Chia sẻ

Tre Làng

CHỊ BEO: BÁO TUỔI TRẺ VIẾT SAI BÉT

Tìm trên Gúc, cơ man nào là bài viết về cảnh khốn cùng của nhà văn Lê Lựu, tác giả cuốn sách nổi nênh tên tuổi sự nghiệp ông: Thời xa vắng.

Lấy tạm một bài tiêu biểu của tờ báo tiêu biểu và tờ báo mạng dùng lại bài cũng tiêu biểu luôn, để dẫn chứng: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/120736/nha-van-le-luu--xa-vang-mot-doi-nguoi.html

Sự thật thế nào?

Lê Lựu hiện không chỉ sống bằng lương hưu của một vị hàm đại tá ( suy từ Dédé nhà Beo thì quãng 11 triệu/ tháng), ông còn có 2 căn nhà cho thuê, 1500m2 đất và hơn 5 tỷ tiền tươi thóc thật gửi ngân hàng.

Chưa hết. Ông đang tranh giành đất với bà vợ đầu ở quê. Mảnh đất ông bà được cấp từ...cải cách ruộng đất, khi ông lấy bà Hai lên HN sống, bà Cả và cô con gái ở từ bấy đến nay. Khi bà Cả làm sổ đỏ, thì nảy ra chuyện. Cô con gái đầu, một cô giáo vốn dĩ cực kì hiếu thảo với ông, nay gần như không muốn nhìn mặt ông, là vì vậy.

Lại cũng chưa hết. Hai con của người vợ hai cư xử với ông cũng không hề tệ bạc. Họ đều khá giả và thỉnh thoảng vẫn đến thăm nom ông. Hiện ông thuê đến 2 người phục vụ mình hàng ngày.

Trung tâm văn hóa doanh nhân là đơn vị hạch toán độc lập, trực thuộc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Lê Lựu là người khai sinh ra trung tâm này và ông có công xin thành phố cho Trung tâm căn nhà 360 m2 hiện ông đang tạm trú.

Không biết vì lẽ gì mà báo chí bi thảm hóa cuộc đời Lê Lựu đến vậy?. Câu này viết cho ra sì-tai ngây thơ, chứ Beo, đương nhiên biết thừa.

10 nhận xét:

  1. Đúng là không biết ông này khốn khổ ở chỗ nào ! Nhà thì mấy mảnh ! Ngân hàng đang có gửi 5 tỉ tính rẻ thì mỗi thăng được hơn trục củ ! Rồi là vợ cũng được 2 bà ! cuộc sống cũng đa màu sắc khi mà đang cố giành đất của người vợ thứ 1, Mà bác Beo viết khó hiểu quá ! mình đọc cũng thật là chả hiểu có vụ gì đến ông này nữa ! bác hiểu thì giải thích rõ cho mình được không ???

    Trả lờiXóa
  2. nói cho cùng thì cũng chỉ là lòng tham vô đáy của con người mà thôi. Ông bà ta xưa có câu "cơm đâu cho vừa bụng chó, của đâu cho vừa bụng người". Cho đến giờ thì câu nói ấy vẫn đúng. Một người ăn lương đại tá thì tôi tin chắc chi tiêu hàng tháng của ông là thừa đủ. Còn nữa, có tận 2 mảnh đất, 5 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, con thì hiếu thảo. Vậy mà cũng chỉ vì lòng tham, ông lại tranh giành đất với người vợ thứ nhất ở quê. Đúng là lòng người, giàu rồi thì muốn giàu hơn nữa. Chỉ vì lòng tham mà đôi khi con người trở nên mù quáng, quên đi giá trị của đạo đức con người.

    Trả lờiXóa
  3. Thế rút cục là cuộc sống của bác Lựu này nghèo khó hay giàu có thì có là vấn đề gì quá lớn đâu, hơn nữa, phản ánh thì phải bám sát thực tế để người dân có chút tin tưởng để mà đọc báo nữa chứ

    Trả lờiXóa
  4. Thế cuối cùng thì cái mục đích NGhèo hóa cuộc sống của nhà văn Lê Lựu là gì vậy mọi người, mình đọc mà chẳng hiểu ông Beo mục đích là gì khi viết như vậy nữa...

    Trả lờiXóa
  5. Đúng như tác giả nhận xét, tôi cũng sống cùng đoạn đường với nhà văn Lê Lựu nhưng thực sự thì gia cảnh nhà bác đâu đến nỗi nào, nếu khiêm tốn không muốn nói là thực sự khá giả

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Một sự phét lác không tưởng. Sự thật nó rành rành bầy ra trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy mà chúng vẫn còn có thể nói linh tinh được. Nhà cửa thì ở không hết mà lại viết thành người nghèo là mục đích gì đây? Chắc chắn ở đây ẩn chứa ý đồ xấu xa của Beo. Mọi người hãy lên mạng và tẩy chay những gì mà Beo đang và sẽ viết đi nào

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh14:55 2/6/13

    Không thể chấp nhận được những bình luận ác ya trên về LL, đúng là ông sống không nghèo, lương cũng tạm ổn, nhưng bảo ông có hai căn nhà cho thuê là nói láo, tiền có 5 tỷ gửi ngân hàng cũng là sai. Hiện ông đang ở nhờ cơ quan cho tiện làm việc, số tiền 5 tỷ mở quỹ mà người tên Beo nói là của những thành viên sáng lập quỹ, bạn bè ông góp thêm vào, thực chất ông chỉ có hơn 2 tỷ bán nhà được chia và tích cóp lại. Còn bà vợ đầu, không phải ông về tranh đất mà có mảnh đất ở quê ông được thừa kế, ông đã về xây nhà thở tổ, nhưng giừo bà vợ cả đã bổ nhau 50 năm chiếm làm sổ đỏ từ bao giờ, ông cũng không định đòi lại nhưng vì giờ bà cả khoá cửa không cho ông về, chặt phá cây của ông nên ông mới đòi lại. Còn hai đưa con bà hai không biết mọi người nói tử tế thế nào mà khi bố cấp cứu bệnh viện lại vào ép bán nhà, từ đấy cô con gái bà hai một năm đến thăm ông một lần, lần gần đây nhất đến thăm và hỏi ông rằng số tiền 2 tỷ được chia giờ để đâu? Một số người không hiểu thì phải tìm hiểu cho kỹ rồi nói nhé, NV tuy không nghèo nhưng sống rất tiết kiệm, ông toàn dể tiền làm từ thiện như xây đình ở quê, làm đường và xây nhà tưởng niệm, giờ là hiến vào quỹ.

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh14:59 2/6/13

    Bạn nói đúng lắm, mình vào mạng đọc những lời này mà chán chẳng muốn đọc nữa, đúng là ngậm máu phun người, mình rất kính trọng nhà văn. Nếu quả thật ông có bằng ấy tài sản thì cũng xứng với tài năng của ông quá

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh15:03 2/6/13

    Bạn để ý làm gì một số người thù nhà văn mới nói xấu nhà văn thôi, sao không hỏi nhà thơ Trần Đăng Khoa, NV Nguyễn Trí Huân, NV Hữu Ước, DD Đặng Nhật Minh, NV Nguyễn Khắc Trường... đại khái là những nhà văn tên tuổi và nhân cách xem NV Lê lỰU là người thế nào, chẳng ai thèm tin những lời bịa đặt trên, CHị Beo nói trên là một con P không hơn không kém

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog