Chia sẻ

Tre Làng

KHI CÁC THẦY CÔ LÊN TIẾNG

Khi các thầy, cô lên tiếng


1. Bò là động vật nhai lại, các anh muốn giỏi thì phải nhai lại kiến thức giống như bò nhai cỏ. Vì thế nếu có ai nói các anh ngu như bò thì phải tự hiểu là “Ôi, mình là thiên tài”. 
(Thầy giáo Kinh tế Vĩ mô - Học viện Tài chính).

2. Cả cuộc đời tôi chỉ kiếm tiền nuôi vợ mình và vợ hai thằng khác. 
(Thầy Cường - ĐH Kinh tế Quốc dân, có một vợ và hai con gái)

3. - Xin thầy, em phạm lỗi lần đầu
- Sinh viên y thì đừng lấy lý do là lần đầu vì anh phải biết chỉ cần một lần thôi là đã có bầu rồi!. 
(PGS.TS Trần Hải Anh - Học viện Quân y)

4. Thời bao cấp, thịt nạc là một phần tử nhỏ bé mà mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy được. 
(Thầy Nguyễn Đức Thìn - ĐH Sư phạm Hà Nội)

5. Thức ăn miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. 
(Thầy Nguyễn Quý Thanh)

6. Tôi không muốn cho anh trượt nhưng nếu không cho trượt là tôi có lỗi với người dân. Bác sĩ mà dốt thì chỉ giết người thôi. 
(Cô Ngọc Anh - Học viện Quân y)

7. Giờ tôi hỏi chị nốt câu này cho chị gỡ điểm nhưng tôi tin chắc là chị không trả lời nổi đâu. 
(Thầy Huy - ĐH Khoa học Tự nhiên

8. Triết là một môn khoa học đặc biệt chuyên biến những thứ dễ hiểu thành khó hiểu. 
(Thầy Huy - ĐH Hà Nội)

9. - Lớp có ai làm được không?
-… (Cả lớp im lặng)
- Tốt, vậy tôi để bài này ra thi cuối kỳ
Một sinh viên giơ tay lên bảng giải. Sau khi giải xong thầy gật gù:
- Vậy cuối kỳ sẽ ra đề khó hơn. 
(Thầy Tạ Công Đức - ĐH Bách khoa Tp HCM)

10. Thầy đi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, nhiều sinh viên chưa hoàn thành
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên: Chưa ạ
Thầy: Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên 2: Em có rồi ạ
Thầy: Có rồi à? Về bảo nó chép phạt cùng nhé. 5 lần
Thầy: Có người yêu chưa?
Sinh viên 3 (ấp úng): Em mới chia tay ạ
Thầy: Mới chia tay không có việc gì làm, về chép 7 lần. 
(Thầy Nam - Học viện Tài chính)

11. - Môn này có dễ không thầy?
- Môn này dễ lắm
- Yeahhh...
- Ý tôi là dễ trượt

12. Một đôi yêu nhau. Con gái thường khôn 3 năm dại một giờ còn con trai thì ngu 3 năm khôn có một giờ. Ai lợi hơn? (Giảng viên Học viện Tài chính)

13. Đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi, giờ chỉ còn di chỉ với hóa thạch thôi. 
(Thầy Nguyễn Xuân Điền - Học viện Tài chính)

14. Chúng ta là kỹ sư, chém gió cũng phải ra được vận tốc gió. 
(Thầy Minh - ĐH Bách khoa Hà Nội)

15. - Thầy có biết quy luật lên xuống của giá vàng không ạ?
- Tôi mà biết thì tôi đã đưa Ngọc Trinh đi Ma Cao ăn sáng. 
(Thầy Hải - ĐH Kinh tế Quốc dân)

16. Cho các anh trượt là nỗi đau đối với tôi nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau đó và thực sự tôi đã làm được. 
(Giảng viên ĐH Xây dựng)

17. Thế giới này chỉ tăm tối đầy rắc rối khi đàn ông xuất hiện. (Cô Tú - Học viện Tài chính)

18. Lấy chồng cũng như giải nghiệm ấy, được Phương Án Chấp Nhận Được là tốt lắm rồi, cứ nhăm nhăm đi tìm nghiệm tối ưu khéo mà gặp phải vòng lặp vô hạn, mà lặp xong rồi quay về thì chắc gì còn Phương Án Chấp Nhận Được mà lấy. 
(Thầy Thủy - ĐH Bách khoa Hà Nội)

19. Anh cố gắng trả lời được câu này để tôi cho 0 điểm vì nhà trường không cho điểm âm. (Thầy Cử - ĐH Bách khoa Hà Nội)

20. Con gái năm nhất cao giá, năm 2 xuống giá, năm 3 hạ giá, năm 4 phá giá. 
(Cô Xiêm - ĐH Kinh tế Quốc dân)

21. Bố mẹ đã cho tiền ăn học, không học được thì cố mà ăn. 
(Cô Thanh - ĐH Kinh tế quốc dân)

22. Khi đồ án lên tiếng thì người yêu cũng phải im mồm. 
(Cô Ngân - ĐH Xây dựng)

Theo facebook của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu
Copy từ Flyingdance

17 nhận xét:

  1. Các thầy cô giáo mà lên tiếng thì nhất rồi. Thêm một vài câu cho bác Tre.
    Thầy Nguyễn Kim Đính – giảng viên môn Kĩ thuật Điện (ĐH Bách khoa TP.HCM)
    “Tôi ra đề này, anh chị làm được 6 câu là được rồi, bởi chúng ta là những người bình thường. Bốn câu còn lại là để cho những người phi thường hoặc… không bình thường làm”.

    Cô Hằng – giảng viên Vật lý (ĐH Bách khoa TP.HCM)
    “Em nào nói chuyện có 3 sự lựa chọn: Cửa trước, cửa sau và cửa sổ”.

    Cô Xuân Anh - giảng viên môn Giải tích 2 (ĐH Bách khoa TP.HCM)
    "Môn học không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ học kì này sang học kì khác. Chỉ có tiền học phí là một đi không trở lại".

    Trả lờiXóa
  2. Việt Nam Dân chủ Tiến bộ12:11 29/5/15

    Thầy Giản Tử Cung hiệu trưởng trường doanh nhân tphcm nói:

    Tri thức là con cá, người thầy là cần câu

    Ông Giản Tư Trung nhấn mạnh, sinh viên, học sinh là những người trẻ, tuổi đời còn rất dài, song nếu không xác định được lẽ sống và mục tiêu sống cụ thể thì sẽ mãi mãi không thể thành công.

    Những ví dụ cụ thể, sinh động cũng được ông đưa ra một cách hóm hỉnh nhưng sâu sắc. Ông ví tri thức là con cá, người thầy là cần câu, muốn câu được cá thì các bạn phải có cần câu, và người thầy chính là chiếc cần đó, là cầu nối trung gian để đưa tri thức đến được với mỗi người.

    Thầy Trung sẽ lấy cái cần 1tấc4 của mình để câu mấy con cá mái là sinh viên, học sinh.

    Nhà văn Nguyên Ngọc nói: 'Văn học và nhà văn không là công cụ của ai hết'. Không là cái cần câu gì cả.

    https://a.disquscdn.com/uploads/mediaupload/tmp/c13bea160b1541430536a7410e88885cc073e280af742e354c3cd124/original.jpg

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng hiểu câu nói ngu như bò là từ đâu mà ra, nhưng sau khi đọc bài này thì phải nghĩ lại rồi, đúng là ai nói mình ngu như bò thì phải tự hiểu rằng mình là thiên tài mới được. Nếu cũng chăm chỉ nhai đi nhai lại kiến thức thì đúng là thành thiên tài nhanh thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Những ông bố có hai con gái sẽ phải bật cười khi đọc câu nói đầy hàm ý của thầy Cường nhé, đọc xong mà không kịp nghĩ là sẽ nghĩ ngay sao thầy giáo lại nói thế, nhưng khi hiểu rồi thì lại thấy thầy đáng yêu hết biết, cả đời chỉ kiếm tiền để nuôi vợ và hai con gái :).

    Trả lờiXóa
  5. Sinh viên phạm sai lầm lúc nào chẳng đưa ra lý do là mình vi phạm lần đầu để được thầy cô thương và dễ dàng tha thứ hơn chứ, nhưng gặp phải thầy nói thế kia thì chịu rồi, giống như ma túy thử lần đầu đã nghiện rồi vậy, chỉ lần đầu thôi là đã có bầu rồi, heheh

    Trả lờiXóa
  6. Ai học qua triết rồi thì sẽ phải gật gù câu nói của thầy đến mức nào, đúng là nó biến những thứ dễ hiểu thành khó hiểu, nhiều người chật vật thi đi thi lại vì môn đấy, đến nỗi có những đứa được điểm 10 triết còn bị hỏi có bạn chơi cùng hay không. Đúng là một thời đi học oanh liệt

    Trả lờiXóa
  7. Học đại học bây giờ đúng là như phổ cập đại học vậy, người người đi học đại học, nhà nhà đi học đại học, chẳng hiểu có bao nhiêu sinh viên thực chất học đại học cả, đúng với câu bố mẹ cho tiền ăn học, học không được thì ăn, vì thế sinh viên cứ cắm đầu vào ăn thôi, có mấy người học đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Thầy cô nói chuẩn quá, thích nhất đi học mà có thầy cô vui tính thế này, học hành căng thẳng, thời gian thì eo hẹp, lên lớp mà thầy cô lại cau có, cáu kỉnh thì chỉ ước không phải đi học luôn thôi, mệt mỏi lắm, chỉ mong thầy cô vui tính thế này, để mỗi ngày đến lớp đều là một ngày vui.

    Trả lờiXóa
  9. Chẳng riêng gì thời bao cấp đâu thầy ơi, thời nào của sinh viên thì thịt cũng là những phần tử thôi ạ, sinh viên cũng khó khăn khác gì thời bao cấp đâu, cũng phải chi li từng tí một, cũng phải biến thịt thành những phần tử li ti như thời bao cấp. Nhưng mà chỉ cần trải qua rồi sẽ thấy rất vui, rất nhiều kỉ niệm

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn cảnh học và ôn thi của sinh viên y là hiểu, áp lực học tập của trường này lớn hơn trường khác như thế nào, đúng là nếu học không đến nơi đến trốn thì quá nguy hiểm, học để chữa bệnh cứu người mà, nó khó khăn hơn nhiều, vất vả hơn nhiều so với các ngành khác, nếu ra trường mà kiến thức lơ mơ, thì có khác nào hại người không.

    Trả lờiXóa
  11. Người thầy là cái cần câu cá tra01:22 30/5/15

    Mao chủ tịch Trung Quốc nói: "Tri thức không bằng cục phân".
    https://a.disquscdn.com/uploads/mediaupload/tmp/78cbb9d7a2545443b7bd8545c23ea9a1eeb61973864a467f84ad673a/original.jpg

    Thầy Giản tư Trung trường Pace tphcm nói: "Tri thức là con cá, người thày 9 là cái cần câu". Thầy sẽ đưa tri thức đến với mọi người, như là...
    https://a.disquscdn.com/uploads/mediaupload/tmp/ba9346ef0e01576b99dacc51cafa12df6bd65f5af46bede6cd02d4ee/original.jpg

    Căn cứ theo ‘mao nhều’+ thầy Trung, ta suy rộng ra là: "thầy cô của mái trường CHXHCNvn sẽ đưa cả "cục phân - con cá" đến cho mọi "người thưởng thức" như là "đưa tri thức" đến được với mọi người, ép mọi người ăn cho bằng được vậy đó đa. kinh tởm thế sao ông thày của cách loại doanh nhân tphcm. Thầy Trung đã nói thế trên trang motthegioi với tựa bài Ông Giản Tư Trung phê án hiện tượng ‘Bà Tưng’.
    https://a.disquscdn.com/uploads/mediaupload/tmp/c13bea160b1541430536a7410e88885cc073e280af742e354c3cd124/original.jpg

    Tóm lại, Tri thức CHXHCNvn là Tri thức của con cá ăn cục phân của Bác Mao.
    Tức là Thầy Giản tư Trung sẽ đưa "con cá tri thức" đó đến được với mọi người trừ Bác Mao nhều ra. Tri thức CHXHCNvn ngu mà tỏ ra nguy hiểm cho dân tộc bỏ mẹ.

    Trả lờiXóa
  12. Hay! Các thầy cô rất hài hước và sáng tạo. Kết nhất câu này Lấy chồng cũng như giải nghiệm ấy, được Phương Án Chấp Nhận Được là tốt lắm rồi, cứ nhăm nhăm đi tìm nghiệm tối ưu khéo mà gặp phải vòng lặp vô hạn, mà lặp xong rồi quay về thì chắc gì còn Phương Án Chấp Nhận Được mà lấy.

    Trả lờiXóa
  13. Thầy đi kiểm tra bài tập về nhà của cả lớp, nhiều sinh viên chưa hoàn thành
    Thầy: Có người yêu chưa?
    Sinh viên: Chưa ạ
    Thầy: Chưa có chắc rảnh lắm, về chép phạt 3 lần
    Thầy: Có người yêu chưa?
    Sinh viên 2: Em có rồi ạ
    Thầy: Có rồi à? Về bảo nó chép phạt cùng nhé. 5 lần
    Thầy: Có người yêu chưa?
    Sinh viên 3 (ấp úng): Em mới chia tay ạ
    Thầy: Mới chia tay không có việc gì làm, về chép 7 lần.
    Thầy quá hài, bảo đảm sinh viên ra trường không bao giờ quên thầy

    Trả lờiXóa
  14. Thời đi học đúng là luôn gặp những thầy cô ấn tượng sâu sắc thế này, vừa dậy hay, vừa hiểu tâm lý giáo viên, đúng là không còn gì tuyệt hơn cả, thích nhất là lên những tiết của giáo viên nó, đi học cũng là những lần trải nghiệm, chứ không phải đi học là những ngày ra chiến trận nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Dù không là kỹ sư, chỉ là cử nhân thôi nhưng em cũng thích chém gió mà ra vận tốc gió thầy ơi, nói chuyện với những người như thế mới thú vị chứ, ít nhất thì khi mình chém gió nó cũng chém gió, thế là thành bão, vui biết bao nhiêu cơ chứ.

    Trả lờiXóa
  16. Miếng mồi ngon đúng là chỉ có trên bẫy chuột mà thôi, ở đời chẳng cho ai cho không ai cái gì cả đâu, cái thứ miễn phí chỉ có trên bẫy chuột thôi chứ ngoài đời làm gì có. Sống đừng có tin tưởng ai quá, cả tin quá cũng chẳng có gì tốt cả, ở đời này, ngây thơ thuần khiết chỉ có trong truyện thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog