Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: CHÙM ẢNH NÔNG DÂN CHƯƠNG MỸ TRONG NGẬP LỤT

Hơn 4.000 nhân khẩu xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn đang phải sống trong cảnh ngập úng nhiều ngày nay. Nhiều ngôi nhà ngập chỉ còn nhìn thấy nóc.

Đợt mưa lớn từ ngày từ ngày 17-21/7, nước sông Bùi dâng cao khiến xã Nam Phương Tiến bị ngập diện rộng. Để di chuyển vào sâu bên trong các thôn xóm bắt buộc phải đi bằng thuyền.

Phó chủ tịch xã, ông Nguyễn Chiến Thắng cho biết: Toàn xã có tổng số 831 hộ bị cô lập, hơn 4.000 nhân khẩu trong đó có 637 hộ bị ngập nặng.... 

Hiện nước rút vẫn rất chậm, mức nước ngập sâu nhất là trên 2m, một số nhà thấp còn bị ngập đến nóc. 

Nguyên nhân được xác định do mưa nhiều, mức nước lên quá cao đã tràn qua 3,9 km đê thuộc địa phận 3 xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ.

Đến ngày 24/7, trụ sở làm việc của xã Nam Phương Tiến, trường học, một số tuyến đường ở các thôn và nhiều nhà dân vẫn bị ngập nước, người dân chủ yếu đi lại bằng thuyền tự chế....

Do xã bị cô lập nên việc cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, phương tiện di chuyển chủ yếu là thuyến thúng loại nhỏ, còn để di chuyển từ ngoài vào trong xã thì phải đi bằng công nông và xã chỉ có 1 ca nô.

Chiều tối qua, địa bàn xã lại xảy ra mưa lớn, cảnh ngập úng dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hình ảnh xã Nam Phương Tiến chìm trong biển nước:

Tứ bề xã Nam Phương Tiến là nước


Trường tiểu học và trường mầm non Nam Phương Tiến A nhìn từ trên cao

Nhiều nhà ngập tới nóc

Trụ sở HĐND, UBND xã ngập tới đầu gối từ nhiều ngày nay

Ngập lụt khiến mọi sinh hoạt của người dân đảo lộn



Ông Bùi Ngọc Lâm (thôn Nam Hải) trợ giúp em dâu và cháu trai sơ tán đến nhà ông ở, vì nhà em trai ông đã ngập gần nửa

Đã 3 ngày nay, anh Nguyễn Văn Sáng (thôn Hạnh Bồ) phải chèo thuyền thúng hơn 2km để lấy nước và mua đồ ăn về, các con anh đều được chuyển đến nhà người thân ở chỗ cao hơn, nhà anh bị ngập sâu 1,5m

Căn nhà 2 tầng hơn 800 triệu anh Sáng mới xây cũng bị ngập quá nửa tầng 1

Trường mầm non Nam Phương Tiến A

Trường tiểu học bị ngập, do đang trong thời gian nghỉ hè nên không ảnh hưởng đến việc học

Đường làng, ngõ xóm bị ngập lụt, phương tiện chính để di chuyển của người dân là thuyền, mủng tự chế

Đường làng, ngõ xóm đầy bèo và rác thải

Nước lũ dâng cao khiến cây trồng, vật nuôi của người dân thiệt hại nặng nề

Đến chiều 24/7 người dân vẫn tiếp tục sơ tán đồ đạc do nước chưa có dấu hiệu rút

Người dân được đưa bằng xe công nông di chuyển khỏi xã

Trần Thường

17 nhận xét:

  1. Thật đáng xót xa khi hiện nước rút vẫn rất chậm, mức nước ngập sâu nhất là trên 2m, một số nhà thấp còn bị ngập đến nóc. Nguyên nhân được xác định do mưa nhiều, mức nước lên quá cao đã tràn qua 3,9 km đê thuộc địa phận 3 xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ. Mong các nhà chức trách khẩn trương cứu trợ giúp dân thoát cảnh ngập lụt này

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn những cảnh nhà, cảnh người sống tạm bợ lấy lắt vì mưa lũ này không thể cầm lòng. rất thương đặc biệt những em nhỏ, bỏ lỡ việc đến trường và rất thiệt thòi cho các em, nguy hiểm thì rình rập khi đối mặt với tình trạng ngập lụt như sông thế này, dẫn đến khả năng đuối nước cao nếu bất cẩn. Mong mọi người chung tay giúp đỡ người dân nơi đây.

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ đến lúc bên giao thông công cộng ngoài tàu buýt nên nghĩ đến xe buýt lội nước để chuẩn bị lội ở nội đô tp + phương án sẵn sàng phương tiện cứu hộ lúc mưa to gió lớn thì huy động nhanh luôn chứ lúc đó đường thành sông hết thì các phương tiện trên bộ đều bó tay hết. Lấy ý tưởng bên thái lan đề xuất mua tàu ngầm ấy về Việt Nam đề xuất thành xe lội nước là phù hợp nhất

    Trả lờiXóa
  4. Cái quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề được đưa ra là có cơ sở pháp lý nhé, nhưng nguồn cơn là từ phía cơ quan điều tra, có dấu hiệu tội phạm thì cần truy cứu cả những người có hành vi cấu thành, dựa trên hồ sơ, chứng cứ thu thập được. Diễn biến phiên tòa vừa rồi đã thể rõ rồi, nhưng phía cơ quan điều tra không có động thái gì thêm thì chỉ có thể là hành vi có chủ đích, bị thao túng.

    Trả lờiXóa
  5. Chú là một con tốt chưa sang sông.chia buồn cho e và gia đình. Nó là hồi chuông cảnh báo rằng nghành y mình đi xuống rồi. Bố mẹ thực sự đã ko còn khả năng che chở cho các con. Không thể chấp nhận cách hành xử của cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình. Đây đúng là sự bao che. Dung túng cho cái sai của cấp trên đề nghị cộng đồng mạng đứng lên ạh....

    Trả lờiXóa
  6. Các anh nghành y tê HB ơi, các a có biết phân công không đúng chuyên môn là vi phạm điều gì không ? Các a làm lãnh đạo mà không bảo vệ được cho cấp dưới của mình, lại bao che cho ông Dương ??? Là người đứng đầu sao không chịu trách nhiệm hả SYT HB ? Mấy ông làm như thế không khác nào vắt chanh bỏ vỏ. Ngày nay quả báo đến nhanh lắm đó các ông nên nhớ. Người nhà của mấy ông có bệnh ở nhà tự điều trị đi nhe , chứ ở BV bây giờ tât cả điều là BS LUONG đấy mấy ông có sợ không

    Trả lờiXóa
  7. Mỗi năm đến mùa mưa lũ thì người dân lại vô cùng khổ cực. Tàn nhẫn nhất là thiên nhiên. Chẳng bao giờ nương tay với chúng ta cả. Hậu quả của những cơn thịnh nộ mà thiên nhiên gây ra là quá lớn. Khi xem những cảnh này vô cùng thương cảm với những gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Họ không có tội chỉ là số phận của họ không may mắn. Chúng ta hãy cùng chung tay giúp đỡ họ, khắc phục hậu quả lũ lụt.

    Trả lờiXóa
  8. Người dân chương mỹ vốn đã khổ rồi giờ con thêm trận lụt như này nữa thì biết sống làm sao, mong rằng các nhà hảo tâm, cơ quan chức năng sẽ cùng chung tay để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này, ở thủ đô mà còn thế này thì nông thôn, vùng sâu vùng xa biết họ khổ đến mức nào

    Trả lờiXóa
  9. Thế mới biết nhiều nơi trên đất nước này đang còn rất khổ cực, mà còn là thủ đô, đồng bằng chưa phải là miền xa hẻo lánh đâu, tất cả cũng một phần do con người gây ra biến đổi khí hậu mà thành, vậy nên chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường, bầu không khí vì đó cũng chính là bảo vệ cho bản thân mình

    Trả lờiXóa
  10. Việc một tuyến đê được đầu tư rất nhiều tiền của để xây dựng, lại vừa được nghiệm thu đưa vào sử dụng khoảng 3 tháng nay. Được người dân kỳ vọng sẽ là tấm lá chắn “thép” khi mùa mưa lũ năm nay. Có đê mới, người dân yên tâm cầm cố cả gia tài để đầu tư sản xuất, kinh doanh trên khu kinh tế mới. Nhưng sau 1 đêm, 1 cơn lũ đi qua, sáng dậy người dân khu vực này trở nên trắng tay. Cuối cùng người dân vẫn là người chịu khổ

    Trả lờiXóa
  11. Giờ lại có cả cái chuyện vỡ đê trong kế hoạch nữa cơ đấy. Bây giờ thử thủy điện Hòa Bình đang xả lũ theo kế hoạch nhưng cũng bị nước sói làm vỡ tràn như ở Hà Nội, rồi ngành điện cũng nói vỡ tràn thủy điện hòa bình là theo kế hoạch à. Đã gọi là tràn thì khi nước dâng tới cao trình mặt tràn thì sẽ tự tràn nhưng tràn phải được làm đúng chất lượng không được vỡ như ở Hà Nội được. Toàn là trốn tránh trách nhiệm thôi

    Trả lờiXóa
  12. Đê tràn và vỡ 1 khoảng để nước ngập nhà dân mênh mông không báo trước để dân biết kê đồ mà gọi là vỡ có kế hoạch ư? Câu chuyện của ông Chi cục trưởng chi cục đê điều phát ngôn vui giống như câu chuyện đường cong mềm mại! Sao bây giờ có những cán bộ như thế nhỉ...Giờ bao nhiêu thiệt hại ra như vậy? Ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm? hay là lại kêu gọi người dân ủng hộ để giải quyết cho sự tắc trách của mấy ông?

    Trả lờiXóa
  13. Tôi còn nhớ trận hà nội lụt năm 2008, và bây giờ, sau hơn 10 năm, sự việc lại tái diễn, và có phần nghiêm trọng hơn. Qua đấy cũng cho thấy Hà nội hay nói thẳng là đất nước ta vẫn dậm chân tại chỗ và chẳng có cái gì cải tiến cải tổ gì hơn ở đây cả? Như thế này có ai dám nói đây là thủ đô, bộ mặt của cả quốc gia không?

    Trả lờiXóa
  14. Cứ đến mùa mưa là y như rằng, bài hát chế "Hà Nội mùa này phố cũng như sông" vang lên đầy hợp tình hợp lý với khung cảnh mênh mông sóng nước của Hà Nội. Những khó khăn mà tình trạng lụt lội mang lại khiến nhiều người cảm thấy khổ sở, nhưng sự hài hước thì không bao giờ thiếu. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng buồn lòng, ngoài đặc sản ngàn năm văn hiến thì giờ hà nội có thêm đặc sản lụt nữa rồi

    Trả lờiXóa
  15. Chẳng cần bên rìa hà nội mà ngay trong chính hà nội cũng đang lụt. Bệnh cũ tái phát...Quy hoạch tốt nhất tính toán thiết kế thoát cho hẳn 400 - 500% công suất xem chứ nay làm cái to bằng này "Lụt" ngày mai cậy lên làm to hơn tí " Vẫn lụt"..Lại cậy lên làm to hơn tí nữa " Vẫn còn lụt"...Bài toán Cống và Lụt bao giờ mới hết...?

    Trả lờiXóa
  16. Nhìn những cảnh này không biết nên vui hay buồn, cực khổ thay cho người dân, mang tiếng là thủ đô, con cái đi học mà còn chẳng được cộng điểm ưu tiên mà giờ sống còn khổ hơn cả vùng cao thế này. Biết là năm nào cũng có lũ, nhưng thử hỏi từ 2008 đến nay sự việc mới nghiêm trọng thế này, ấy vậy mà ta cũng chẳng có giải pháp gì thay thế, vẫn như vậy

    Trả lờiXóa
  17. Đến nội thành hà nội. Thủ đô của đất nước mà còn ngập, người dân sống khổ sở, đi lại không được, rác phế thải trôi lềnh bềnh, bệnh tật phát sinh này nọ... thì bao giờ đất nước ta mới có thể phát triển được đây? Xin hãy bỏ những dự án kinh tế, bánh vẽ mấy trời mà xử lý cái việc xả nước chống lụt lội này hộ với các cơ quan chính quyền cao cao tại thượng kia.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog