Chia sẻ

Tre Làng

CÔ GIÁO VĂN NHỠ NHỜI


Nhức đầu với các cô giáo quá hehe. Hết cô giáo văn nhỡ nhời, đến cô giáo hiệu trưởng đi thi Ai là triệu phú. Xã hội ai cũng mặc định đã là cô giáo thì cứ phải hiểu biết như thế này thế nọ, nhân văn như thế này thế nọ, chừng mực như thế này thế nọ, tóm lại cảm giác như họ đòi tước hết cái quyền làm “người” của các cô, chỉ để lại mỗi phần “giáo” thì phải?!

Nhà có mụ vợ cũng là giáo, mà lại giáo văn mới ác, tiến sĩ hẳn hoi. Hôm qua giao lưu giữa tuần - tức chịch định kỳ - mình bảo mẹ mày làm đéo gì thì làm, bố cấm tuyệt đối ầu-dê căm-on ầu-dê căm-on hia-hia nha, giáo viên phải nguyên tắc, phải chừng mực, phải sử dụng ngôn ngữ truyền thống dân tộc, cấm tiến sĩ văn chương có biểu hiện suy thoái lúc lên đỉnh như giật giật lắc lắc cào cấu văng tục các thứ nha. Thị hầm hầm cái mặt nói thế thì bố đi mà ngủ với nghị quyết đi cho lành, đây không rảnh háng!

Tổ sư.

Lên mạng giờ toàn người tốt, ưu việt, ấy thế mà rút dây mạng phát lại gặp toàn đám mất dạy, thế mới tài chứ lị.

Bốt lại quả thơ viết về cái sự gia giáo khuôn mẫu – một sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của nền giáo dục đậm chất tiến tiến tưởng đã thui chột – ai ngờ đến giờ này tư duy của nó vẫn còn sừng sững ngay giữa thế kỷ 21, thế mới thánh!

***

Ngày mai, cô giáo con có còn khuôn mặt trái xoan nữa không con,
Mũi cô có còn dọc dừa và tóc cô vẫn mượt dài óng ả,
Dáng cô còn cao cao và đôi mắt cô vẫn là mắt bồ câu như từng đã,
một thời của ba?

Ngày mai, người mẹ trong bài văn của con có còn vất vả,
Vẫn một nắng hai sương mưa gió tảo tần?
Người cha trong bài văn của con vẫn là những quân nhân, 
"Trời trở gió lại đau nhức nhối"?

Ngày mai, ông tiên trong bài văn của con vẫn là ông nội,
Vẫn râu tóc bạc phơ và hiền hậu nụ cười?
Làng quê con vẫn là những cánh diều no gió mải chơi,
Như một thời ba mẹ?

**

Này con, việc gì phải thế
Nhẽ cứ phải mũi dọc dừa con mới thấy cô giáo thanh cao?
Và Mẹ con để tóc đầm nhẽ nào không tần tảo,
Con ngẫm thử xem có đúng không nào?

Thời ba mẹ đã qua, trăm bài văn như một
Cô giáo nào trên tổ quốc cũng như nhau
Bà mẹ nào cũng cùng chung hoàn cảnh
Và đất nước ta nhiều ông tiên nhất địa cầu.

***

Con hãy yêu quê hương bằng bê tông cốt thép
Bằng xe hơi và cả những nhà lầu
Quê hương đẹp lên vì như thế
Chứ không hẳn là như văn mẫu của con đâu!

Con hãy học yêu bằng tấm lòng trung thực
Bằng trái tim và khối óc trẻ thơ
Nhìn cuộc sống hồn nhiên nhất có thể
Và đừng yêu như văn mẫu bao giờ...

******
Ảnh vợ con Đại tá phi công Trần Quang Khải

20 nhận xét:

  1. Bangtuyetnhietdoi20:10 24/6/16

    Việc đúng sai trong chuyện cô Hà dạy văn có những ý kiến trái chiều trong việc tuyển thẳng vợi anh Khải vào giảng dạy thì xin phép không bàn nữa. Nhưng phải nhìn thẳng sự thật là lâu nay chúng ta bị mắc cái bệnh tâm lý đám đông, mắc cái bệnh theo phong trào, mặc nhiên cứ cái gì thuộc số đông là đúng. Điều này thì mình không thể đồng tình được

    Trả lờiXóa
  2. Hungyen363620:22 24/6/16

    Thực ra mọi chuyện không cần phải nghiêm trọng hóa lên tới mức độ này, nhưng ở cái xứ mạng phổ cập, mỗi tuần nếu không truy tìm được một vài nạn nhân để ném đá thì nhạt miệng lắm, trong khi lẽ ra gạch đá nên dành cho những việc khác. Ý kiến của cô Hà, nói thẳng là còn lành chán so với những lời ra ý vào quanh bàn nhậu, nhưng điều dại dột của cô là phát ngôn không đúng chỗ và không đúng thời điểm. Thế là cô sai rồi

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh023420:27 24/6/16

    Ở một mức độ nào đó, khi cảm xúc lấn át ý trí, chúng ta rất dễ tở nên lố bịch, nếu không muốn nói là dễ trở thành trò hề. Cộng đồng mạng hiện nay đúng là như vậy khi đua nhau ném đá cô Hà cũng như sự việc hiệu trưởng qyết định kỷ luật cô. Tôi cho như vậy là không thỏa đáng

    Trả lờiXóa
  4. Thực ra việc cô giáo hiệu trưởng kia không biết đến nghĩa trang Hàng Dương là nơi chị Võ Thị Sáu an nghỉ thì cũng không có gì to tát lắm. CŨng có rất nhiều người không biết điều đó. Tuy nhiên dư luận chỉ bức xúc với việc cô ấy khoe khoang, thiếu khiêm tốn mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Một thời kỳ nền giáo dục chúng ta đã quá khuôn phép, giáo điều. Cái tốt, cái được ở sự giáo dục đó là một thế hệ học sinh, sinh viên "chăm, ngoan" theo đúng tiêu chuẩn thầy nói gì cũng đúng, thầy nói gì cũng gật. Cái mất, cái hậu quả là một sự dập khuôn, thiếu sáng tạo và khích lệ tư duy của học sinh. Chúng ta đã quyết định thay đổi, đang cố gắng làm điều đó và chắc chắn sẽ có những kết quả xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  6. Nên chăng cần xem xét lại toàn diện về đội ngũ giáo viên của nước ta hiện tại? Tôi không đủ trình độ, năng lực cũng như tư cách phán xét hay yêu cầu thanh kiểm tra gì về nền giáo dục Việt Nam, nhưng là một công dân của đất nước này, tôi muốn bày tỏ và có lẽ được quyền bày tỏ sự nghi ngại, sự bất bình của mình đối với đội ngũ giáo viên như cô giáo Hà kia. Chẳng lẽ một con người như vậy xứng đáng là một cô giáo đứng trên bục giảng hay sao?

    Trả lờiXóa
  7. Một cô giáo dạy văn với phát ngôn gây shock, biện hộ bằng sự "nhỡ lời". Một cô hiệu trưởng trường cấp 1 với một vốn hiểu biết xã hội chẳng hề tương xứng với cái "năng lực chuyên môn tốt" như cô tự nhận. Những người làm nghề giáo nước ta ngày nay phải chăng đang quá tân tiến, văn minh đến mức chẳng cần tới cái giá trị truyền thống của một người thầy trước kia nữa?

    Trả lờiXóa
  8. có nhỡ nhời hay không thì đó cũng sẽ là 1 bài học để đời với cô giáo này và với các vị giáo viên, đảng viên khác. mình là người của nhà nước, không thể ăn nói linh tinh được. nhất là trong cái thời đại thông tin bùng nổ như thế này mà đưa cái status phản pháo lên thì có khác nào vạch áo cho người xem lưng. đúng là quá ngu dại mà

    Trả lờiXóa
  9. 2 vụ cô giáo liên tiếp xảy ra cho chúng ta thấy nền giáo dục của chúng ta còn rất nhiều vấn đề, từ người làm cán bộ quản lí đến giáo viên, từ kiến thức đến tư tưởng trong ngành nghề nhà giáo không ổn định. vẫn biết giáo dục luôn là cốt lõi của mỗi quốc gia để hướng tới tương lai phát triển hơn, nhưng thực sự chúng ta cần xem lại nền giáo dục nước nhà để không phải hối tiếc điều gì trước khi quá muộn

    Trả lờiXóa
  10. Giáo dục là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của mỗi quốc gia, chính vì vậy chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn lại nền giáo dục nước nhà sau hai sự việc vừa rồi. Từ chuyên môn của nhà quản lý giáo dục cho tới tư tưởng của người giáo viên trục tiếp giảng dạy đều đang rất có vấn đề. Liệu các bậc phụ huynh có thể yên tâm khi giao tương lai con em mình vào tay những người thế này hay không

    Trả lờiXóa
  11. Không thể dùng cái lý do "nhỡ lời" để biện minh cho tất cả những gì xảy ra được. Chắc chắn khi phát biểu ý kiến của mình trên facebook, cô Hà đã có những quan điểm riêng của cá nhân mình, đã có sự suy nghĩ chứ không phải là một câu nói nhất thời. Vậy thì tại sao lại phải dùng cái lý do "nhỡ lời" để hùa theo ý kiến của đám đông dư luận? Chẳng thể khẳng định cô sai hoàn toàn mà chỉ có thể nói cô chọn thời điểm bày tỏ quan điểm sai và cách cô bày tỏ quan điểm của mình là chưa hợp lý mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyetnhietdoi20:45 25/6/16

    Đã là con người thì ai cũng có những lúc sai lầm, cũng có những thiếu sót, chẳng ai là hoàn hảo cả. Ngay cả những người được gọi là thầy giáo, cô giáo cũng vậy. Họ cũng có quan điểm cá nhân, cũng có những sai sót trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Vậy tại sao chúng ta không cho họ cơ hội sửa lỗi, chúng ta không coi họ là một con người bình thường như bao người mà lại bắt họ khoác lên mình cái mác hoàn hảo không được phép sai sót? Liệu như vậy có thực sự công bằng hay không?

    Trả lờiXóa
  13. Hungyen363620:49 25/6/16

    Xã hội giờ rất buồn cười, luôn áp đặt mọi tiêu chuẩn lên người khác mà thực tế thì bản thân mìh chưa chắc đã làm được như vậy. Điển hình như việc hai cô giáo vừa qua, họ là cô giáo nên họ phải chuẩn mực, phải nhân văn, phải hiểu biết. Đại loại là họ phải sống thế nào để không ai có thể bắt bẻ gì, và đó là điều không tưởng, xin thưa quý vị

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023420:55 25/6/16

    Là giao viên thì không được phép phạm sai sót à? Tư tưởng lạc hậu như vậy mà sao vẫn giữ tới tận bây giờ nhỉ? Thậm chí trong cả hai sự việc, chúng ta không thể hoàn toàn khẳng định được sự sai sót của cả hai cô giáo được, vì đó là quan điểm của cá nhân các cô, và cái quan điểm đó, đáng tiếc, tại không cùng với số đông. Sự việc qua rồi thì để nó qua đi, đừng cố bới móc lên để góp nhặt thêm dăm ba viên gạch nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Mình cũng đã có xem chương trình này qua một trang báo mạng, trong bài viết đó, tác giả đã rất chỉ trích cô giáo thế này thế nọ, không xứng đáng với nghề giáo. Tác giả bài viết có cái nhìn rất khắt khe và dường như viết bài mà không đặt mình vào vị trí của người bị chỉ trích, thứ nhất là cô giáo đang ngồi trên ghế nóng, thứ hai là cô chỉ là cô giáo chứ không phải là các phượt gia, mà cũng không phải là tín đồ hàng hiệu, có thể chỉ trích cô có kiến thức xã hội kém nhưng không phải là lấy đó để đả kích một cô giáo

    Trả lờiXóa
  16. Tại sao lại có những giáo viên như Trần Thị Mỹ Hà, người đứng trên bục giảng cho hàng ngàn học sinh mà lại vô cảm đến như vậy. Việc tuyển dụng vợ phi công Trần Quang Khải là hoàn toàn thấu tình đạt lý. thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta với gia đình những người liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ Quốc, thể hiện tinh nhân văn cao cả của xã hội ta. trong khi vợ đ/c đã huy sinh vì bầu trời tổ quốc, chính sách đảng nhà nước ta còn đang thực hiện thu hút nhân tài.Vậy mà một cô giáo, được đào tạo cơ bản lại có những chia sẻ như vậy thì thật là quá đáng. Cảnh cáo còn là nhẹ, trường hợp này cần cho ra khỏi ngành giáo dục.

    Trả lờiXóa
  17. Tại sao lại có những giáo viên như Trần Thị Mỹ Hà, người đứng trên bục giảng cho hàng ngàn học sinh mà lại vô cảm đến như vậy. Việc tuyển dụng vợ phi công Trần Quang Khải là hoàn toàn thấu tình đạt lý. thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta với gia đình những người liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ Quốc, thể hiện tinh nhân văn cao cả của xã hội ta. trong khi vợ đ/c đã huy sinh vì bầu trời tổ quốc, chính sách đảng nhà nước ta còn đang thực hiện thu hút nhân tài.Vậy mà một cô giáo, được đào tạo cơ bản lại có những chia sẻ như vậy thì thật là quá đáng. Cảnh cáo còn là nhẹ, trường hợp này cần cho ra khỏi ngành giáo dục.

    Trả lờiXóa
  18. Tại sao lại có những giáo viên như Trần Thị Mỹ Hà, người đứng trên bục giảng cho hàng ngàn học sinh mà lại vô cảm đến như vậy. Việc tuyển dụng vợ phi công Trần Quang Khải là hoàn toàn thấu tình đạt lý. thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta với gia đình những người liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ Quốc, thể hiện tinh nhân văn cao cả của xã hội ta. trong khi vợ đ/c đã huy sinh vì bầu trời tổ quốc, chính sách đảng nhà nước ta còn đang thực hiện thu hút nhân tài.Vậy mà một cô giáo, được đào tạo cơ bản lại có những chia sẻ như vậy thì thật là quá đáng. Cảnh cáo còn là nhẹ, trường hợp này cần cho ra khỏi ngành giáo dục.

    Trả lờiXóa
  19. cái nhỡ nhời của cô giáo sao lại đến đúng lúc vậy nhỉ, sao cô không nhỡ nhời ở những vụ việc khác mà cô laị chọc gậy bánh xe vào một gia đình đang được cả nước chú ý tới. một gia đình liệt sĩ thì họ tất nhiên sẽ được hưởng những chính sách của nhà nước đối với thân nhân liệt sĩ, đó là việc làm tất yếu của lẽ sống, và chúng ta phải hiểu điều đó. uống nước nhớ nguồn là đạo lí mà người Việt Nam thấu hiểu hơn ai hết

    Trả lờiXóa
  20. cô hiệu trưởng thì quá khoe mẽ không có chút khiêm tốn nào , còn cô giáo dạy văn thì nói không biết suy nghĩ lại bào chữa là nhỡ mồm.nghề làm giáo là nghề cao quý là cái nghê dạy học cho người khác vậy mà cách ứng xử thật kém hiểu biết . ở một vị trí giáo viên mà phát ngôn như thế là không được .

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog