Chia sẻ

Tre Làng

GỬI CHỒNG CŨ CỦA CHỊ CHŨM!

Gửi chồng cũ của Chị Chũm! 


" Ta xa nhau thật rồi phải không anh
Như một giấc mơ ngọt lành em từng biết
Tưởng tình yêu là thứ gì bất diệt
Hóa ra đéo phải hả giời.

Ngày vu quy nước mắt em rơi
Lã chã giọt buồn, giọt vui, thảng thốt
Phận gái muôn đời mười hai bến nước
Thuyền chở em về bến nao?

Cơm áo gạo tiền thân xác hư hao
Em quên hẳn lời yêu " anh bảo vệ em đến cùng trời cuối đất" 
Quên hẳn lời thì thầm như rót mật
Khi trong đống rơm anh hổn hển thở vào hồn.

Anh đi công tác xa nửa tháng đã thèm ...cồn 
Tắt hẳn máy đi cho đỡ dở tờ rym đang nhưng nhức
Em bên này cứ ôm con ngồi trực
Ba đêm liền không rời mắt khỏi cái Sam sung

Tiếng khóc vỡ òa khi điện thoại em rung
Lạy chúa tôi chồng em còn sống
Lạy chúa, em tưởng đợi anh về trong vô vọng
Tiếng anh vẫn sang sảng diệu kì

Và anh về khi hết chuyến đi
Nụ cười trên môi em chưa kịp hé ra đã tắt
Vòng tay em chưa kịp ôm xiết chặt
Anh đặt lá đơn li dị
... xuống bàn.

Em không bàng hoàng
Em chẳng đớn đau
Chỉ nhìn con với đôi mắt đục ngầu 
Và trái tim như chiếc khăn vắt kiệt
Xoắn khô thảm thiết...
Con à! Từ nay chúng mình chỉ có hai..."

P/s: Bài thơ hơi bậy. Mọi ng đừng chửi em nha! 

@Xuân Hương rách đít.

1 nhận xét:

  1. tình yêu là thứ bất diệt trong trái tim những con người yêu nhau thật lòng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog