Chia sẻ

Tre Làng

Cán bộ đặc nhiệm phòng chống ma tuý đi buôn ma túy

(CAO) Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tạm giữ một cán bộ tại Quảng Trị khi người này dẫn mối mua lượng lớn ma túy cho tên trùm ma túy có 4 tiền án (đã bị kết án chung thân).

Ngày 17-3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị xác nhận, Cơ quan điều tra Hình sự - Bộ Tư lệnh BĐBP đang tạm giữ một cán bộ thuộc đơn vị và đưa ra Hà Nội để điều tra liên quan đến vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” là Nguyễn Viết Hùng - cán bộ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ án, cuối tháng 5-2019, Nguyễn Duy Bằng (SN 1979; ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) thuê xe ôtô BS: 43A-361.47 của chị Ông Thị Ngọc Hà (SN 1981; ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để đi lại.

Bị cáo Nguyễn Duy Bằng (SN 1979; ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) mua ma túy từ Nguyễn Viết Hùng - cán bộ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị). 

Nảy sinh ý định chiếm đoạt ôtô nên Bằng liên lạc với một người không rõ lai lịch ở TP.HCM đặt mua giấy tờ giả gồm: 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 057045 cấp ngày 22-8-2018 mang tên Nguyễn Duy Bằng và 1 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 5587547 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng cấp.

Ngày 11-10-2019, Bằng đem xe bán cho Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978; ngụ P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) giá 500 triệu đồng. Anh Tuấn đặt cọc 300 triệu đồng và nhận xe cùng giấy tờ giả mà Bằng đưa.

Đêm 11-10-2019, Bằng thuê xe ôtô BS: 43A-483.37 đi Quảng Trị. Lúc 1 giờ ngày 13-10-2019 trên đường về lại Đà Nẵng, khi đến Trung tâm vận hành hầm Hải Vân thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ với tang vật 0,33kg ma túy dạng ketamin.

Trước đó, thông qua Trịnh Văn Thuần (cán bộ thuộc BĐBP TP.Đà Nẵng), Bằng liên hệ với Đại úy Nguyễn Viết Hùng (cán bộ của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh Quảng Trị) hỏi mua 0,5kg ketamin giá 240 triệu đồng. 4 giờ ngày 12-10-2019, Bằng và Phạm Công Hoàng Huy (SN 1994, ngụ P.Cẩm Hà, TP.Hội An, Quảng Nam) đến thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Bằng và Huy ngồi nhậu. Hùng đến quán cà phê đối diện khách sạn Đào Hùng để nhận 0,33kg ketamin rồi về bỏ vào túi xách của Bằng và nhận tiền.

Ngày 20-11-2020, TAND TP.Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Bằng án tù chung thân; Huy 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến ngày 25-1-2021, TAND TP.Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Bằng 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Đến nay, tổng hình phạt Bằng phải chịu là án chung thân và 22 năm tù.

Trước đó, Bằng đã 4 tiền án: năm 1997 bị TAND Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân”; năm 1999 bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”; năm 2013 bị TAND Q.Sơn Trà tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi TAND TP.Đà Nẵng xét xử và Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng chuyển các thông tin liên quan của vụ án đến Cơ quan điều tra Hình sự - Bộ Tư lệnh BĐBP thì đơn vị này tạm giữ Nguyễn Viết Hùng. Quá trình điều tra, Hùng được điều chuyển từ Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm đến công tác tại Đồn Biên phòng Cồn Cỏ.

10 nhận xét:

  1. Thật không thể tin nếu đó là sự thật. Nó lại nhắc ta nhớ tới những vụ việc như của ông Nguyễn Thanh Hóa,... Những cán bộ như này chẳng khác gì những con sâu làm rầu nồi canh. Cảm ơn Công an TP Đà Nẵng đã tóm gọn đường dây này.

    Trả lờiXóa
  2. Cán bộ phòng chống ma túy lại đi buôn ma túy thì còn đâu là làm gương cho nhân dân, còn đâu cái sức mạnh của người phụ trách chính... Thật là trớ trêu đúng là không gì là không thể xảy ra cả...Cũng may là công an TP Đà Nẵng đã tóm gọn đường dây này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qua đây cũng đặt ra vấn đề cần phải nâng cao công tác nắm tình hình, thường xuyên giám sát với các cán bộ, làm tốt mặt công tác tư tưởng đối với họ. Bất cứ ai có biểu hiện sai phạm cũng đều cần phải có sự xử lý thích đáng, không thể để 1 người kéo con tàu chệch bánh theo được

      Xóa
    2. Cán bộ mà sai lệch thì đúng là hỏng rồi. May mắn vì các chiến sĩ công an cũng điều tra và kịp thời phát hiện không để xảy ra hậu quả xấu không thì không rõ mọi chuyện sẽ đi tới đâu nữa. Những kẻ biết luật mà vẫn cố tình hành động sai vì tham lam, vì lợi ích thế này thì xứng đáng với bản án nặng

      Xóa
  3. Tên tội phạm trong trường hợp này chính là đại diện một kẻ không bao giờ biết quay đầu, vậy nên sau khi đã có nhiều bản án kéo dài thế nhưng sau khi được thả ra thì hắn ta vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục hành vi trộm cắp tài sản phục vụ cho mục đích cá nhân của mình, thêm nữa là lấn sâu vào con đường nghiện ngập thứ chất cấm là ma túy

    Trả lờiXóa
  4. Cán bộ không làm gương cho những người dân mà lại còn bắt tay "nuôi" những con nghiện bằng cái món thuốc chết người đó. Buôn bán ma túy là hành vi không thể dung thứ dù đứng ở cương vị cá nhân hay là pháp luật vì chẳng biết đã có biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, bao nhiêu kẻ bỏ mạng vì cái món "đồ chơi" chết chóc này rồi

    Trả lờiXóa
  5. Đây chính là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hành vi chuộc lợi cho bản thân đây; thân là một cán bộ đặc nhiệm thì hẳn hắn ta phải hiểu rõ các mánh khóe cũng như biết những nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy của các cán bộ vậy nên có nhiều điều kiện để hắn ta lươn lẹo trốn tránh cơ quan chức năng

    Trả lờiXóa
  6. Nhà nước nuôi ong tay áo là đây. Cho ăn lương, được hưởng bảo hiểm xã hội, dạy dỗ cho các bài để đi bắt tội phạm mà hóa ra ông này lại lợi dụng để ông ý bán. Thế này chắc ông ý cũng chăm chỉ đi bắt phạm lắm để không còn ai có thể tranh được thị trường của ông ý nữa =)) đúng là quá "không" =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tồn tại những cá nhân như thế này đúng là tai hại thật. May mắn vì phat hiện ra không thì chẳng biết gã sẽ còn lợi dụng bỏ bọc cán bộ đặc nhiệm của mình để buôn bán vận chuyển ma túy đến đâu nữa. Đúng là không gì nguy hiểm bằng việc chính cán bộ trong đơn vị đó thoái hóa, biến chất

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog