Chia sẻ

Tre Làng

DƯƠNG TỰ TRỌNG TỔ CHỨC CHO DƯƠNG CHÍ DŨNG CHẠY TRỐN

Ngày 16.12, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình với Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines - về tội “tham ô” và “cố ý làm trái...”. Trong khi lượng hình, tình tiết tăng nặng được tính đến đó là việc Dương Chí Dũng đã bỏ trốn. Việc trốn chạy của ông Dũng không những làm tăng nặng hình phạt mà còn khiến em trai ông là Dương Tự Trọng cũng bị bắt giam. Vụ án Dương Tự Trọng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài dự kiến cũng sẽ được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử vào cuối tháng này.

Đưa anh trai ẩn náu tại nhà bồ nhí

Hồ sơ vụ án đưa ra xét xử nêu rõ, chiều 17.2.2012, Dương Chí Dũng lúc đó đang là Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam biết được thông tin sẽ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” nên đã thông báo tình hình cho em trai của mình là đại tá Dương Tự Trọng - Phó GĐ CATP Hải Phòng. 

Nhận được tin, Dương Tự Trọng đã hướng dẫn anh trai tạm thời trốn đến nhà bạn gái đã có con riêng với mình ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đồng thời, Dương Tự Trọng gọi điện cho bạn gái ra ngõ chờ đón Dương Chí Dũng vào nhà và ở đó chờ người của mình tới.

Sau đó, Dương Tự Trọng điện thoại cho Vũ Tiến Sơn (Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an TP.Hải Phòng) và Hoàng Văn Thắng (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hộ -, Công an TP.Hải Phòng) đến phòng làm việc của mình để thông báo về việc anh trai của mình sắp bị bắt. Đồng thời, Dương Tự Trọng đã bàn bạc với hai thuộc hạ của mình về việc tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài.

Ngay sau khi bàn bạc xong, Dương Tự Trọng cùng với Vũ Tiến Sơn, Nguyễn Trọng Anh (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội - Công an TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thái Hưng (cán bộ Hải quan TP.Hải Phòng) cùng nhau đi lên Hà Nội để lo liệu. Dương Tự Trọng giao cho Hoàng Văn Thắng lái chiếc xe Porsche (xe mượn của bạn Trọng) để đi đón bạn thân của Trọng là Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng.

Theo hẹn ước, trên đường đi Hà Nội, Hoàng Minh Thắng, Phạm Minh Tuấn sẽ đón Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn ở khu vực phố Nối (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Khi gặp nhau, Dương Tự Trọng yêu cầu Phạm Minh Tuấn và Hoàng Văn Thắng đến đón Dương Chí Dũng ở nhà bạn gái của mình rồi đưa xuống nhà ông Hoàng Văn Cường (là bố đẻ của bạn gái Trọng, ở huyện Hải Hà, Quảng Ninh). Trước khi đi đón Dương Chí Dũng, Hoàng Văn Thắng được Vũ Tiến Sơn giao cho một túi nylon đựng điện thoại để Thắng đưa cho Dương Chí Dũng sử dụng trong quá trình chạy trốn.

Khoảng 21h30 cùng ngày, Hoàng Văn Thắng và Phạm Minh Tuấn đã đến nhà bạn gái Dương Tự Trọng rồi đón Dương Chí Dũng đi về Quảng Ninh. Khi tới nơi, Phạm Minh Tuấn đưa Dương Chí Dũng vào nhà bố bạn gái Trọng và nói: “Bọn em đi Móng Cái, anh Dũng mệt nên ở lại đây”.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn đã bàn bạc rồi thống nhất để Vũ Tiến Sơn đứng ra liên lạc, chỉ đạo và phân công các đối tượng tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. Thực hiện chỉ đạo của Dương Tự Trọng, ngày 18.5.2012 Hoàng Văn Thắng và Phạm Minh Tuấn đã gọi điện cho Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng, bị Công an TPHCM khởi tố bị can và truy nã đang bỏ trốn), Trần Văn Dũng (ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) để Dương Tự Trọng nói chuyện trực tiếp, yêu cầu cùng Vũ Tiến Sơn lo việc cho Dương Chí Dũng ra nước ngoài.

Trốn chạy

Trưa ngày 19.5, Vũ Tiến Sơn cùng Đồng Xuân Phòng, Trần Văn Dũng gặp nhau tại nhà bố mẹ đẻ Vũ Tiến Sơn tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng. Tại đây, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi từ đó sang Mỹ. Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng chịu trách nhiệm đưa Dương Chí Dũng từ TPHCM sang Campuchia. Vũ Tiến Sơn đã đưa cho Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng mỗi người một chiếc điện thoại mới lắp sim rác để liên lạc với nhau. Chúng thỏa thuận gọi Dương Chí Dũng là “Đồng”, Đồng Xuân Phong là “Gió”, Trần Văn Dũng là “Cạn”. 

Sau khi nghe đám đàn em báo cáo kế hoạch đưa Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia, sáng 20.5.2012, Dương Tự Trọng đã yêu cầu Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh ngay lập tức dùng xe ôtô của Đặng Thái Hòa (cán bộ Văn phòng Công an TP. Hải Phòng, trợ lý của Trọng) lên Quảng Ninh đón Dương Chí Dũng để đưa gấp vào TPHCM. Dương Tự Trọng yêu cầu Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh trước khi đi phải để điện thoại ở nhà và chỉ sử dụng điện thoại sim rác liên lạc với nhau trong quá trình đón Dương Chí Dũng đi trốn vào TPHCM.

Lấy lý do đi công tác TPHCM, Dương Tự Trọng, Vũ Tiến Sơn cũng bay vào để đón Dương Chí Dũng và trực tiếp chỉ huy việc đưa Dũng trốn sang Campuchia. Để khớp về thời gian, địa điểm đưa đón Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng giao cho Vũ Tiến Sơn liên lạc, chắp nối giữa các đối tượng. Đồng thời để tránh phát hiện do xe chở Dương Chí Dũng mang biển kiểm soát Hải Phòng, Dương Tự Trọng thống nhất khi vào tới TPHCM sẽ đổi sang xe có biển kiểm soát TPHCM do Trọng mượn.

Sáng 21.5, Dương Tự Trọng và Vũ Tiến Sơn gặp Nguyễn Hồng Vinh (em vợ Dương Tự Trọng - Giám đốc Công ty CP tiếp vận Suối Nắng) và nhờ đổi xe. Khoảng 14h ngày 23.5.2012, Vũ Tiến Sơn đã giao chìa khóa, vé gửi xe ôtô và một túi nylon đựng USD do Dương Tự Trọng đưa cùng số điện thoại có cắm sim rác của Đồng Xuân Phong cho Nguyễn Hồng Vinh để Vinh đưa cho Dương Chí Dũng. Sau đó, hướng dẫn cho Nguyễn Hồng Vinh lái xe đến địa phận huyện Củ Chi liên hệ với Đông Xuân Phong để đổi xe.

Đến 18h ngày 23.5.2012, khi xe chở Dương Chí Dũng từ Quảng Ninh vào tới địa phận Củ Chi thì Hoàng Văn Thắng và Đồng Xuân Phong liên lạc và gặp nhau tại một con hẻm gần cầu vượt Củ Chi để đổi xe. Tại đây, Dương Chí Dũng, Nguyễn Trọng Ánh và Hoàng Văn Thắng sang xe mang biển kiểm soát TPHCM rồi cùng nhau đi về phía cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Khoảng 19h ngày 23.5, khi chiếc xe đưa Dương Chí Dũng đến của khẩu Mộc Bài thì Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong thuê xe ôm chở Dương Chí Dũng trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch. 

Còn Đồng Xuân Phong dùng hộ chiếu giả mang tên Hoàng Văn Linh cùng Trần Văn Dũng xuất cảnh công khai. Sang đến Campuchia, Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong, Dương Chí Dũng gặp nhau tại casino Mộc Bài. Tại đây, Trần Văn Dũng nhờ nhân viên casino mang hộ chiếu của Dương Chí Dũng đi đóng dấu nhập cảnh vào Campuchia, sau đó chúng thuê ôtô đi tiếp vào Phnôm Pênh. Còn Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Trọng Ánh quay về thông báo kết quả cho Dương Tự Trọng. 

Hành trình trên đất khách

Đêm 23.5.2012, Dương Chí Dũng, Trần Văn Dũng và Đồng Xuân Phong nghỉ tại khách sạn Naga, Phnôm Pênh. Trưa 24.5.2012, Đồng Xuân Phong mua vé máy bay và cùng Dương Chí Dũng từ Campuchia sang Singapore để Dương Chí Dũng làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ. Còn Trần Văn Dũng quay về Việt Nam. 

Sau khi lên chuyến bay quá cảnh qua Australia rồi đến Mỹ, khi làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ, Dương Chí Dũng đã nhận được thông báo từ chối nhập cảnh của chính quyền Mỹ vì Việt Nam đã thông báo hủy bỏ hộ chiếu của Dương Chí Dũng, vì vậy Dương Chí Dũng bị trả ngược lại theo đúng đường bay đã xuất phát. Không được phép nhập cảnh vào Mỹ nên ngày 27.5, Dương Chí Dũng về đến Campuchia. Ngay sau khi xuống sân bay Phnôm Pênh, Dương Chí Dũng đã thông báo cho Dương Tự Trọng biết. Ngay sau đó, Dương Tự Trọng đã yêu cầu Vũ Tiến Sơn liên lạc với Đồng Xuân Phong và Trần Văn Dũng tiếp tục thu xếp cho Dương Chí Dũng trốn tại Campuchia. 

Sau đó, Trần Văn Dũng đã liên lạc cho một người bạn của mình tên là Liêm ở Phnôm Pênh lo chỗ ăn, ở cho Dương Chí Dũng. Ngày 29.5, Đồng Xuân Phong trực tiếp sang Campuchia để gặp, nắm tình hình, động viên và chuyển cho Dương Chí Dũng 4.000USD. 

Đối với Dương Tự Trọng, sau khi được Vũ Tiến Sơn báo cáo tình hình của Dương Chí Dũng tại Campuchia, để đảm bảo an toàn và có tiền chi phí cho anh trai mình, Dương Tự Trọng đã đưa cho Vũ Tiến Sơn gói tiền 30.000USD, đồng thời chỉ đạo Vũ Tiến Sơn điều Trần Văn Dũng trực tiếp sang Campuchia bố trí chỗ ăn ở và đưa tiền cho Dương Chí Dũng. Nhận được chỉ đạo này, ngày 29.5.2012 Vũ Tiến Sơn hẹn gặp Trần Văn Dũng tại nhà bố mẹ của Sơn để đưa gói tiền và yêu cầu Trần Văn Dũng trực tiếp sang Campuchia gặp Dương Chí Dũng. 

Ngày 3.6.2012, Trần Văn Dũng sang Campuchia trực tiếp trao đổi với người bạn tên Liêm bàn về việc bố trí chỗ ăn ở cho Dương Chí Dũng. Sau đó Trần Văn Dũng gặp Dương Chí Dũng để đưa gói tiền 30.000USD. Ngày 6.7.2012, Đồng Xuân Phong tiếp tục sang Campuchia sắp xếp cho Dương Chí Dũng chuyển đến nhà của một người bạn của Phong có tên là Nhân. 

Ngày 4.9.2012, Dương Chí Dũng đã bị lực lượng công an Campuchia và Việt Nam bắt giữ rồi di lý về nước.

Châu Anh/LĐOL

4 nhận xét:

  1. Thật là một cuộc trốn chạy đầy sự tính toán mà Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng đã tổ chức ra, đồng thời cũng cho thấy các cán bộ của chúng ta đã bao che cho tội phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài thể hiện sự tắc trách trong công việc, vi phạm nguyên tắc tìm ra chân lý khách quan trong hình sự, thực sự nên xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan.

    Trả lờiXóa
  2. ANh em nhà này giống nhau thật, đứa nào cũng có bồ nhí và có con riêng. Loại người băng hoại đạo đức thế này thì chết đi cũng đáng thôi. Một gia đình danh gia vọng tộc bị chũng đổ xuống biển chỉ trong chốc lát.

    Trả lờiXóa
  3. Vẫn biết rằng phải cứu lấy anh mình nhưng thực sự thì Dương Tự Trọng đã quá hồ đồ khi thực hiện những âm mưu trốn chạy của Dũng. Hắn đã tự đưa mình vào vòng lao lý, nếu nghĩ kỹ hơn chắc hắn sẽ chọn con đường: Hy sinh một người để cứu cả gia đình, giờ thì chết cả nút rồi.

    Trả lờiXóa
  4. đúng là có tới khi mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng, những âm mưu thủ đoạn của bọn xấu có bị vạch trần thì mới biết được rằng, hệ thống quản lí của chúng ta vẫn còn quá nhiều những thiếu sót cũng như những lỗ hổng! vụ trọng án ấy đã khép lại và bây giờ là lúc để chúng ta tự kiểm điểm lại chính đội ngũ nhân viên của mình, cùng với đó là rút ra những kinh nghiệm thiết thực, những bài học xương máu trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của nước nhà!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog