Chia sẻ

Tre Làng

VÕ AN ĐÔN - CHẾT NHÁT?

Võ An Đôn -Luật sư chết nhát?


Ngày 7/3/2016, Công an Phú Yên mời LS Võ An Đôn lên làm việc về facebook mang tên “Đôn An Võ”. Tại đây, LS Võ An Đôn phủ nhận facebook trên của mình, xác nhận phủ nhận các bài viết trên facebook do mình viết ra.. là của mình. Sau khi ra về, ông này lên facebook có tên “Đôn An Võ” trên thanh minh rằng, mình đã nói dối, nhưng với động cơ là “muốn tiếp tục được làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế trong xã hội. Nếu hôm nay tôi thừa nhận Facebook Đôn An Võ là của tôi, thì họ sẽ tìm cách tước Thẻ luật sư của tôi và vĩnh viễn tôi không bao giờ giúp được người dân” đồng thời tố cáo rằng “Công an tỉnh Phú Yên mời tôi làm việc liên quan đến Facebook của tôi đã vi phạm pháp luật trắng trợn, cụ thể là quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ quan điểm của mỗi công dân đã được Hiến pháp và pháp luật qui định, cũng như Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 mà Việt Nam đã ký kết. Hơn nữa, việc này còn nhằm mục đích dằn mặt vì tôi nộp đơn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 này”. Vậy Luật sư Võ An Đôn có “chết nhát” với chính quyền và “anh hùng trên bàn phím” như ngôn ngữ do chính ông này dùng để thóa mạ những đồng nghiệp luật sư từng không tham gia biểu tình trước đó?


Ngay sau bài thú nhận “ hèn khi phủ nhận facebook của mình”, lập tức các fan và đám người nhân danh đấu tranh dân chủ lên đồng trên facebook này với đủ lời có cánh ca ngợi lợi ích của “nói dối” mang lại, kiểu “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, “ Nhận là tự mình đưa vào chỗ chết.”, “Bản lĩnh cao cường của LS Đôn An Võ đã vô hiệu hóa công an PA83”, “Nói dối để đạt được mục đích tốt thì cũng nên nói dối”, “Dĩ độc trị độc ”…, thậm chí họ lấy cả những châm ngôn phương Tây ra để an ủi vị luật sư không việc gì phải day dứt lương tâm, phản bội lại lý tưởng mà mình đang theo đuổi cả như “ Phương Tây có câu chân ngôn rất hay " Không phải bất cứ sự thật nào nói ra cũng đều tốt cả..."”, “muốn xử cộng sản thì phải khốn nạn hơn chúng nhiều lần ”…

Lật ngược lại cung cách hành xử, LS Võ An Đôn từng chửi các luật sư và đồng bọn đã “chết nhát” vì không dám đương cầu với chính quyền, hay thóa mạ dân Việt Nam là “nhát gan” khi không dám tự ứng cử Đại biểu Quốc hội qua các bài trên facebook như "Luật sư chết nhát", "Tự ứng cử - không dành cho những người nhát gan"…

Cũng ngay trên facebook này rất đông người lên án vị LS Võ An Đôn chết nhát, làm mà không dám nhận, hành xử lá mặt lá trái, nếu tương lai ông đại diện quyền lực của dân, ông tham nhũng, ông giết người diệt khẩu,…cũng có thể bao biện với hàng ngàn lý do tương tự (!?!). Số khác cho ông LS này “chưa đủ bản lĩnh ứng cử ĐBQH, thua cả thằng danh hài ứng cử đợt này”, “chưa xứng đáng là một luật sư chân chính như chính mình rêu rao đâu và cũng đừng nên ứng cử vào đại biểu QH làm gì - trò hề.”… Xem ra dù bao biện với bất kỳ lý do gì, khó biện minh cho một người muốn làm chính khách mà lại hành xử kiểu “tiểu nhân”, “khôn lỏi”, “dám làm mà không dám chịu” như thế này. Chí ít thì không bằng khí khái của đàn bà như cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) tuyên bố thẳng trên facebook, dám làm dám nhận!

Dù gì công an Phú Yên đã ghi bàn trong trường hợp này khi “mời” LS Đôn làm việc. Chắc chắn nhiệm vụ tiếp theo chỉ cần truy ra được facebook trên là của LS Võ An Đôn bằng cách túm quả tang hay xác định IP kết hợp với tố cáo của tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông. Nếu có chứng cứ đầy đủ, ít nhất vị luật sư này cũng “cháy nhà ra mặt chuột”, vừa ê chề vì hèn nhát mà “trốn cũng không thoát tội”, mất cả danh dự lẫn tư cách cá nhân. Hy vọng rằng, công an các nơi khác cần quyết liệt vào cuộc, thậm chí có văn bản yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ facebook có trách nhiệm xác định chủ nhân thực sự của “facebook mạo danh LS Võ An Đôn” cho “khách quan” để công an Việt Nam xử lý theo đúng pháp luật, thì thôi rồi, Lượm ơi!

30 nhận xét:

  1. Hungyen363622:33 8/3/16

    Tên luật sư Võ An Đôn này đúng là kẻ tha hóa, biến chất, hắn nổi danh trên mạng với nhiều phát ngôn gây sốc như thóa mạ, chửi bới khi đồng nghiệp không tham gia biểu tình, tự ứng cử - không dành cho những người nhát gan... Chính những kẻ như hắn đang làm xấu đi hình ảnh giới luật sư chân chính

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020022:37 8/3/16

    Luật sư gì mà nhát gan vậy, bản lĩnh của một luật sư đâu mất rồi, trước đây Võ An Đôn luôn miệng chửi bới, lên án đồng nghiệp của hắn là nhát gan, không tham gia biểu tình. Giờ bị công an gọi lên là chối bay chối biến, thử hỏi ai mới là kẻ nhát gan

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020022:40 8/3/16

    Võ An Đôn quả là một anh hùng bàn phím, trên mạng xã hội thì xuyên tạc, kêu gọi biểu tình ầm ĩ, nhưng đến khi bị công an gọi lên vì những vi phạm liên quan đến tài khoản facebook của mình thì chối bay chối biến, tưởng hắn là người bản lĩnh, anh hùng lắm cơ đấy

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh023422:44 8/3/16

    Những kẻ như Võ An Đôn và đồng bọn của hắn trong làng rận chủ đang tham gia tự ứng cử đợt này toàn là những kẻ lưu manh, cơ hội, bán rẻ lương tâm, đạo đức vì đồng tiền, mục đích chính của chúng là muốn gây rối, phá hoại kỳ bầu cử của đất nước ta sắp tới

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340022:47 8/3/16

    Một công dân khi tham gia tự ứng cử đại biểu quốc hội thì tiêu chuẩn đầu tiên phải xem xét là tư cách đạo đức, việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, một kẻ nổi danh trên mạng xã hội với những phát ngôn chửi bới, xuyên tạc, kêu gọi biểu tình... thì làm sao đủ tiêu chuẩn để tự ứng cử được

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23422:50 8/3/16

    Mong rằng cơ quan công an sớm tìm ra các tài liệu, chứng cứ để xử lý tên luật sư biến chất này, dám làm mà không dám nhận, lại còn lên facebook chém gió tôi không nhận vì "muốn tiếp tục được làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế trong xã hội"

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83622:54 8/3/16

    Điều đầu tiên đòi hỏi ở một luật sư chân chính, đó là phải trung thực, thế nhưng những gì mà Võ An Đôn thể hiện chỉ chứng tỏ hắn là kẻ nhát gan và dối trá, nếu hắn tự tin với những phát ngôn, quan điểm của mình tại sao không dám thừa nhận trước công an, sau đó lại về nhà và lên mạng dùng những lời lẽ giả dối để biện minh cho hành động của mình

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19022:56 8/3/16

    Võ An Đôn quả là một kẻ nhát gan, dám làm mà không dám nhận, lại còn không biết xấu hổ, lên mạng xã hội dùng những lời lẽ xảo trá để lý giải cho sự nhát gan của mình. Một kẻ tha hóa, biến chất như Đôn mà cũng đòi tự ứng cử đại biểu quốc hội, đúng là chuyện hài

    Trả lờiXóa
  9. "anh hùng bàn phím" thì vẫn chỉ là anh hùng bàn phím thôi. với võ an đôn thì cũng chỉ được như vậy thôi, chỉ có chém gió ẩn danh chứ nếu thực sự hắn làm làm như những gì hắn nói, bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế trong xã hội gì đó thì sao hắn phải sợ chứ. đó là hành động có ý nghĩa, nếu hắn thực sự làm được vậy thù không những không phải tội mà còn được ca ngợi. NHƯNG KHÔNG, HẮN ĐÂU CÓ DÁM NHẬN, VÌ NHỮNG GÌ HẮN LÀM ĐÂU PHẢI CHO NGƯỜI NGHÈO ĐÓ ĐÂU MÀ LÀ ĐANG CỐ GÂY RỐI, CHỐNG PHÁ CHÍNH QUYỀN.....
    !

    Trả lờiXóa
  10. anh chàng này tiếng Việt còn yếu lắm. Anh dùng chữ "giằng mặt" là sao? luật sư mà tiếng Việt không chuẩn là nguy cho thân chủ lắm

    Trả lờiXóa
  11. Luật sư gì mà nhát cáy không bằng đàn bà! Chả bù cho chị ngày nào cũng chạy qua trụ sở cơ quan công an để chùi đôi xăng đan và uống nước miễn phí!

    Trả lờiXóa
  12. điều nực cười là, ngay sau khi buổi làm việc kết thúc, chính vị luật sư này đã lại lên facebook Đôn An Võ và có bài viết “Tôi đã ra khỏi trụ sở Công an” thừa nhận rằng mình đã được cơ quan Công an mời làm việc. Và điều nực cười hơn đó là luật sư Đôn thừa nhận rằng mình đã nói dối cơ quan Công an, rằng facebook Đôn An Võ chính là của mình nhưng mình đã không nhận, đã cho Công an ăn một quả lừa.

    Trả lờiXóa
  13. Khoan hãy nói tới khía cạnh pháp luật ở đây, hãy nhìn vào khía cạnh đạo đức. Là môt luật sư luôn tự hào vỗ ngực là có tài. Là một người tự tin đứng ra ứng cử đại biểu Quốc hội, thế mà Võ An Đôn lại có thể xem chuyện nói dối là chuyện dễ dàng như thế, lại có thể hí hửng như thế.

    Trả lờiXóa
  14. Làm luật sư mà không hiểu rõ luật, không nắm rõ luật thì có tư cách gì tiếp tục hành nghề luật sư. Chưa cần biết vì lý do gì nhưng khi bị cơ quan công an triệu tập, Võ An Đôn đã khai báo không thành thực, chối quanh co và phủ nhận fb ĐÔn An Võ không phải của mình, thế nhưng khi về nhà lại lên chính fb đó để đăng bài. Đây có thể được coi là tội bất hợp tác với cơ quan điều tra và chống người thi hành công vụ hay không?

    Trả lờiXóa
  15. Blue sky19:45 9/3/16

    Võ An Đôn đang mượn danh luật sư để chống phá lại chính quyền. Những lời lẽ chối tội rồi biện minh cho hành động sai lầm là vì sợ lực lượng chức năng điều tra ra sai phạm và tước mất thẻ luật sư, lam hắn không thể bào chữa cho người dân nghèo,.. Có thực là mục đích của hắn cao cả vậy không? mà với một kẻ tha hóa biến chất như vậy, tôi tin cũng chẳng người dân nào mướn hắn cãi thuê cho mình. Tôi xin dùng từ "cãi thuê" thay vì "bào chữa" vì chỉ có nmhuwngx luật sư chân chính mới đủ khả năng và đủ tư cách để "bào chữa" cho thân chủ của mình

    Trả lờiXóa
  16. Bangtuyet nhietdoi19:49 9/3/16

    Võ An Đôn nổi danh trên mạng với những phát ngôn gây sốc, nhưng hành động lăng mạ giới luật sư- Những người hắn gọi là đồng nghiệp, khi họ không cùng hắn tham gia biểu tình, không cùng hanwstham gia ứng cử. Một luật sư chân chính sẽ không bao giờ có những hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, là một thành phần cần bị giới luật sư tẩy chay, là kẻ mà các cơ quan chức năng cần điều tra rõ tội lỗi và tước thẻ luật sư, cấm hành nghề. Có làm vậy thì mới không gây ra sự bức xúc trong nhân dân nói chung và giới luật sư nói riêng

    Trả lờiXóa
  17. Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA83) CA tỉnh Phú Yên mới mời vị luật sư VAĐ này lên để hỏi về nội dung facebook. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 88 BLHS thì sẽ củng cố hồ sơ chuyển Cơ quan an ninh điều tra (PA92) của tỉnh để khởi tố điều tra theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự. Đại khái là thế!

    Vấn đề PA83 dù chỉ là cơ quan có chức năng xác minh các dấu hiệu tội phạm an ninh, nhưng lại có nghiệp vụ khác làm cho người bị xem là đối tượng đấu tranh phải chọn lựa giữa trở thành tội phạm nếu bất hợp tác hoặc trở thành đối tượng bị khống chế nếu hợp tác.

    Vì thế hỡi các cháu dư luận viên trẻ tuổi, nếu một ngày đẹp trời được PA83 lịch sự mời tới làm việc thì hãy xác định ngay hai hệ quả vừa nêu mà lựa chọn. Để bị hãm vào thế phải nói dối như VAĐ thì chỉ cho thấy vị luật sư này thiếu hiểu biết hệ thống hoặc quá ngây thơ với niềm tin công lý của mình mà thôi!

    Trả lờiXóa
  18. Người ngay thẳng thì dám làm dám chịu, đặc biệt với những việc mà mình cho là đúng. Ông luật sư Võ An Đôn sao không dám khai nhận với công an về các phát ngôn trên mạng xã hội của mình. Có phải ông cũng nhận ra những phát ngôn của mình là trái pháp luật, là không đúng không?

    Trả lờiXóa
  19. Xem ra dù bao biện với bất kỳ lý do gì, khó biện minh cho một người muốn làm chính khách mà lại hành xử kiểu “tiểu nhân”, “khôn lỏi”, “dám làm mà không dám chịu” như thế này. Ông LS này “chưa đủ bản lĩnh ứng cử ĐBQH, thua cả thằng danh hài ứng cử đợt này”, “chưa xứng đáng là một luật sư chân chính như chính mình rêu rao đâu và cũng đừng nên ứng cử vào đại biểu QH làm gì - trò hề".

    Trả lờiXóa
  20. Đến cả bản lĩnh của một người đàn ông cũng không có thì ông ta sao xứng đáng mà ứng cử Đại Biểu Quốc Hội được? Việc đó chỉ làm trò hề cho xã hội mà thôi.

    Trả lờiXóa
  21. LS Võ An Đôn phủ nhận facebook trên của mình, xác nhận phủ nhận các bài viết trên facebook do mình viết ra... là của mình. Bản chất rận chủ đã ngấm vào máu ông ta rồi.

    Trả lờiXóa
  22. Oan đấy, vô tội đấy, sao ông không làm gì để chứng minh bản thân trong sạch đi. Với cương vị một luật sư như ông ta, làm chuyện này đâu có khó. Chỉ có là không trong sạch, thì mới phải im hơi lặng tiếng như thế.

    Trả lờiXóa
  23. Sau khi ra về từ trụ sở công an, ông này lên facebook có tên “Đôn An Võ” trên thanh minh rằng, mình đã nói dối, nhưng với động cơ là “muốn tiếp tục được làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người cô thân yếu thế trong xã hội. Nếu đã như vậy, thì có gì phải dối trá đâu chứ.

    Trả lờiXóa
  24. Ngay sau bài thú nhận “ hèn khi phủ nhận facebook của mình”, lập tức các fan và đám người nhân danh đấu tranh dân chủ lên đồng trên facebook này với đủ lời có cánh ca ngợi lợi ích của “nói dối” mang lại. Dân chủ dởm là vậy mà, có thứ gì mà chúng không nói được đâu.

    Trả lờiXóa
  25. "Nếu hôm nay tôi thừa nhận Facebook Đôn An Võ là của tôi, thì họ sẽ tìm cách tước Thẻ luật sư của tôi và vĩnh viễn tôi không bao giờ giúp được người dân". Nếu như ông làm được vậy thì công an đã chẳng phải mất thời gian tra hỏi ông làm gì.

    Trả lờiXóa
  26. Qua facebook của ông này, rất đông người lên án vị LS Võ An Đôn chết nhát, làm mà không dám nhận, hành xử lá mặt lá trái, nếu tương lai ông đại diện quyền lực của dân, ông tham nhũng, ông giết người diệt khẩu,…cũng có thể bao biện với hàng ngàn lý do tương tự.

    Trả lờiXóa
  27. Nếu có chứng cứ đầy đủ, ít nhất vị luật sư này cũng “cháy nhà ra mặt chuột”, vừa ê chề vì hèn nhát mà “trốn cũng không thoát tội”, mất cả danh dự lẫn tư cách cá nhân. Hy vọng rằng, công an các nơi khác cần quyết liệt vào cuộc, có như vậy mới rằn mặt được đám phản động này.

    Trả lờiXóa
  28. Nặc danh11:13 13/3/16

    Chưa từng thấy ai chết nhát mà lại bị nhiều người ganh ghét tìm mọi cách nói xấu đến thế .
    Khách quan thì hắn ta can đảm,vì đơn độc mà dám đối đầu với thế lực hùng hậu,cũng như Việt Nam ta khi xưa oánh Tàu,kháng Pháp và chống Mỹ.
    Ai bảo là nhát nào,chí ít anh ta gan hơn mình vì dám ra mặt chống đối .

    Trả lờiXóa
  29. Võ An Đôn luôn tự nhận mình là một luật sư tốt bào chữa cho dân nghèo nhưng bản chất thật sự của anh ta đã bị công an Tỉnh Phú Yên vạch trần anh ta là một tên cháo trở bịa chuyện xuyên tạc sự thật và thực chất là anh ta đang làm việc cho những thế lực xấu, Võ An Đôn nên chấm rứt ngay những hành động xuyên tạc lai.

    Trả lờiXóa
  30. Mấy hôm nay chị ngồi xem bọn dân chủ cãi nhau với bọn chuyên chính, bọn cách mạng cãi nhau với bọn phản cách mạng, bọn tiến bộ cãi nhau với bọn phản động mà cười chết ngất!

    Các em, các cháu tưởng cơ quan an ninh của chúng ta nghiệp vụ gà mờ thế cơ à? Khi đã gọi hỏi Đôn, tức là cơ quan an ninh đã nắm được tương đối rõ hoạt động trên mạng của đối tượng này để có các phương án đấu tranh thích hợp. Chị không tin là Đôn có thể lành lặn ra khỏi cổng cơ quan nếu không để lại tất tần tật các loại mật khẩu facebook, blog, email và toàn bộ các nickname hắn đang dùng trên mạng.

    Cái vi diệu của nghiệp vụ là sẽ có một cháu mặc thường phục hoặc sắc phục màu cứt ngựa thay mặt Đôn sáng tác các nội dung từ các tài khoản đã bị khống chế và chiếm quyền quản trị này.

    Việc facebook của Đôn có bài chưa chắc Đôn đã là tác giả. Cũng như trong sọt rác phòng khách sạn của tay Vũ họ Cù có bao cao su đã qua sử dụng không hẳn là của Vũ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog