Chia sẻ

Tre Làng

RỌ MÕM

Cuteo@

Một con chó cắn càn, sủa bậy bị đánh, lẽ ra con khác phải biết mà tránh chứ nhẻ?

Anh bạn Son Le lập thớt chửi đổng. Tôi trích nguyên văn: cái thẻ nhà báo chả khác đéo gì cái rọ mõm, bởi vậy nên anh đại tá đang chạy lên thiếu tướng Như Phong mới nói, nhà báo CM phải là con Chó.

Vậy nên khi bị thu thẻ nhà báo thì hãy nhớ cảm ơn kẻ đã gỡ bỏ rọ mõm để cho mình thoát thân phận con Chó, trở lại làm người. Có vậy thôi chứ có cái đéo gì nữa đâu mà phải lo.

Đời nhà báo có mấy ai dám tự tay gỡ rọ mõm cho mình như Trương Duy Nhất!".

He he, ví von như con cạc ý nhẻ, là nhà báo, đại diện cho quyền lực thứ 4 mà bị rút thẻ thì chết nhục chứ hay ho đéo gì?

Mày ví cái thẻ nhà báo như cái rọ mõm sao chúng mày phải chạy ngược chạy xuôi để được đưa mõm vào rọ? Hay cái rọ ấy là cái cần câu cơm của chúng mày?

Mày ví cái thẻ nhà báo như cái rọ mõm thì khác đéo gì mày bảo cả làng báo Việt là chó hả?

Loại như mày mà bị tước rọ mõm thì dọa thế đéo nào được doanh nghiệp, làm sao miễn phí qua cầu, hay qua BOT? làm sao miễn phí lễ hội hay đong xèng với cảnh sát giao thông?

Chúng mày nên nhớ, bị tước rọ mõm xong thì chúng mày chỉ thành chó hoang chó dại mà thôi chứ đừng tưởng có thể thành người.

Dcm, có lỗi thì sửa, sai thì nhận như Mai Phan Lợi tao mới ưng, nghe chưa?

14 nhận xét:

  1. Đúng là loài cẩu sủa bậy. Thêm một thằng ngu lại đi ca tụng TDN, tức Thằng Dốt Nhất, Thằng Dại Nhất, Thằng Dốt Ngu – dám tự tay gỡ rọ mõm. Nó không biết vụ TDN trả lại thẻ Nhà báo khi thẻ nhà báo này đã hết hạn. Hết biết cho lũ rận, sao chúng dành hết cái ngu, cái dại thế không biết.

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020013:53 23/6/16

    Lại thêm một tên rận chủ nữa kiếm lý do để sủa bậy làm càn, đang là nhà báo mà bị tước thẻ nhà báo thì phải cảm thấy đó là nỗi nhục nhã, phải nhận thức được sai lầm của mình để mà sửa chữa, đừng kiếm cớ để bao biện cho cái sai thì không bao giờ khá được đâu

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340013:56 23/6/16

    Vụ Trương Duy Nhất trả lại thẻ nhà báo là do thẻ của hắn đã hết thời hạn chứ đâu phải hắn tử tế, tốt đẹp gì đâu mà ca ngợi, hơn nữa việc để một tên rận chủ như Nhất tồn tại trong làng báo chí sẽ chỉ làm con sâu làm rầu nồi canh thôi, có gì mà phải bàn cãi

    Trả lờiXóa
  4. Mấy tên cãi cùn nghe mà buồn cười. Thẻ nhà báo chính là cái danh dự của mỗi nhà báo, là cái thẻ để công khai làm việc. Mất thẻ nhà báo thì đồng nghĩa với mất cái kiếm tiền, mất cái danh dự của mình chứ vui vẻ nỗi gì mà đòi làm tự hào

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23415:48 23/6/16

    Nghe mấy lời của tên Son Le mà thấy bức xúc, toàn lũ nhà báo tha hóa, biến chất khi bị tước thẻ thì lại giở trò bênh vực nhau, một người nhà báo chân chính, biết giữ lấy cái tâm trong sáng thì sẽ luôn được mọi người tôn trọng, trở thành cầu nối giữa Đảng và nhân dân. Còn lũ kền kền vô đạo đức thì dù có bao biện thế nào đi nữa cũng sẽ bị cả xã hội lên án, quay lưng

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83615:55 23/6/16

    Những lý lẽ bênh vực của lũ rận chủ dành cho nhau nghe không thấy có tí thuyết phục gì cả. Thẻ nhà báo là danh dự, là niềm tự hào của mỗi người cầm bút, là thứ để chứng minh tư cách nghề nghiệp, còn những kẻ vì sai phạm bị tước thẻ thì nên nhận thức sai lầm của mình để sửa chữa, đừng cố bao biện cho nhau nữa, nghe vô lý lắm

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19016:02 23/6/16

    Những lời bao biện, bênh vực của tên Son Le dành cho đồng bọn thể hiện sự lưu manh của lũ rận chủ, đã mắc sai lầm phải nhận ra lỗi để sửa chữa, đừng cố gắng bao biện cho nhau bằng giọng điệu thù hằn, vô đạo đức, xúc phạm đến những nhà báo chân chính khác

    Trả lờiXóa
  8. Là nhà báo bị tước thẻ thì phải lấy đó làm điều nhục nhã chứ nhỉ? Tại sao lại có nhữn kẻ thiếu đầu óc tới mức không biết nhục mà còn lớn tiếng tự hào theo cấi kiểu "không có thẻ nữa thì cuộc đời tự do ơn"? Nói trắng ra là thẻ nhà báo như một tấm giấy thông hành cho chúng bước vào các lĩnh vực của xã hội, và giờ đây khi bị thu hồi cái giấy thông hành đó thì chúng túc giận cắn càn mà thôi

    Trả lờiXóa
  9. Nhưng lời bao biện của Son Le dành cho đồng bọn chỉ càng thể hiện được lũ rận chủ giờ đây đã tứi bước đường cùng rồi. Nhưng không nhìn thẳng vào cái sự thật đó, chúng vẫn tự lừa phỉnh nhau bằng một viễn cảnh đằng trước là không làm nhà báo thì cuộc đời chúng sẽ tốt hơn. Đáng thương cho những kẻ luôn sống trong ảo vọng như vậy, sóng với cái tinh thần AQ thì trước sau cũng bị xã hội đào thải thôi

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi19:59 23/6/16

    Giọng điệu của Son Le là giọng điệu của kẻ không ăn được thì đạp đổ. Hắn sẵn sàng quay lưng lại những gì mà hắn từng một thời sống chết giành cho bằng được. Điển hình như việc bị tước thẻ nhà báo, thay vì thấy nhục nhã mà ngậm miệng thì hắn lại đổi giọng kêu thẻ nhà báo là cái rọ mõm để kìm hãm người ta. Thế khác nào hắn tự nhận mình và đồng bọn là chó hay không? Hơn nữa hắn nghĩ nếu hắn tháo được cái rọ đó ra thì sẽ trở thành người hay sao? Nhầm rồi, mất cái rọ mõm thì chó vẫn chỉ là chó mà thôi, thậm chí còn trở thành chó hoáng cơ. Mà số phận của những con chó hoang ra sao, chắc ai cũng hiểu

    Trả lờiXóa
  11. Hungyen363620:05 23/6/16

    Cái giọng điệu lý luận cùn của bọn rận chủ nghe mà vừa buồn cười vừa thương hại. Thẻ nhà báo nó là cả danh dự của một nhà báo, nó là cái để chứng minh, để hợp pháp hóa công việc mà giờ đây, khi bị tước đi rồi thì chúng lại làm như trước giờ thẻ nhà báo là gánh nặng cho chúng vậy. Nực cười

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh023420:15 23/6/16

    Thẻ nhà báo mà là rọ mõm thì đây hẳn là cái rọ mà bất cứ ai cũng muốn được đeo. Và hẳn đây là cái rọ vạn năng luôn, bởi nó mang tới thứ quyền lực mà bất kỳ tên rận chủ nào cũng muốn, quyền được nói, được bày tỏ quan điểm cá nhân cho công chúng biết, quyền hoạnh họe dọa nạt moi iền doanh nghiệp, quyền miễn các thể laọi phí hay cái quyền đong tiền của mấy anh CSGT. Một cá rọ vạn năng thế mà để mất thì đúng là nhục nhã lắm mấy con rận chủ ơi

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là lý sự cùn của lũ rận chủ, thẻ nhà báo mà chúng nó gọi là cái "rõ mõm" thì đúng là cũng chịu chúng nó thật, công nhận là trí tưởng tượng của bọn chúng quá là phong phú. Nhà báo mà hoạt động không có thẻ thì còn gọi gì là nhà báo nữa, như thế tất cả những phát ngôn của họ cũng chỉ như dân thường mà thôi, làm gì còn giá trị, làm sao người dân có thể tin tưởng được. Còn những kẻ làm báo mà bị thu hồi lại thẻ nhà báo thì nên xem lại tư cách của chính chúng, xem những hành vi của chúng như thế nào mà lại bị cơ quan chức năng thu lại như thế.Tất cả những lý lẽ đưa ra cũng chỉ là ngụy biện mà thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Thật sư không còn gì để nói với lũ rận chủ này nữa rồi thôi thì bây giờ kiếm cho chúng những con kền kền mồm thối này một cái rọ mõn để rọ chúng lại thôi không chúng cứ cắn bừa cắn bãi như thế này rất dễ gây ra những mối nguy hại cho xã hội, thật là lũ ngu xuẩn không có ăn có học mà lại còn tỏ ra nguy hiểm nữa cơ chứ!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog