Chia sẻ

Tre Làng

KHI "SIM RÁC" LÊN TIẾNG

Thảm sát ở Bình Phước: Chiếc sim rác lên tiếng

(Tin tức pháp luật) - Trong vụ thảm sát ở Bình Phước, có rất nhiều cuộc điện thoại trong đêm, một trong những dấu vết để xác định hung thủ Nguyễn Hải Dương.

Sau cuộc họp báo chiều 11/7, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, chậm nhất trong 1 tháng nữa sẽ hoàn tất quá trình tố tụng để đưa 2 nghi can giết 6 người cướp tài sản ra xét xử lưu động nhằm tạo sự răn đe.

Không có gì đâu, ngủ đi!

Liên quan đến tình tiết vụ án thảm sát tại Bình Dương, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) - Bộ Công an cho biết, Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi, nơi ở: xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM) khống chế Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi) và Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) ở trên lầu rồi quay xuống tầng trệt để tra khảo bà Nguyễn Lê Ánh Nga (42 tuổi).

“Lúc này mặc dù 2 tay bị trói, nhưng Linh vẫn lần được chiếc điện thoại, gọi vào số máy của anh Hưng, em bà Nga. Khi anh Hưng nghe điện thoại, cháu Linh đã kêu tiếng “cậu Hưng ơi!”, nhưng do miệng bị bịt băng keo nên anh Hưng nghe không rõ nên tắt điện thoại”, Thiếu tướng Tiến nói.

Sau đó, anh Hưng đã điện thoại lại cho bà Nga. Lúc này, bà Nga đang bị Dương, Tiến khống chế, đe dọa đến tính mạng nên buộc phải trả lời: “Không có gì đâu, ngủ đi”.

Sau các cuộc gọi điện thoại khiến Dương chợt nhớ đến thời điểm tài xế làm cho Công ty Quốc Anh đến lấy xe đi chở gỗ cao su như thường ngày nên Dương tiếp tục khống chế, đe dọa buộc bà Nga gọi điện thoại thông báo cho các tài xế không phải đến lấy xe đi chở gỗ như thường lệ (khoảng 4 giờ sáng), mà chuyển sang lúc 7 giờ.

Nguyễn Hải Dương (trái) và Vũ Văn Tiến đã khai nhận hành vi giết người của mình

Mấu chốt sim rác

Liên quan đến việc bắt Dương, Thiếu tướng Tiến cho biết ngay từ ngày 7/7, Ban chuyên án đã đặt nghi vấn đối với Dương.

Qua khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên đã thu thập rất nhiều chứng cứ, dấu vết, vết máu và kể cả dấu vết để xác định ADN. Ngày 8/7, Ban chuyên án đã mời Dương lên làm việc. Dương không khai nhận hành vi của mình mà tỏ ra đau buồn để che giấu hành vi phạm tội.

Lúc này, cơ quan điều tra phát hiện điện thoại của nạn nhân Dư Minh Vỹ (cháu bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga) có nhiều cuộc gọi từ một sim rác.

Đặc biệt, số này nhắn cho cậu bé chỉ ít phút trước thời điểm nạn nhân bị giết. Tiến hành điều tra, cảnh sát xác định chủ sim điện thoại này là Dương.

Ngày 10/7, lần thứ hai bị triệu tập, Dương ăn mặc chỉnh tề và có mặt rất đúng giờ dù hôm ấy mưa rất to. Khi cảnh sát đưa ra những nghi vấn, Dương thừa nhận đã nhắn tin cho Vỹ nhưng chỉ để nhờ cậu bé lấy trộm điện thoại của người yêu cũ vì có nhiều "kỷ niệm" thời yêu nhau. Anh ta một mực khẳng định rất yêu Linh, thề thốt không thể gây ra án mạng kinh hoàng với gia đình cô gái.

"Chúng tôi xác định kẻ chủ mưu gây ra toàn bộ vụ án nên để lại rất nhiều dấu vết. Việc quan trọng là xác minh được nghi can để đối chiếu, gỡ được nút thắt của vụ án. Đối chiếu với kết quả giám định mẫu giày, bộ gen, vân tay... thu tại hiện trường thì hoàn toàn trùng khớp với Dương", một cán bộ điều tra cho biết.

Khi Ban chuyên án đưa ra rất nhiều chứng cứ, Dương suy sụp hẳn, bày tỏ thái độ ăn năn khi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hắn cũng khai ra đồng phạm Vũ Văn Tiến (bạn làm chung tại xưởng gỗ). Một tổ công tác đặc biệt của Ban chuyên án được lệnh vây bắt Tiến ở huyện Hóc Môn, TP.HCM, chiều 10/7.

An Nhiên (Tổng hợp)

10 nhận xét:

  1. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Hành động của Dương không thể hiện máu lạnh, không có tính người, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chính hắn trong quá trình khai báo còn gian dối, quanh co chối tội. Tuy nhiên, chính chiếc sim rác kia đã vạch trần tội ác mà hắn đã gây ra, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng bắt hắn cúi đầu nhận tội.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Hải Dương trong quá trình khai báo đã quanh co chối tội, khai báo gian dối. Tuy nhiên, trước các bằng chứng không thể chối cãi thì hắn đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi man rợ của mình. Mong rằng các cơ quan chức năng nên nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử, trả lại công bằng cho các nạn nhân.

    Trả lờiXóa
  3. Khi không phạm tội thì không sao, chứ phạm tội rồi thì có chối đằng trời, lưới trời lồng lộng, chẳng phải kẻ chuyên nghiệp thì sao mà chối được. Loại ác độc này có mà tử hình dăm bảy lần vẫn còn nhẹ

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh21:16 12/7/15

    2 thằng khốn nạn này phải được xử lý thích đáng thì các nạn nhân mới siêu thoát được. Bao ngày qua dân mạng tung hô biêt bao nhiêu những hình thức xử lý để chúng sống không bằng chết mới xứng đáng, nhưng có lẽ chỉ là tử hình thôi

    Trả lờiXóa
  5. Vẫn cảm thấy vụ án này còn nhiều uẩn khúc, bởi 2 người mà giết được 6 người 1 cách ngon lành như vậy thì không phải là đơn giản. Dù sao đây cũng là bài học cho nhiều gia đình, từ việc giáo dục con cái, cẩn thận cửa nẻo và đặt niềm tin vào người khác ntn

    Trả lờiXóa
  6. Nếu thằng này lọt lưới pháp luật, không tử tự thì quãng đời còn lại của nó cũng sẽ sống không bằng chết. Chắc không đơn thuần hận tình mà nó làm chuyện tày trời như thế đâu

    Trả lờiXóa
  7. Chiếc sim rác đã vạch trần tội ác của Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến, cho dù chúng có cao chạy xa bay thì cũng không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, tòa án lương tâm luôn giày vò. chúng ta đặt câu hỏi ở đây liệu có phải Nguyễn Hải Dương hận tình mà có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy, hay đằng sau vẫn còn có những uẩn khúc chưa được tháo gỡ. chúng ta mong rằng cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ những tình tiết của vụ án, để người dân được an tâm.

    Trả lờiXóa
  8. Cũng may mà thằng này nó chưa tử tử. Không vụ án lại đi vào ngõ cụt. Cũng may chiếc sim rác đã tố cáo tội ác của hắn.

    Trả lờiXóa
  9. Cũng nhờ sim rác mà vụ thảm án này được các chiến sĩ công an điều tra nhanh. Tuy nhiên sim rác nhiều khi mang lại nhiều sự bực bội cho người sử dụng, đó là các tin nhắn quảng cáo lừa đảo.

    Trả lờiXóa
  10. Qua vụ án này chúng ta thấy được mấu chốt của một vụ án rất nhỏ chỉ là ở một chiếc sim rác mà thôi nhưng từ đây công an đã tìm ra manh mối chứng cứ để tìm ra hung thủ của vụ án qua đây có thể kết luận là trong một vụ án không thể bỏ sót bất cứ một dấu vết gì kể cả những dấu vết nhỏ nhất.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog