Chia sẻ

Tre Làng

ZÂN CHỦ CUỘI: CHÚNG TÔI CẦN 1 TRIỆU VIÊN VIAGRA

Viện trợ cho phong trào dân chủ

Có nhóm dân chủ đến gặp đại sứ Mỹ, kêu gào về tình trạng mất dân chủ mất nhân quyền rất lâm li bi thiết, yêu cầu nước Mỹ khẩn trương kề vai sát cánh hỗ trợ phong trào dân chủ đang bị đàn áp khốc liệt. Đại sứ Mỹ nghe xuôi tai liền nói sẽ trình bày tình hình với tổng thống Mỹ để có biện pháp thích hợp.

Vài ngày sau đại sứ Mỹ viết thư cho một dân chủ, vốn đại diện cho cả nhóm, thông báo rằng tổng thống Mỹ rất cảm thông với các ngài và sẵn sàng viện trợ một khoản cần thiết để hỗ trợ phong trào. Dân chủ liền viết thư trả lời rằng: Vậy thì các ngài hãy gửi ngay cho chúng tôi 1 triệu viên Viagra. 

(Chuyện bịa, chỉ để giải trí)

2 nhận xét:

  1. ừ thì thỉnh thoảng cũng phải đổi gió với mấy thằng rận chủ tí chứ! câu chuyện của tác giả cũng hay mà ý nghĩa đấy chứ! cái bộ mặt của mấy thằng rận chủ thì chắc hẳn là ai cũng biết hết rồi, chỉ làm láo thôi, giỏi phá thôi chứ có được cái vẹo gì đâu! mà gần đây đọc báo thấy cũng có mấy vụ mấy thằng rận chủ trong nước mình đi chơi với gái mà để bố nó với đàn em đánh cho toe toét máu me ra đấy! thế thì chắc đấy chỉ là một sự kiện không may của mấy thằng rận chủ thôi! cứ đi thế thì cần viagra là phải rồi!

    Trả lờiXóa
  2. không biết 1 triệu viên viagra có đủ cho bọn rận chủ ấy không nữa! bài viết của tác giả thấy cũng có nhiều ý nghĩa đấy chứ! mấy thằng rận chủ nó sống phụ thuộc quen rồi, giờ cái vấn đề nào, lĩnh vực nào cũng phải xin bố thí từ mấy thằng xấu ở nước ngoài! mà đúng là gần đây cũng có nhiều vụ việc lùm xùm của mấy thằng rận chủ xung quanh cái vấn đề gái gú đấy chứ! thôi thì cũng chỉ là một câu chuyện cười thôi, nhưng mà nó cũng làm rõ hết cái bản chất, bộ mặt của mấy thằng rận chủ rồi!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog