Chia sẻ

Tre Làng

CẢM NGHĨ CỦA KIỀU BÀO KHI THĂM TRƯỜNG SA

LâmTrực@

Trưa 27/4/2014, đoàn các kiều bào đi thăm quần đảo Trường Sa và tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh thân mình bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và đồng bào ta, bạn bè quốc tế tử nạn trên biển, đã trở về lại TP.HCM. 

Sau đây LâmTrực@ xin trích đăng lại cảm nghĩ của các kiều bào nhân chuyến trở về. 

Điều đáng nói, đây là ý kiến của các kiều bào, là những người đã có quá khứ chống phá chế độ một cách cực đoan, và sau chuyến đi này, những cảm nghĩ của họ đã nói len tất cả những gì thấy được ở Việt Nam

1. 
“Tôi muốn xem có giả dối nào không… nhưng ngược lại hoàn toàn”

Trong quá khứ, tôi rất cực đoan với Nhà nước. Tôi muốn đến Trường Sa vì lý do duy nhất: Coi Nhà nước này có giấu giếm gì không vì tôi nghe rất nhiều rằng biển Đông biến động, không có an ninh, rằng Nhà nước Việt Nam đã dâng biển, đảo cho nước ngoài. Tôi nhất quyết phải về để tận mắt nghe, thấy. Chuyến đi 10 ngày để tìm coi có một vết tích nào giả dối hay không, quả thật là không hề có mà ngược lại còn tuyệt vời hơn những gì tôi ước định trong đầu. Đến Trường Sa, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ các công trình kiến trúc rất vững chắc cho đến cuộc sống vui tươi của quân dân trên đảo… Với tất cả chiến sĩ mà tôi đã gặp, họ có một ý chí sắt đá vô cùng với tinh thần tất cả cho Tổ quốc. Tôi nói với chiến sĩ Trường Sa rằng khi cần, hãy cho phép tôi được đứng chung trong hàng ngũ của anh em để sẵn sàng bảo vệ quần đảo tươi đẹp này.

Luật sư DAVID NGUYỄN 
Trưởng ban vận động và tổ chức bầu cử hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận

2. 
Một chuyến đi thấy được rất nhiều điều

Lễ tưởng niệm này tưởng niệm những người của hai bên đã nằm xuống ở Gạc Ma và Hoàng Sa, tức không phân biệt ở chế độ nào, đã biểu hiện rõ tinh thần đại đoàn kết và hòa giải dân tộc. Điểm thứ hai là tưởng niệm tất cả những người đã ngã xuống trên biển Đông, những thuyền nhân tử nạn trên biển, những người làm việc ở các nhà giàn… Thể hiện đạo lý dân tộc rất cao lớn. Trang sử Việt Nam đã bước qua trang mới rồi, trang sử cũ từ từ khép lại. Quên đi những trang sử đau khổ của Việt Nam, mà hãy phát triển Việt Nam, muốn vậy phải giải quyết khối đại đoàn kết của người Việt trong nước và người Việt ở hải ngoại. Hòa hải hòa hợp lẫn nhau. Chỉ có một con đường duy nhất cho hòa hải dân tộc, đó là lấy đạo lý dân tộc và vì dân tộc là trên hết. Ông Võ Văn Kiệt từng nói sau ngày miền Nam mất: “Triệu người vui cũng có triệu người buồn”. Bây giờ sẽ không còn những người buồn nữa mà là đã mang lại niềm vui cho cả dân tộc. Điển hình nhất là chuyến hải trình vừa rồi đã cụ thể hóa chương trình hòa hợp dân tộc, để kiều bào về tận mắt chứng kiến người lính đã kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ chủ quyền Tổ quốc như thế nào. Đồng thời nhìn thấy sự toàn vẹn lãnh thổ như thế nào.

Nhà báo LÝ KIẾN TRÚC
Câu lạc bộ văn hóa và báo chí quận Cam

3. 
Thấy nhiều lời đồn không có căn cứ

Tôi lớn tuổi nhất đoàn, 81 tuổi. Sau chuyến đi, điều tôi yên tâm nhất là biết được Nhà nước quyết tâm bảo vệ Trường Sa và luôn khẳng định Hoàng Sa là của Việt Nam. Tất cả chiến sĩ đều nói cùng một tiếng nói là sẽ mềm mỏng nhưng nếu cần sẽ kiên quyết chống trả. Do đó, luận điệu Việt Nam đã dâng đất, dâng biển cho nước ngoài là không có căn cứ.


Ông BÙI DUY TÂM
Việt kiều Mỹ

10 nhận xét:

  1. mọi người đều xa nhà xa quê hương và đều bị bè lũ phản động lưu vong ở nước ngoài che mắt nói xấu nói sai sự thật về đất nước Việt Nam ,và chúng còn lợi dụng để lấy tiền của mọi người nữa.đất nước chúng ta nay đã đổi mới và phát triển tươi đẹp rât nhiều rồi,cho dù bọn phản động có bôi nhọ cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận được thực tế con đường đất nước đã chọn là đúng đắn tuy có khó khăn gập ghềnh nhưng nó là tốt nhất với ta

    Trả lờiXóa
  2. những người con xa quê từ rất lâu đều có tâm lý chung là muốn về quê, nơi bố mẹ hoặc có thể là chính bản thân mình đã được sinh ta trên đất nước Việt Nam, nhưng đều bị các thế lực thù địch tiêm nhiễm những luồng suy nghĩ khiến họ thấy sợ mỗi khi nghĩ sẽ về Việt Nam. Họ sợ khi xưa, bố mẹ họ, bản thân họ đã rời khỏi Việt Nam đi khi về sẽ bị "trả thù", nên nhiều Việt Kiều mặc dù muốn về đầu tư cho Việt Nam mà không "dám" về. Qua những hoạt động như trên mới cho nhưng người Việt Nam ở nước ngoài có thêm động lực để về với quê hương Việt Nam thân yêu

    Trả lờiXóa
  3. Mọi người hãy về và cảm nhận đừng ngồi ngoài nghe bọn xôi thịt nói bậy

    Trả lờiXóa
  4. hỡi những người con từng một thời làm lỡ hãy về lại quê hương mà xem những đổi thay về về mọi mặt kinh tế phát triển, chính trị ổn định, người dân sống một cuộc sống bình an, có về và tận mắt mình nhìn thì mới cảm nhận hết được chứ đừng ngồi một chỗ mà nghe những tin đồn nhảm.

    Trả lờiXóa
  5. cũng về chủ đề này có buổi tôi ngồi cafe với bạn, bạn tôi kể về chuyến đi Mỹ vừa rồi. Bạn tôi có vào một quán ăn của người Việt Nam ở đó, sau 1 hồi nói chuyện người chủ quán mới dám nói ra 1 số suy nghĩ mà lâu nay chưa dám nói ra. ông có bố là người Việt Nam, ngày xưa làm lính cho VNCH nên khi thống nhất bố ông và gia đình đã trốn sang Mỹ để sinh sống. Sau này, ông và bố mình rất muốn trở lại Việt Nam. Nhưng họ không dám quay về, vì có người nói với ông, khi về sẽ bị trả thù, rằng "bọn" đảng viên đảng cộng sản rất "ghê gớm" về sẽ "mất mạng" luôn. Chính vì thế mà cả gia đình ông không dám về. Khi nói chuyện với bạn tôi, ông ấy thể hiện rất mong muốn về Việt Nam, nếu có thể sẽ về để đầu tư kinh doanh. Bạn tôi rất nhẹ nhàng đáp lại: "anh thấy tôi có đáng sợ không? Bản thân tôi là người đảng viên đảng cộng sản, đã có gần 20 năm tuổi đảng rồi đấy". Bạn tôi có cho người ấy số điện thoại và email, sau khi bạn tôi về nước nửa tháng thì nhận được email tuần sau người đó và bố sẽ về Việt Nam thăm người thân. Vậy không biết còn bao nhiêu người còn bị lừa như người Việt Kiều kia?

    Trả lờiXóa
  6. Bao nhiêu năm xa nhà xa quê hương những người con đất việt đều bị bè lũ phản động lưu vong ở nước ngoài tre mắt nói xấu nói sai sự thật về đất nước Việt Nam ,và chúng còn lợi dụng để lấy tiền của mọi người nữa.đất nước chúng ta nay đã đổi mới và phát triển tươi đẹp rât nhiều rồi,cho dù bọn phản động có bôi nhọ cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận được thực tế con đường đất nước đã chọn là đúng đắn tuy có khó khăn gập ghềnh nhưng nó là tốt nhất với ta.

    Trả lờiXóa
  7. Chắc hẳn rằng những kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài nếu một lần được về với tổ quốc Việt Nam thân yêu thì sẽ thấy hạnh phúc biết bao và đặc biệt nếu được ra Trường Sa nơi địa phận lãnh thổ xa nhất của ta và chắc chắn rằng họ sẽ cảm nhận được không khí thiêng liêng của đất trời và sẽ thấy thấm thía yêu tổ quốc Việt Nam hơn nữa, và có thể họ sẽ trở về với đất mẹ Việt Nam để cống hiến cho quê hương đất nước

    Trả lờiXóa
  8. " Tôi nói với chiến sĩ Trường Sa rằng khi cần, hãy cho phép tôi được đứng chung trong hàng ngũ của anh em để sẵn sàng bảo vệ quần đảo tươi đẹp này." câu nói của Luật sư DAVID NGUYỄN - Trưởng ban vận động và tổ chức bầu cử hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston và vùng phụ cận, cho chúng ta thấy được rằng phải tận mắt tai nghe mắt thấy mới cảm nhận được những điều thiêng liêng của tổ quốc một việt kiều khi về nước ta họ mới thấy rõ được một cảm giác quê hương nó ấm áp thân yêu đến nhường nào và sẽ sẵn sàng công sức của mình để cống hiến cho quê hương đất nước

    Trả lờiXóa
  9. Nặc danh08:23 29/4/14

    Ông bà ta lúc nào cũng đúng ´trăm nghe không bằng một thấy ´

    Trả lờiXóa
  10. Bà con kiều bào thấy rồi đấy, những tờ báo lá cải bên ngoài chỉ mang tư tưởng hận thù thôi. Hãy thức tỉnh đi, thây ma chết rồi sao mà sống lại được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog