Chia sẻ

Tre Làng

THÁC BẢN GIỐC ĐẸP NHƯ MƠ NHƯ MỘNG

Được mệnh danh là một trong những đệ nhất thác của Việt Nam, thác Bản Giốc là thác nước lớn thứ 4 thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới giữa các quốc gia. Đây cũng là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Thác Bản Giốc được tạo nên bởi sự đứng chững của dòng sông Quy Xuân hiền hoà, nằm trên đường biên giới Việt - Trung, thuộc địa phận xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng. Sự hùng vĩ của thác nước này đã là nguồn cảm hứng sáng tác của biết bao hoạ sĩ và nhiếp ảnh gia.

Từ Hà Nội theo quốc lộ 3 đến thành phố Cao Bằng khoảng 272 km. Từ Cao Bằng tiếp tục vượt 89 km qua đèo Mã Phục, đèo Khau Liêu, du khách sẽ đến được Bản Giốc

Trước khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Giốc, những bức tranh đẹp của núi non hùng vĩ trên đường đi đã khiến du khách xao lòng



Và Bản Giốc hiện ra đẹp như một bức tranh sơn thuỷ hữu tình. Từ độ cao trên 30 m, những khối nước lớn đổ ầm ầm xuống qua nhiều bậc đá vôi. Giữa thác có một mô đá rộng phủ đầy cây vô tình chia dòng sông thành ba dải lụa trắng khổng lồ, tung bụi nước mịt mờ cả một vùng rộng lớn


Thác Bản Giốc bao gồm hai thác chính và phụ với tổng chiều rộng là 208 m. Dưới chân thác là mặt sông rộng, như một chiếc gương lớn trong vắt soi bóng trời mây, hai bên là những thảm cỏ xanh rì. Thật hùng vĩ và nên thơ




Đến nơi đây, du khách còn được hoà mình vào bức tranh làng quê yên ả, thanh bình.

Theo iHay

17 nhận xét:

  1. Nặc danh23:28 29/5/13

    Cảm ơn tác giả trang blog đã post ảnh cảnh Thác Bản Giốc. Đẹp mê hồn thật. Thấy thanh bình, hiện dịu, trong lành và đáng sống. Mình chưa có cơ hội đến đó. Nhưng nghe thông tin là TQ đã chiếm mất Thác Bản Giốc của mình? hay nó mới chiếm từng phần mà tác giả vẫn còn có chỗ để chụp ảnh? hay tác giả đứng bên đất VN chụp ảnh phần nó chiềm bên nó?

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt vời. Không thể nói điều gì hơn nữa. Chỉ đơn giản là: Tôi yêu Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. tuyệt vời ông mặt trời tự hào là đất nước và con người việt nam. một đất nước có truyền thống anh hùng, đất nước và con người việt nam là những bản hùng ca hoàng tráng nhất. tôi thế hệ trẻ của việt nam tự hào về điều đó. còn bạn thì sao? ấy vậy mà vẫn con những con chó nó chống lại đảng cộng sản việt nam, nhà nước việt nam , nhân dân việt nam.

    Trả lờiXóa
  4. Bảo Thái10:08 30/5/13

    Thật là một thắng cảnh đẹp và thơ mộng. Nếu có dịp nhất định mình sẽ đến đây một lần để thưởng ngoạn khung cảnh ấy. Việt Nam không thiếu những danh lam thắng cảnh đẹp , chúng ta cần giữ gìn và quảng bá nó để Việt Nam thực sự là một điểm đến du lịch lý tưởng với du khách trong và ngoài nước.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh10:50 30/5/13

    hjjkkkhhkkkkkk

    Trả lờiXóa
  6. Quá đẹp, Việt Nam mình nhiều cảnh đẹp có khác gì thiên đường đâu mà nhiều người lại chỉ thích sính ngoại. Mình chỉ ao ước cứ được đi du lịch xuyên Việt là cũng đủ thỏa mãn lắm rồi, không mong gì hơn là được du lịch khắp cả nước mình dù chỉ một lần

    Trả lờiXóa
  7. Thác Bản Giốc ở đâu mà mình chưa nghe đến bao giờ nhỉ? KHông ngờ lại đẹp đến thế này! Ước gì sắp tới được đặt chân đến đây để du lịch một lần là đủ hạnh phúc rồi. Rủ thêm cả đám bạn đi cùng nữa mới vui

    Trả lờiXóa
  8. Thác Bản Giốc ở đâu mà mình chưa nghe đến bao giờ nhỉ? KHông ngờ lại đẹp đến thế này! Ước gì sắp tới được đặt chân đến đây để du lịch một lần là đủ hạnh phúc rồi. Rủ thêm cả đám bạn đi cùng nữa mới vui, cả đám lên đấy vừa là ngắm cảnh vừa là đi mở mang hiểu biết, hihi

    Trả lờiXóa
  9. Không phải là đẹp mà là quá đẹp! Thác Bản Giốc xứng đáng với danh hiệu thác đẹp thứ 4 thế giới. Nước mình thật nhiều danh lam thắng cảnh, đi đâu cũng thấy có cảnh đẹp đắm say lòng người thế này, yêu quê hương đất nước mình quá.

    Trả lờiXóa
  10. Nặc danh18:42 30/5/13

    Theo bạn Thanh Nguyen, thì là ảnh trên google, do VN hay TQ post lên google. Tôi hỏi để chắc chắn có du lịc lên đó ko, để tránh bị BẮN BÙM do đạn của TQ cho là tôi xâm phạm lãnh thổ TQ tôi đến Thác Bản Giốc. Cảnh đ5p này mà mất vào tay TQ thì đúng là lời nguyền ngàn đời của dân tộc lên ai nhỉ?

    Trả lờiXóa
  11. Những gì mà chúng ta nhìn thấy qua ảnh còn chưa đẹp bằng thực tế đâu. Tôi đã đi tham quan ở đấy trước đây khoảng một vài năm và thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp! Vô cùng xứng đáng được mệnh danh là thác thiên đường, bình yên và hoang sơ trong lành mát mẻ.

    Trả lờiXóa
  12. ah bac hoi tac gia y ? chac chan se co cau tra loi ? ma bac di du lich thi ai ban bac ? bac co di an trom an cap dau ma lo bi ban !

    Trả lờiXóa
  13. noi dieu11:17 5/6/13

    tác giả chụp ảnh bao giờ thế?sao không chụp hết cả bờ bên kia cho mọi người xem.phía trên của bờ bên trung quốc là đường cho xe ô tô điện chở khách đến tận sát chân thác,phía dưới dòng sông có rất nhiều xà lan được trang trí đẹp kết nối lại với nhau thành hàng dọc theo sông cho khách tham quan.nhà cửa trung quốc xây dựng san sát to đẹp.họ còn xây một cái chòi to và cao toàn bộ tầm quan sát hướng sang Việt Nam.
    bên Việt Nam có mấy cái quán lèo tèo lụp xụp lợp bằng lá cọ bán hàng cho khách tham quan.hàng thì đa số là hàng trung quốc.gần ngay Cột Mốc 836 của Việt Nam thì có một ngôi mộ được đắp xung quanh bằng đá không hiểu là của ai và có ý nghĩa gì?thác thì đẹp lắm.nhưng quãng đường đến đó gian khổ đấy và đến đấy hỏi chuyện người dân ở đấy bạn sẽ biết nhiều hơn

    Trả lờiXóa
  14. thơ Trần Dân Tiên14:03 23/6/13

    Bản Giốc nước ta thác tuyệt vời,
    Đảng mình cắt nữa bán cho người.
    Thác nguồn xinh đẹp, phần Tàu hưởng.
    Đuôi thác tiêu điều, phía Việt xơi.
    Bốn tốt cầu quyền - nhơ hiện tại,
    M'sáu vàng mưu chức - nhục muôn đời.
    Theo Tàu mất nước, khôn thành dại,
    Vạn đại là dân, đảng nhất thời !

    Trả lờiXóa
  15. Hào Khí Lý Thường Kiệt14:24 23/6/13

    Non sơn gấm vóc của Ông cha,
    Bản Giốc xưa nay thác nước ta.
    Cớ sao Cộng đảng chia đôi bán ?
    Rồi đây dân Việt sẽ chẳng tha.

    Trả lờiXóa
  16. Non sông gấm vóc của Ông cha...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog