Chia sẻ

Tre Làng

CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI


6.00am. Tôi quay lại HN sau mấy ngày về quê. Ra đến đầu làng, bất ngờ gặp cảnh này. Dừng lại chụp tấm hình, hỏi han cụ mấy câu. Không nói nhiều, cụ chỉ im lặng.

Tiến đi một đoạn, tôi hỏi thăm thì được biết. Con cháu cụ có đủ cả, ở cái tuổi thất thập cổ lai hy mà không được nghỉ ngơi, vẫn phải ra đồng là có lí do cả. Con cháu sau khi có thông tin cơ sở 2 bv Bạch Mai chuyển về khu gần nhà tôi ở thì đánh nhau tranh giành đất cát. Không ai chịu ai, cũng không ai nuôi cụ...Cụ ở nhờ nhà chùa. Nhận 3 sào ruộng cấy, không làm được thì có hàng xóm giúp. Ai cũng thương cụ.

Tôi quay xe lại, khéo léo đưa biếu cụ vài đồng. Tôi bảo" con biếu cụ, cụ cứ coi như con là đứa cháu xa nhà lâu ngày về thăm. Cụ nhận cho con vui nhé."

Tôi đi, cảm xúc đan xen. Cũng một kiếp người.

Hà Nam 10/7/16.

1 nhận xét:

  1. Đúng là một kiếp người có người sung sướng có người lại khổ đau, trong xã hội chúng ta có những người có hoàn cảnh rất éo le và khổ cực, Đảng Nhà Nước ta cần có những chính sách ưu tiên hỗ trợ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog