vụ đi kèm nó kia kìa. Khi ông vào đấy tắm, sẽ có các em xinh tươi vào tắm cùng, tha hồ mà ông chọn. Đảm bảo đã đến đấy tắm một lần rồi thì ông sẽ còn muốn đến nhiều lần nữa".

Tàn cuộc nhậu, tôi và anh bạn đồng nghiệp quyết tâm hỏi đường đến Thuần Mỹ để xem sự thực có đúng như lời anh bạn tôi nói không.

Sau mỗi lần chúng tôi ghé vào một quán ven đường để hỏi đường đến chỗ tắm nước khoáng nóng thì lại nhận được những lời chỉ bảo tận tình kèm theo những nụ cười bí ẩn của người dân nơi đây.

"Bao nhiêu cũng chiều"

Vừa tới Thuần Mỹ, những biển hiệu "tắm nóng lạnh, cafe" xuất hiện dày đặc hai bên đường. Bên ngoài cổng những biển hiệu này, một vài cô gái đang trò chuyện. Thấy có người lạ, những cô gái này đứng dậy chèo kéo khách. Không chỉ có đường lớn, các con ngõ nhỏ dù chỉ đủ xe máy đi vừa cũng treo rất nhiều các biển hiệu này.

Ngoài đường, một vài chiếc xe máy chở hai, ba cô gái tóc tai đủ màu chạy "vè vè" phá tan khung cảnh bình yên của một xã ven sông. Cảnh tượng này khiến chúng tôi nhớ lại hình ảnh của những cô gái ở ngã tư đường Láng - Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Lượn lờ một lát, những chiếc xe này nhanh chóng tạt vào một quán tắm nóng lạnh nào đó, nơi có khách đang chờ. Đang lơ ngơ mải miết nhìn theo những cô gái trong các nhà tắm bỗng chiếc xe của chúng tôi bị chặn đứng bởi những lời mời gọi của bà chủ của quán D.T.


Theo lời bà chủ quán này thì quán bà đáp ứng được tất cả các nhu cầu của khách từ tắm nước nóng đến các dịch vụ khác. Mỗi lần tắm ở đây có giá chung là 150.000 đồng bao gồm được tắm nước nóng cùng các em.
Bà chủ quán D.T khẳng định: "Tắm cùng bao nhiêu em cũng có".

Khi chúng tôi hỏi nếu khách có nhu cầu tắm với vài em một lúc có được không? Chủ quán này trả lời chắc nịch: "Bao nhiêu em cũng được, mỗi em là 150.000 đồng".

Tuy nhiên khi chúng tôi có mặt trong quán này không có một cô gái nào ngoài hai mẹ con bà chủ. Khi chúng tôi thắc mắc: "Thế các em không có ở đây à?".

Chủ quán nói: "Nhà chị không nuôi, nếu cần thì anh sẽ đi đón về để các em chọn. Em cứ vào phòng tắm trước đi, lát nữa sẽ có các em vào cùng. Nếu như trong vòng 5 phút từ khi các em ấy vào mà em không đồng ý thì chị sẽ đổi cho em người khác".

Khi chúng tôi đồng ý với giá cả trên, ông chủ quán ngay lập tức điện thoại cho các "mối" hỏi xem nơi nào còn gái "rảnh" để đến đón.

Sau vài cuộc điện thoại, ông chủ này bắt đầu phóng xe đi. Chưa đầy 5 phút sau, chủ quán này đã đưa về một em khoảng chừng 20 tuổi và giục chúng tôi: "Các em vào với em này đi".

Thấy tôi nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý với em này, bà chủ quán bảo. "Em gọi bạn em xem có đồng ý không, để anh sẽ đi đón cho em một em khác". Nói rồi, ông chủ quán này lại tiếp tục lên đường đi lựa chọn các em khác mang về quán mình…


Theo TTVN

1 nhận xét:

  1. Tệ nạn lây lan thật là nhanh. Nông thôn lại càng dễ bị nhiễm thói xấu này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog