Chia sẻ

Tre Làng

MÙ CANG CHẢI RỰC RỠ TRÊN WEBSITE DU LỊCH HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ


Những thửa ruộng bậc thang ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vừa được trang When on earth (Mỹ) ca ngợi là có thể khiến bất kỳ du khách nào cũng phải thổn thức bởi vẻ đẹp ngoạn mục, tinh tế nhất thế giới. 


Du khách sẽ bị ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp rực rỡ, hoàn hảo của ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đặc biệt là vào mùa lúa chín.

Theo miêu tả của When on earth, Mù Cang Chải nằm ở phía Đông Bắc của Việt Nam, trên độ cao 1.000m so với mực nước biển. Mù Cang Chải không chỉ gây ấn tượng với du khách bởi cảnh quan kỳ vĩ mà còn bởi bản sắc văn hóa độc đáo.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải nằm trải rộng trên diện tích hơn 2.300ha, nhưng tập trung nhiều nhất ở 3 xã La Pán Tẩn, Dế Xu Phình và Chế Cu Nha. Đây là nơi canh tác lúa nước của người Mông và cũng là minh chứng cho sự sáng tạo trong việc canh tác lúa nước thích ứng với điều kiện khí hậu, đất đai và thủy lợi của đồng bào dân tộc miền núi.

Nguồn ảnh: amazingplacesonearth.com

Nguồn ảnh: talkvietnam.com

Để có những thửa ruộng bậc thang, người Mông ở Mù Cang Chải đã khai phá những vùng đất trên triền đồi, sườn núi có diện tích khá rộng, độ dốc vừa phải và vị trí thuận lợi để đón nước mưa, nước suối.

Với đôi bàn tay khéo léo của họ các triền đồi, sườn núi dần hình thành những thửa ruộng bậc thang có chiều ngang hẹp chỉ vài đường bừa, thửa ruộng trên nằm chênh với thửa ruộng dưới khoảng 1,5m. Bờ ruộng được xẻ rãnh theo cách không nối liền mạch để đón nước vào ruộng và hạn chế đất mất màu khi có lũ.

Với kỹ thuật này, các thửa ruộng bậc thang tầng tầng, lớp lớp, gối chồng lên nhau vắt ngang triền đồi, sườn núi với độ rộng, độ cao tương đối giống nhau.

Cứ thế qua bao đời, các thửa ruộng bậc thang dần dần được hình thành, trở thành một kiệt tác đẹp đến mê hồn.
Trang Whenonearth nhận định, lối canh tác của đồng bào Mông nơi đây đã tạo nên những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, là nguồn cảm hứng cho du khách và các nhiếp ảnh gia.

Nguồn ảnh: allamazingplaces.com

Nguồn ảnh: ritebook.in

Nguồn ảnh: arounddeglobe.com

Nguồn ảnh: ritebook.in

Khi nhìn những cánh đồng lúa trên ruộng bậc thang từ xa, bạn sẽ bị ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp rực rỡ, hoàn hảo của nó, đặc biệt là vào mùa lúa chín. Màu sắc của các ruộng lúa cũng sẽ thay đổi theo mùa và mỗi mùa lại có nét đẹp riêng.

Nguồn ảnh: vietnamtourism.gov.vn

Nguồn ảnh: widewallpapershd.info

Không chỉ là môi trường và cảnh quan khiến bạn choáng váng và ngộp thở mà cách đón tiếp hòa nhã, khiêm tốn, chân chất,... của đồng bào các dân tộc Mông, Thái ở đây cũng sẽ khiến cho bạn thấy vẻ đẹp độc đáo Mù Cang Chải tăng lên gấp bội, When on earth nhận xét. 

Nguồn ảnh: vietnamvisa-easy.com

Nguồn ảnh: placehunt.co


Theo When on earth, nếu chọn Mù Cang Chải là điểm đến cho kỳ nghỉ tiếp theo, du khách sẽ không bao giờ phải thất vọng vì nơi đây sẽ cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời mà họ chưa từng được trải qua trước đây.

41 nhận xét:

  1. Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng khiến lòng người mê say, những thửa ruộng bậc thang chồng chồng lớp lớp gối lên nhau nhìn như bức tranh với muôn màu sắc. Vẻ đẹp của tự nhiên kết hợp với vẻ đẹp chân chất của đồng bào các dân tộc thiểu số khiến bạn ngất ngây không muốn về!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu đã từng tới đây một lần có lẽ không bao giờ quên được. Đến Mù Căng Chải còn phải vượt qua con đèo Khau Phạ huyền thoại nữa. Ngặt nỗi đường xá giao thông ở đây giờ xuống cấp lắm rồi. Muốn khai thác du lịch cần có sự đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật cũng như quảng bá hình ảnh MCC với thế giới.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh00:18 9/8/15

    Nhìn thì đẹp nhưng đi đến nơi thì mới thấy cũng chẳng còn gì hơn để xem, nhìn quanh thì chỉ thấy người dân bản xứ nghèo nàn, trẻ con đói rách, nhà cửa che chắn tạm bợ che mưa che nắng. Túm lại là vẻ đẹp ẩn chứa sự đói khổ đến nao lòng, chẳng có gì đáng trầm trồ cả. Chưa kể cách làm ruộng bậc thang là biểu hiện của sự phá rừng, khai hoang đồi trọc, tàn phá thiên nhiên, là cách làm nông lạc hậu của người miền ngược. Đảm bảo du khách khi họ đến tận nơi để chứng kiến sự thật phũ phàng thì sẽ rất xấu hổ, ô nhục như một cái tát vào mặt dân Việt A na mít chúng ta.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh: chỉ có cái loại như chú mới tự thân nhân mình là dân An Nam mít" nhé. Cái loại tư tưởng nô lệ trong người nó thế.
    Còn chú phát biểu thêm nhiều câu nghe như cứt ấy. Đến ngay mảnh đất thủ đô, còn nhiều nơi chưa giàu có, đẹp đẽ được. Trên miền xa xôi này, chú có biết việc phát triển kinh tế nó khó thế nào. Chú tưởng nó như kiểu trẻ con chơi xếp hình, cứ xếp cho to, cho đẹp là được ấy hả.

    Trả lờiXóa
  5. Lại có thêm một "dáo sư" Nông nghiệp vào phát biểu về làm ruộng bậc thang này các bạn "Chưa kể cách làm ruộng bậc thang là biểu hiện của sự phá rừng, khai hoang đồi trọc, tàn phá thiên nhiên, là cách làm nông lạc hậu của người miền ngược" :)))).
    "CÓ RẤT NHIỀU ĐIỀU KHÔNG ỔN Ở ĐÂY"
    - Làm ruộng bậc thang là "biểu hiện của sự phá rừng" - tạm chấp nhận, vì đôi khi trên những quả đồi đó vẫn còn cây cối.
    - "khai hoang đồi trọc" - thế éo nào, trên kia vừa nói là có rừng, dưới này lại là "đồi trọc" :))) Mà đã là đồi trọc thì khai hoang cái củ cải gì nữa :)))
    Tao thì tao chưa thấy du khách nào than vãn xấu hổ. Chỉ thấy 1 thằng nhận mình là người Việt Nam. Viết chữ Việt Nam đang kêu xấu hổ thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Kính mời dái sư @Nặc danh phia trên vào cho thêm ít ý kiến để tôi mở rộng tầm mắt ạ.
    Xin hỏi dái sư một vài điều:
    - Dái sư có biết trước kia đồng bào dân tộc nơi đây canh tác bằng phương thức nào không??? Chắc dái sư đéo biết rồi, biết thì dái sư đã không mở mồm ra chém gió như vậy.
    - Thêm câu nữa, với cái địa hình đồi núi như vậy, dái sư nghĩ còn cách canh tác nào phù hợp hơn à. Dái sư vào thông não giúp em cái :)))

    Trả lờiXóa
  7. Đi ngang qua, nhưng ông ngửi nổi với chú @Nặc danh trên kia nên phải vào thông não giúp chú ấy. Xin trả lời luôn mấy ý của bác Quốc phia trên vậy.
    - Trước kia, bà con đồng bào nơi đây canh tác theo kiểu, phá rừng, trồng trọt, sau đó thu hoạch. Vụ mùa sau, họ sẽ lại tìm một nơi khác và làm y như vậy. Vì vậy nên mức độ tàn phá rừng rất nghiêm trọng, đất đai ở những nơi họ đi qua sẽ trở nên cằn cỗi và khó khôi phục. Chính vì vậy nên sau này cán bộ ta mới lên và dạy bà con cách canh tác mới. Trong đó có hình thức ruộng bậc thang
    - Thứ hai, ở cái địa hình đốc như vậy, chỉ có hình thức canh tác ruộng bậc thang là hợp lý nhất. Bởi vì ở đây chủ yếu là đồi núi Vừa giúp bà con giữ nước, phân bón. Vừa chống xói mòn ở các khu đồi trọc, vừa chống phần nào lũ quét nếu có mưa lớn.
    Tôi cũng mong ông @Nặc danh trên kia góp ý cho bà con hình thức canh tác mới, hợp lý và hiệu quả hơn đây.

    Trả lờiXóa
  8. ‘Hịch khoa học’14:42 9/8/15

    Ta cùng các ngươi
    Sinh ra phải thời bao cấp
    Lớn lên gặp buổi thị trường
    Trông thấy:
    Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
    Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
    Nhật đưa rô-bốt na-ô vào thám hiểm lòng người
    Anh, Pháp công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo
    Thật khác nào:
    Đem cổ tích biến thành hiện thực
    Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
    Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
    Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng-la-đét ( Bangladesh )
    Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

    Các ngươi ở cùng ta,
    Học vị đã cao, học hàm không thấp
    Ăn thì chọn cá nước, chim trời
    Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến
    Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
    Lương ít thì có lộc nhiều
    Đường bộ thì Ma-tít, Cam-ry
    Đường không leo E-lai, Xi-fic (Vietnam Airlines, Pacific).
    Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
    Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô”
    Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
    Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít
    Lại còn chính sách khuyến khoa
    Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng
    Thật là so với:
    Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
    Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép,
    Ta nào có kém gì?

    Trả lờiXóa
  9. ‘Hịch khoa học’14:44 9/8/15

    Thế mà, nay các ngươi:
    Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
    Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
    Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
    Tiến sỹ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
    Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
    Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
    Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD)
    Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
    Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
    Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
    Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
    Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
    Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ
    Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
    Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
    Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi
    Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na-niếc na- nô?
    Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên

    Cho nên
    “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
    “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng
    Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
    Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang
    Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
    Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
    Hiện đại hóa ư? Vẫn bám đít con trâu
    Công nghiệp hóa ư? Toàn bán thô khoáng sản
    Biển bạc ở đâu, để Vi-na-shin nổi nổi chìm chìm
    Rừng vàng ở đâu, khi bô-xít đen đen đỏ đỏ
    Thật là:
    “Dân gần trăm triệu ai người lớn
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

    Nay nước ta:
    Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
    Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
    Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
    Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
    Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

    Chỉ e:
    Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
    Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu
    Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
    Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế
    Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
    Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ

    Trả lờiXóa
  10. ‘Hịch khoa học’14:46 9/8/15

    Hỡi ôi,
    Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
    Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu

    Nay ta bảo thật các ngươi:
    Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy
    Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
    Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
    Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
    Mà lo học tập chuyên môn
    Mà lo luyện rèn nhân cách
    Xê-mi-na khách đến như mưa
    Vào thư viện người đông như hội
    Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
    Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

    Được thế thì:
    Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
    Đoạt Nô-ben không là chuyện lạ
    Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lếch-xớt, xuống Rôn-roi
    Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi-la, ra Rì-sọt
    Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
    Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng
    Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí
    Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm
    Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một
    Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền
    Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
    Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
    Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?
    Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược
    Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh
    Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử

    Vì:
    Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
    Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
    Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
    Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?
    Cho nên mới thảo Hịch này
    Xa gần nghiên cứu
    Trên dưới đều theo!

    Trả lờiXóa
  11. Mẹ người ta đang ngắm cảnh đẹp, vớ phải thằng nặc danh với thằng hịch khoa học chết tiệt ở đâu chui ra làm cắt mẹ nó cơn của anh rồi. Bố mấy thằng hợm!

    Trả lờiXóa
  12. đẹp thế, ước gì được đi du lịch
    cong ty xuat khau lao dong nhat ban uy tin

    Trả lờiXóa
  13. Quê hương Việt Nam đẹp như vậy, ruộng bậc thang là hình ảnh tiêu biểu của miền Tây Bắc, một hình ảnh đẹp như vậy, ai bảo là phá rừng?
    Hơn nữa ruộng bậc thang là một hình thức canh tác chống xói mòn, tiên tiến của dân tộc các vùng cao nữa.

    Trả lờiXóa
  14. Xách ba lô lên và đi thôi> Việt Nam ta ơi, còn gì đẹp hơn thế. Chả mong đi đâu nước này nước nọ. Chỉ mong đi hết các danh lam thắng cảnh của Việt Nam ta là đã quá đủ rồi. Mù cang chải, sơn đòng, phú quốc, nha trang.... được đi và được thưởng thức những món ăn đặc sản, tìm hiểu những nét văn hóa vùng miền cũng là cách chúng ta trưởng thành hơn mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
  15. Việt Nam ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh, từ rừng núi tới biển cả, chỉ là chúng ta chưa khám phá hết, cũng chưa biết cách khai thác kinh tế du lịch nên mọi người chưa biết tới nhiều, nhưng cũng có thể đó lại là một cái hay, với cái kiểu khai thác kinh tế du lịch của VN ta hiện nay thì chỉ vài năm nữa là cả còn gì gọi là danh lam thắng cảnh nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  16. Cảnh đẹp quá, chưa được tới đó bao giờ không biết có được như ảnh không nữa. Dù sao thì cũng muốn tới đó một lần. Việt nam mình rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, thời tiết nhiệt đới ẩm nên có rất nhiều những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Có chăng là chúng ta không biết cách PR, giới thiệu cho mọi người cùng biết đến mà thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Tôi đã từng đi phượt qua cung đường này rồi, quả thực ảnh như cảnh thật. Lúc đó có một cảm giác vô cùng tự hào vềl Đất nước ta. Sẽ có một ngày tôi sẽ quay lại. Khi đó chắc chắn tôi sẽ lưu lại lâu hơn chụp nhiều ảnh hơn để lưu giữ kỷ niệm cũng như giới thiệu cho bạn bè của mình.

    Trả lờiXóa
  18. Việt Nam, đất nước con người. Những vẻ đẹp tiềm ẩn chỉ được phát hiện khi thật sự yêu mến quê hương, đất nước

    Trả lờiXóa
  19. Đồi núi không trồng lúa theo ruộng bậc thang thì trồng theo kiểu gì, hay khỏi cần trồng lúa, cứ vào rừng, có gì ăn lấy xem bạn nặc danh chịu được mấy ngày mà ngồi đây gõ bàn phím hùng hồn thế. Đây người ta đang nói đến cảnh đẹp thiên nhiên chứ nói đến địa điểm du lịch à mà phải sầm uất sôi động, không phải nghèo nàn, mà nó là sự thanh bình, hoang sơ bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  20. Trong thế giới hào nhoáng với những thứ sang trọng, những thứ nhân tạo đáng giá thì con người ta muốn tìm về thiên nhiên nhiều hơn, những gì thuộc về tự nhiên- được tạo hóa ban tặng luôn được yêu thích nhất. Nếu con người biết giữ gìn thì những quà tặng của đấng tạo hóa sẽ trở thành những kì quan vô giá.

    Trả lờiXóa
  21. Ruộng bậc thang- sự kết hợp giữa thiên nhiên với con người đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Không nơi nào có ruộng bậc thang đẹp như ở Mù Cang Chải. Nếu đến đây vào giữa mùa thu, lúa chín vàng ươm rạt rào như sóng núi. Mùa gặt náo nức rộn ràng, mùi cơm mới theo gió bảng lảng trên chái nhà , một cảm giác mà không nơi nào có được.

    Trả lờiXóa
  22. Việt Nam mình nhiều nơi đẹp quá, vẫn còn nguyên vẹn nét hoang sơ, kỳ vĩ của thiên nhiên, đáng để bất kỳ ai cũng muốn đến để thưởng ngoạn, tận hưởng. Tất nhiên, một bức ảnh bao giờ cũng đẹp hơn cái thực tế mà người ta chụp lại, nhưng Tây bắc của đất nước đẹp lắm, với những cung đường phượt tuyệt vời. Và đôi khi nhiều người cũng chả biết Việt Nam mình đẹp đến thế, với họ cái gì ở Việt Nam cũng xấu, cũng thua kém tư bản, không bằng Mỹ, thật tội cho họ.
    Với những địa điểm này có thể tổ chức thành điểm tham quan du lịch, lấy tiền về cho nhân dân, trao nhân dân cái cần câu cơm.
    Đẹp quá!

    Trả lờiXóa
  23. Đọc những bài viết thế này thấy tự hào về đất nước mình. Vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên cần phải được bảo tồn, đồng thời ta cũng nên phát triển du lịch ở những nơi như thế này. Chắc chắn sẽ rất thu hút du khách không chỉ trong nước mà còn quốc tế

    Trả lờiXóa
  24. Tự hào về đất nước Việt Nam, chúng ta đâu thiếu những danh lam thắng cảnh đẹp mê lòng người. Đất nước đang trong đà phát triển nhanh chóng của công nghiệp và du lịch thì đây sẽ là một địa điểm lý tưởng không chỉ cho du khách Việt Nam mà còn cho du khách nước ngoài. Khám phá phong tục tập quán, danh lam thắng cảnh đất nước cũng là cách chúng ta thể hiện lòng yêu nước và gìn giữ bản sắc dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  25. Đất nước ta được thiên nhiên ưu đãi, đi đâu cũng thấy cảnh đẹp đến nao lòng. Trước mình đã có cơ hội được đi du lich nhiều nơi, nhưng nói thật có những nơi quảng cáo du lịch rầm rộ mà tới nơi vẻ đẹp không bằng quê hương ta. Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa biết cách đẩy mạnh và phát triển du lịch, nếu làm được điều này tôi nghĩ sẽ có nhiều danh thắng hơn nữa của đất nước ta được bạn bè quốc tế biết đến.

    Trả lờiXóa
  26. Đất nước ta luôn được biết đến với vẻ đẹp về đất nước và con người với những danh lam thắng cảnh mà làm cho người du lịch trên khắp thể giới phải thán phục trước vẻ đẹp tự nhiên vì vậy chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ và phát huy những cảnh đẹp đó để nhiều bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  27. Nặc danh22:26 10/8/15

    Các tỉnh miền núi nghèo, khổ và đói rách tả tơi lắm các bạn ơi. Khổ lắm đấy ạ. Các bạn có đọc báo 36000 (36 nghìn) trẻ em Sơn La thất học, suy dinh dưỡng không đấy? Các bạn đến đấy du lịch mà thấy người ta đói khổ như thế thì có vui được không? Du khách ngoại quốc họ còn cười và chê trách VN tham nhũng và không biết lo cho dân thì nhục cả đám, biết chửa??

    Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
    VN đẹp nhất có tên Bác Hồ.

    Tôi thấy nên xây một tượng đài Bác Hồ ở Mù Căng Chải để thu hút khách du lịch nhằm xóa đói giảm nghèo. Những cái gì dù hôi thối, dơ bẩn mà có gắn tên Bác Hồ thì cũng... đẹp hết á, ai dám chê Bác xấu là công an... woánh bỏ mẹ?!? Đề nghị xây tượng đài Bác Hồ 2000 tỷ ở Mù Căng Chải cho bà con ngắm tượng Bác để quên đói, quên ăn để giành tiền làm... giàu.hááhá...

    Trả lờiXóa
  28. Việt Nam mình đẹp quá, đâu đâu cũng là cảnh đẹp. chúng ta nên có những chính sách, biện pháp để quảng bá vẻ đẹp của đất nước ta với bạn bè thế giới qua đó có thể giúp ngành du lịch nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp vào sự phát triển của đất nước, cũng như kinh tế các địa phương nhất là những vùng miền núi

    Trả lờiXóa
  29. Việt Nam mình đẹp quá, đâu đâu cũng là cảnh đẹp. chúng ta nên có những chính sách, biện pháp để quảng bá vẻ đẹp của đất nước ta với bạn bè thế giới qua đó có thể giúp ngành du lịch nước ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp vào sự phát triển của đất nước, cũng như kinh tế các địa phương nhất là những vùng miền núi

    Trả lờiXóa
  30. Việt Nam mình đẹp thật. Cứ nhìn những bức cảnh nên thơ hữu tình thế này lại thấy thêm yêu quê hương mình.

    Trả lờiXóa
  31. Đất nước ta còn nhiều cảnh đẹp nhưng chưa được biết đến do việc quảng bá và cách phát triển du lịch chưa thực sự tốt. Bản thân tôi thực sự rất yêu thích những cảnh đẹp hoang sơ của đất nước, cũng đã được đặt chân tới Mù Cang Chải, thấy tất cả mọi thứ nơi đây đều giản dị đến lạ thường từ cách họ kiếm thực phẩm cho tới cách họ hưởng thụ cuộc sống... rất bình yên!

    Trả lờiXóa
  32. Khi ngắm những bức ảnh này cảm thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này. Dù chưa từng được đến đây nhưng đã được nghe bạn bè nói về nó. Mảnh đất hoang sơ nhưng đẹp đến nao lòng của Tổ quốc!

    Trả lờiXóa
  33. Mù Căng Chải thật đẹp. Nước việt mình đẹp biết bao. Nhất định mình sẽ đi du lịch đến những điểm đẹp nhất Việt nam như thế này.

    Trả lờiXóa
  34. Vẻ đẹp của nơi đây không chỉ được công nhận bởi riêng những người Việt Nam mà cả bởi chính những khách du lịch, những bè bạn quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. Đây là nét đẹp chúng ta cần giữ gìn và phát huy chúng để là động lực phát triển về kinh tế, khai thác nguồn lợi du lịch và các dịch vụ khác.

    Trả lờiXóa
  35. Ý các nặc là phải trồng cây thuốc phiện, nuôi con cave thì mới phát triển được vùng cao.

    Trả lờiXóa
  36. Tao là tao không thích mấy thằng dân chủ cuội, lúc nào cũng lôi mác dân chủ, yêu nước thương dân để tranh thủ than thở ngay cả khi người ta đang chiêm ngưỡng cái đẹp. Cái mặt các chú còn non lắm. Các chú về bú tí mẹ thêm ít nữa rồi hẵng ra làm anh hùng bàn phím tiếp.

    Trả lờiXóa
  37. Đất nước ta đâu thiếu những danh lam thắng cảnh thuộc loại đẹp đẽ trên thế giới đâu, nếu mà tận dụng được hết tiềm năng của nó phục vụ cho công cuộc du lịch ắt hẳn sẽ thu hút được rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

    Trả lờiXóa
  38. mình ở vùng núi cho nên thấy cảnh đẹp kiểu này nhiều rồi, nhưng nói chung được nhìn vẫn phải than rằng chúng quá đẹp, vẻ đẹp ấy là sự kết hợp giữa cả thiên nhiên và những gì con người tạo ra, nhưng chúng hòa vào nhau rất đỗi tự nhiên, chúng ta không mấy khi phát hiện ra ranh giới ở chỗ nào cả, đến cả con người cũng hòa vào thiên nhiên hết sức tự nhiên, mong rằng vẻ đẹp này vẫn cho đến đời sau cho con cháu mình được chiêm ngưỡng

    Trả lờiXóa
  39. vẻ đẹp vùng cao đã sang đến cả Mỹ thì coi như là truyền bá rộng khắp thế giới rồi, du lịch hiện nay và trong tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa, trở thành ngành công nghiệp không khói mũi nhọn, đây là điều mà ai cũng muốn, muốn cho đất nước phát triển cũng như thể hiện sự tự hào với vẻ đẹp của đất nước, chỉ mong rằng những người dân bản xứ cũng được nguồn lợi từ du lịch thì bền vững hơn

    Trả lờiXóa
  40. có một thực tế đáng tiếc đang xảy ra hiện nay là những khu du lịch vùng cao được phát hiện và đưa vào triển khai du lịch thì để lại một hậu quả mà chẳng người dân nào muốn thấy cả, cảnh đẹp hoang sơ không được giữ gìn cẩn thận, người du lịch đến để lại sự ô nhiễm rác thải, người dân bản xứ bị nhiễm những thứ bên ngoài không còn thuần phát nữa, nhất là thế hệ con cháu bắt đầu xa vời với lối sống phục tục truyền thống, coi như nguy cơ mất đi bản chất văn hóa rất cao

    Trả lờiXóa
  41. Điều quan trọng bây giờ là phải tính những phương án bảo tồn cả về phong cảnh, địa chất địa mạo và phong tục văn hóa của Mù Căng Chải để không bị đô thị hóa, nếu hiện đại hóa là sẽ mất giá trị

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog