Chia sẻ

Tre Làng

Bị chém lìa bàn tay vì ném đá vào xe chở bệnh nhân Covid-19 và tấn công tài xế

Khoai@

Một người đàn ông ở Bình Dương cầm đá ném vào xe ô tô chở F0 đi cách ly thì xảy ra mâu thuẫn với tài xế, sau đó người này bị chém đứt lìa bàn tay.

Sự việc xảy ra tại phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người bị chém đứt tay là Vũ Đức Kim. Ông Kim sinh năm 1972, ngụ tại TP Thủ Dầu Một.

Trưa nay, tài xế Trần Hoàng Huynh dùng xe khách loại 50 chỗ chở các bệnh nhân Covid-19 từ trường Tiểu học Thuận Giao (TP Thuận An) đến Trường cao đẳng y tế Bình Dương (TP Thủ Dầu Một) để cách ly. Trong lúc đợi bệnh nhân, ông Vũ Đức Kim đã dùng đá ném vào xe ô tô, nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Không dừng lại ở đó, ông Kim tiếp tục dùng gạch đá tấn công ông Huynh. Bực tức, ông Huynh lên xe ô tô lấy hung khí chạy đến chém đứt lìa bàn tay phải của ông Kim rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, người dân đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa ong Kim đến bệnh viện cùng bàn tay bị đứt lìa. Tuy nhiên, khi đến Bệnh viện đa khoa Bình Dương thì nơi này đề nghị chuyển nạn nhân đến bệnh viện ở TP.HCM. Do chậm trễ nên bàn tay nạn nhân không thể nối lại được.

Chiều nay 29/8, cơ quan CSĐT công an TP Thủ Dầu Một đang vận động ông Huynh ra đầu thú để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Được biết, Trần Hoàng Huynh là tài xế tình nguyện tham gia vận chuyển các bệnh nhân mắc Covid-19 đi cách ly từ nhiều tháng nay.

9 nhận xét:

  1. Như vậy lỗi đều xuất phát từ 2 người. Những ông Kim đã có hành động quá khích trước, dẫn đến hành vi mất kiểm soát của ông Huynh. Chắc chắn cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ hơn mâu thuẫn giữa hai người để có hướng xử lý phù hợp. Nhưng hậu quả để lại sau vụ việc là khá nghiêm trọng.

    Trả lờiXóa
  2. Lỗi thì là lỗi của cả 2 nhưng nhìn vào đấy để mà tự biết là đừng có rảnh dỗi mà ra đi gây sự với mấy người đang làm nhiệm vụ đi vì người ta cũng đã căng thẳng và stress sẵn rồi. bản thân ông Huynh là một lái xe tự nguyện thì hẳn cũng có tấm lòng muốn cống hiến vậy mà cũng không thể kiểm soát đươc cơn tức giận và gây nên hậu quả đáng buồn như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi cảm thấy cũng đáng cho cái ông Kim kia lắm. Đấy mong là mấy cái người chống đối nhìn đấy mà làm bài học đừng có mà gây khó dễ cho mấy cái người đi làm nhiệm vụ nữa đi nhỉ. Nắng nóng bức bối việc chưa xong còn gặp mấy thằng phần cãi cùn không biết đúng sai nên thành ra gây hậu quả đáng tiếc còn có thể gây ảnh hưởng tới chính bản thân ông Huynh nữa

      Xóa
  3. Hi vọng ông Huynh sẽ nhanh chóng ra đầu thú. Với những công việc ông đang làm thì chắc chắn sẽ có những sự khoan hồng dành cho ông, chỉ mong ông ra đối mặt với pháp luật để đối mặt với việc làm trong lúc nóng nảy của mình thực sự đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe thân thể của người khác. còn chắc chắn sự việc đúng sai ra sao thì ta cũng sẽ cần nghe từ 2 phía và điều tra nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vừa đáng trách vừa đáng thương cho cả 2. Không hiểu nguyên nhân vì sao ông Kim lại làm như vậy trong khi trên xe toàn là đồng bào của mình, hơn nữa sức khỏe của họ còn đều đang bị đe dọa, để rồi gây hấn và mất đi bàn tay. Còn ông Huynh đã là thân đi tình nguyện rồi trong phút nóng nảy lại biến mình thành người có lẽ sắp tới sẽ bị khởi tố với tội danh cố tình gây thương tích rồi :(

      Xóa
  4. Đang yên đang lành sao lại đi ném đá vào xe đang chở toàn các F0? Có vẻ như ông Kim là người thiệt hại hơn đó là việc bàn tay đã không thể nối lại thế nhưng nguyên nhân bắt đầu sự việc để mà dẫn đến hậu quả đó rõ ràng xuất phát từ việc gây hấn trước của ông ta mà? Thật ra tôi thấy đáng thương nhưng đáng trách nhiều hơn

    Trả lờiXóa
  5. tôi thấy thế đáng vãi. Rõ ràng đấy là xe chở bệnh nhân toàn F0 mà lại ném đá để rồi làm khó người ta. gặp phải dân lái xe cùn cùn lên thì người ta sẵn sàng làm thế thôi. Vì căn bản phía người lái xe họ đang có quá nhiều cái lí của mình : tham gia tình nguyện chở bệnh nhân covid, bản thân tình nguyện không có lấy 1 đồng.. vậy mà lại bị thành phần trời ơi đất hỡi làm khó dễ thì dễ cùn thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói chí phải. Cùng đồng bào với nhau và trong cái lúc đặc biệt khó khăn thì tôi thấy cái vấn đề gì cũng nên thông cảm thôi, cũng chưa đến mức gọi là ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm manh áo đút vào bụng hàng ngày thì chẳng việc gì phải ném đá rồi gây hấn. Chính nạn nhân cư xử lỗ mãng thiếu văn hóa từ đâu

      Xóa
  6. Làm gì thì cũng phải giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh xử lý các trường hợp. Tự dưng đi ném đá vào xe ô tô, chả hiểu kiểu gì chưa biết rõ nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là gì, nhưng tại sao lại ném đá vào xe người ta trong khi người ta đang làm tình nguyện nữa


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog