Chia sẻ

Tre Làng

VÔ ĐỀ VỀ RÂN TRỦ

Cuteo@

Càng đọc càng thấy hài vãi.

Vào nhà con TL thấy nó toàn đăng bài kiểu "anh là Trần Huỳnh Duy Thức", hay "Nguyễn Viện viết lại truyện Kiều", hoặc "Ôi tổ quốc, nếu cần tôi sẽ chết"...đại loại thế, giọng điệu bất mãn, ngờ vực và sâu thẳm trong ý tứ là sỏ xiên thể chế. Tất nhiên, TL không phải là ngoại lệ.

Anh thấy có rất nhiều bạn biết vào net chém gió ầm ầm, trình độ cao đủ để bàn mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng lại rất rất tin vào các thông tin lề trái, thế mới tài. Củ sọ như kiểu được lập trình sẵn, trái đúng-phải sai, thế nên có những chuyện chỉ cần động não nhẹ phát là đủ hiểu, ví dụ như chuyện em Phương Uyên, làm đéo gì có chuyện làm thơ chống Tàu mà bị bắt, bọn biểu tình làm loạn Bờ Hồ cũng chưa đứa nào bị đưa ra tòa, vậy mà các củ sọ này vẫn cứ tin rằng Phương Uyên ra tòa vì làm thơ chửi Tàu chứ không phải vì lồng tay quấn quýt với cờ ba que sỏ lá. 

Ngày càng nhiều cái thể loại củ sọ như thế này trên nét, âu cũng bởi có những thằng mang danh chí thức ăn nói quàng xiên. Giống chuyện Tăng Sâm giết người ngày xưa, nói 1 lần chưa tin, nói lần thứ 2 bán tín bán nghi, đến lần thứ 3 thì đến mẹ ruột cũng tưởng thật, đó là cách tuyên truyền của các chú rân chủ giả cầy ngày nay. Không gian mạng vì thế mà thêm phần bù bựa.

Ngay cả anh giai mắt lác, anh hói lột hột đã từng là nhà báo  nhà văn, trình đọc hiểu cũng không đến nỗi nào cũng bị dính chấu, và xộ khám. Chắc là do...đa thư loạn mục, lại thêm tính hiếu thằng ngông cuồng tới mức vĩ cuồng, coi mình là nhất thiên hạ. 

Khó tin thật, ngay cả cụ tướng gì gì đó cũng bị từ đứa trẻ ranh như Uyên đến thằng thần kinh như Còn Ku lừa mị, không phân biệt nổi danh môn chính phái với bàng môn tả đạo ... nên có lúc bị tẩu hoả nhập ma, mà kí cọt thư từ lung tung, làm trò cười cho thiên hạ.

Yêu nghệ thuật thì đi làm rối cho người ta xem, nhớ đừng quá đà, lợi dụng thì chỉ có nước vào khám cùng Còn Ku . Nếu có lý tưởng thì nên làm đúng chức trách của đi, vui vẻ với đời đi, đồng hành cùng dân tộc đi, đừng có dại mà đùa với pháp luật, chống lại chính quyền, mà khổ một đời.

Cái loại cơ hội, hám tiền, bù bựa, vĩ cuồng các người mà chống giặc Tàu thì anh bé bằng con kiến!

Hãy tỏ ra có não như người đi!

7 nhận xét:

  1. Loại người như TL làm gì đủ tư cách để nói những câu như vậy? Những gì ả thốt ra đều là xảo ngôn, lừa bịp hùa theo đám gọi là rân chỉ ăn theo nói leo kiếm chác tì thôi mà! Phen này anh bó tay chấm com...!

    Trả lờiXóa
  2. Văn vẻ bố láo như Thùy Linh thì chỉ có đám dân chủ mới dám thuê viết thôi chứ. Đọc xong mà thối chẳng ngửi được. Đã chẳng có tài năng gì mà còn viết văn chẳng khác nào tự chửi vào mặt mình. Già đời rồi giờ thì vô nhà đá ngồi mà ngẫm nghĩ cho những gì đã viết bậy bạ đi nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh00:08 19/6/13

    Hôm trước anh còm 1 bài của TL, viết đã ngu lại còn sai chính tả be bét...nguyên văn câu còm ntn " Chúng mày không còn cách chống cộng nào có iot hơn ah?",,, thế mà ngày hôm sau một lũ vu cho anh là Dư luận viên...hài vl.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh07:57 19/6/13

    Bác nặc nói chí phải

    Trả lờiXóa
  5. những trò lố của rận càng ngày hình như càng thiếu iot thì phải. Những chiêu trò vu khống, xuyên tạc trắng trợn của bọn chúng nhằm vào chính quyền ngày càng trở nên lộ liễu và ngu dốt, ngay đến cả trẻ con cũng không khó để nhận ra cái độ bịp bợm trong đó. Những tiếng thét cuối cùng của rận chủ có lẽ đã đi đến phân kết, hết rồi cái thời bọn rận hoành hành khắp nơi. khi mà cơ quan an ninh của chúng ta vào cuộc quyết liệt, chống lại những luận điệu sai trái, ngăn chặn những âm mưu bẩn thỉu, những chiêu trò phá hoại đó thì bọn rận chủ cũng hết đường quậy phá mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Cái đám rận ấy mà cái đám thuê chúng nó không cho tiền không bồi dưỡng đầy đủ xem chúng nó có làm không chúng nó có lao đi mà lao động mà kiếm cái đút vào cái lỗ miệng không.Không làm cứ ngồi nhà lên nét chửi chế độ chửi người này tung hô kẻ kia thì lấy nha ra mà ăn.Miệng nói dân chủ này nọ yêu nước này nọ nhưng mà con TL ấy hay đám rận cũng thế là làm tiền cả thôi bán nước như nhau cả thôi bán chất xấu xa bì ổi không khác gì nhau cả.

    Trả lờiXóa
  7. Có một lũ già ngu hơn lợn
    Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
    Nhân cách uốn lượn giống lươn
    Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm

    Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
    Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
    Ngu hơn lợn - ngỡ tinh hoa
    Được lời nịnh thối - ngỡ là ông sao.

    Thằng hán nôm núp trang bô sít
    Chuyên bới phân, móc đít ra soi
    Chê rằng phân rất lắm giòi
    Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
    Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
    Giở trò ma chữ ký nhân dân
    Không ngờ bị Bần Cố Nông
    Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.


    Thằng răng vổ viết "bên thắng cuộc"
    Một lũ ngu vớ được xít xoa
    Đéo biết rằng nó ba hoa
    Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
    Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
    Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
    Đảo luân lộn lý cho tày
    Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.

    Có thằng trước nhà văn quân đội
    Rửng rưng vào nói tội gì đâu
    Chẳng qua trong lúc đánh nhau
    Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
    Là biện pháp khảo tra tin tức
    Có chi mà so sánh cân đo
    Địt con mẹ, khốn nạn chưa
    Núi xương với nó vẫn chưa là gì.

    Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
    Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
    Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
    "Muốn mang hồ", "vác sông Hồng" là sao ?
    Ngồi đáy giếng "Ếch" chê đất nước
    Đất nước buồn lại bị ruồi bu
    Ruồi đây là những đứa ngu
    Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.

    Đứa bá láp thích thơ năm chữ
    Trình như lồn, nhân cách hố phân
    Viết thơ tỏ vẻ ân cần
    Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
    Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
    Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
    Năm 79 mày có xem ?
    Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
    "Lại nói về chiến tranh" quá khứ
    Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
    Viết xong kết luận cái rầm
    Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
    Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
    Đéo cần chi giải phóng quê hương
    Để cho nước đỡ tang thương
    Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.

    ....................................

    Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.

    Nhân sỹ cái con bà chúng nó
    Rặt một bầy chó má ngựa trâu
    Ngu si toàn cứt trong đầu
    Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog