Chia sẻ

Tre Làng

GA LĂNG

LâmTrực@

Vui thật,

Một hình ảnh đẹp, vừa có lý vừa có tình. 

Trên mạng xuất hiện Clip "Chuyện tình anh cảnh sát có động". Đoạn clip dài hơn một phút nhưng khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Khỏi phải bàn, cái tình và cái lý (Luật) được thể hiện khá rõ nét trong Clip. Sự tỉnh táo và tính vì dân được kết hợp hài hòa, lãng mạn.  Có lẽ chỉ cần nói một từ: PHÊ là quá đủ.



Cái đẹp được thể hiện ngay trên đường phố tạo nên làn sóng còm trên mạng:

- Eo ôi, thế thì mình cũng thử đi xe đạp điện không đội mũ xem sao, biết đâu lại gặp được chàng cơ động?

Sao CSGT không chở người vi phạm, để anh CSCĐ đạp xe một mình có phải đỡ mệt không nhỉ?

- Hỏi vớ hỏi vẩn, chở người k đội mũ bảo hiểm đi xe máy thì CSGT lại vi phạm luật à? Đó là giải pháp an toàn nhất, tình nhất.

- Khổ thân anh Cơ động, là mềnh thì mềnh né lun, khỏi phải phạt làm giề cho mệt.

- Anh CSCĐ ga lăng quá, chắc cố tình đạp xe chở bạn nữ về đồn để xin số điện thoại.

- CSCĐ thì chắc phải khỏe rồi, cơ mà anh này chắc đang muốn tập thể dục.

- Ngồi sau anh cơ động cảm giác an toàn cực, tớ đã từng bị như vậy rồi....


Clip anh chàng CSCĐ hì hục đạp xe:

14 nhận xét:

  1. Đúng là gặp tình huống này hơi bị khó sử đó nhề ! Cho bà kia lên xe máy thì lại không đội mũ bảo hiểm ! người ngoài nhìn vào không rõ lại tưởng anh cảnh sát lai bồ mà không đội mũ ! xấu hình ảnh ngay ! cho bà kia đi một mình thì có vẻ hơi nguy hiểm :) Đành phải xấu mặt mà trở về thôi ! Mệt với mấy chị em này quá :))

    Trả lờiXóa
  2. Thê mới gọi là ga lăng chứ. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà, xưa nay đàn ông đi chinh phục thế giới còn đàn bà chinh phục đàn ông, thế nên đàn bà có sức mạnh cỡ nào. Nói về hành động của anh CSCĐ, đó là hành động đẹp của lực lượng công an cần được tuyên dương.

    Trả lờiXóa
  3. khổ thế đấy, làm công an, lực lượng vũ trang vât vả lắm chứ. Làm tốt thì không sao làm sai sót một chút là ăn chửi ngay. Mà kể cả khi làm đúng cũng bị chửi ấy chứ. Như anh này, tình ngay lí gian thật khó mà phân minh được. Thôi thì vì nước vì dân mà chấp nhận hi sinh vậy, các anh chiến sỵ ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Có phải ai cũng hiểu cho sự vất vả của các anh các chú làm chiến sĩ công an đâu chứ. Cứ có việc làm sai bị phạt thì chửi rủa họ không tiếc lời, trong khi đó nếu có làm đúng thì lại chả thấy khen gì, còn nói là họ làm thế là đúng rồi chả có gì mà phải khen cả. đúng là chán lắm

    Trả lờiXóa
  5. mình không hiểu vì sao nhiều người lại ác cảm với công an như thế nhỉ. Rõ ràng là họ đâu có làm gì sai vượt quá quyền hạn của họ đâu cơ chứ. Miệng đời nhiều khi thật là thối tha, cứ chửi chửi rồi đến lúc chính mình sẽ rơi vào tình huống như vậy cho xem sao

    Trả lờiXóa
  6. hì, một hình ảnh quá đẹp và lãng mạn về cảnh sát cơ động nói riêng và chiến sĩ công an nói chung. ai bảo là công an thì thô cứng và nguyên tắc nào, chỉ có những kẻ nói láo nói xiên suốt ngày ghét bỏ công an mới không công nhận sự thực rằng công an cũng hết sức đáng mến

    Trả lờiXóa
  7. hihi, tôi yêu màu áo xanh cỏ úa của các chiến sĩ công an. Làm sao có thể thấy được rằng họ là một hình ảnh đẹp trong mắt một số cô nàng mộng mơ như tôi nhỉ. và tôi biết chấp nhận yêu công an là chấp nhận làm hậu phương vững chắc cho các anh yên tâm làm nhiệm vụ mà nhà nước giao phó

    Trả lờiXóa
  8. Đây là chuyện thường tình mà, mọi người cứ nghĩ xấu về lực lượng cảnh sát giao thông vì hay bị họ phạt, nhưng họ làm đúng chức trách và nhiệm vụ được giao đấy chứ, thử một ngayg không có cảnh sát giao thông xem đường phố có giữ gìn được an ninh trật tự mọi người có đi lại an toàn hay là lộn xộn không ai nhường ai!

    Trả lờiXóa
  9. Những chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng và những chiến sĩ công an nói chung vẫn mãi là hình ảnh đẹp trong mắt nhân dân, họ cũng là những người con của tổ quốc, đi theo tiếng gọi của Đảng đi theo lời gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, họ luôn giữ trong mình niềm khát khao đem lại những điều tốt đẹp nhất cho xã hội cho nhân dân!

    Trả lờiXóa
  10. bóng tối kinh hoàng11:57 30/4/13

    Khổ thân anh chiến sỹ, lâm phải tình huống tiến thoái lưỡng nan không biết phải xứ lí ra sao. Cuối cùng đành gắng sức đèo em ấy về vậy. Làm chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vất vả như vậy đấy, nào có sướng gì. Không biết có cái kết hậu nào "cặp đôi" đó thì tốt biết mấy.

    Trả lờiXóa
  11. khó nhỉ, nhưng mà trong tình huống này thì xử lý như vậy là đẹp quá rồi còn gì nữa, như vậy có phải là vừa xử lý được vi phạm mà không phạm luât, không những thế còn giữ được một hình ảnh đẹp của người chiến sĩ nữa ,từ nay khỏi chê bai mấy anh cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động nữa nhé, mình không nhầm là cũng còn rất nhiều clip hay và thú vị của mấy anh này nữa cơ

    Trả lờiXóa
  12. là cảnh sát cơ động hay là cảnh sát giao thông thì xét cho cùng cũng vẫn là con người, cũng vẫn là thanh niên, mặt khác cánh sát gì đi chăng nữa thì cũng từ dân mà ra chứ có phải đi từ trên trời rơi xuống đâu, hành động này với mọi người là bình thường thì xét cho cùng với cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động cũng bình thường mà thôi

    Trả lờiXóa
  13. mọi người thây mấy hành động này lạ chẳng qua là do suốt ngày quen với hình ảnh xấu về các chiến sĩ cảnh sát cơ động và chiến sĩ cảnh sát giao thông mà thôi thực chất những chiến sĩ này không xấu như một số người vẫn nghĩ, có chăng chỉ là do mọi người thiếu thiện cảm vì bị tuyên truyền sai lệch bởi kẻ xấu mà thôi, hãy có cái nhìn khách quan hơn về những người chiến sĩ này

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog