Chia sẻ

Tre Làng

Siêu thị mất 130 điện thoại trong đêm mưa lũ ở Đà Nẵng: Bắt 5 nghi phạm

Ngày 19/10, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm 5 người lợi dụng mưa lũ, trộm cắp điện thoại của Siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Điện Biên Phủ, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng trong đêm 14/10.

Điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định 5 đối tượng, gồm Phạm Duy Bảo (24 tuổi), Tạ Quốc Thắng (23 tuổi, cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Bá Hoàng Quân (20 tuổi, trú huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), Hồ Minh Trí (19 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) và Hà Công Tiến Đạt (20 tuổi, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Nhóm này khai đang là sinh viên theo học tại các trên địa bàn Đà Nẵng và thừa nhận lấy 38 điện thoại di động các loại, mới bán được 2 chiếc iPhone.

Công an kiểm đếm số điện thoại nhóm 5 sinh viên lấy trộm.

Cơ quan công an cũng xác định, ngoài nhóm này, còn có nhiều người khác lấy trộm số điện thoại trên của Siêu thị Điện Máy Xanh.

Cụ thể, tối 14/10, do mưa lớn, nước lũ lên nhanh, Siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng bị ngập nước ở tầng trệt. Khoảng 20h, khi chiếc xe bồn chạy qua khiến nước dội từ đường vào làm bể cửa kính và nhiều vách kính cường lực ở tầng trệt siêu thị.

Lúc này, có nhiều người đi đường hoặc đang trú, tránh trú trong siêu thị nhân cơ hội này lấy khoảng 130 chiếc điện thoại các loại, tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng khác đã lợi dụng mưa lũ lấy trộm điện thoại tại Siêu thị Điện máy Xanh, đồng thời yêu cầu ai đã lấy, đã nhặt được điện thoại, mua lại số tang vật liên quan đến vụ trộm, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự hoặc Cơ quan Công an gần nhất để giao nộp, trả lại cho siêu thị.

Trước đó, vào ngày 15/10, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn trình báo của chị NTT (28 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) với nội dung: Siêu thị Điện Máy Xanh trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh do chị quản lý bị mất tài sản vào đêm 14/10, thời điểm Đà Nẵng bị ngập lụt lịch sử.

Theo trình báo, tối 14/10, do mưa to, chị T cùng 6 nhân viên và bảo vệ của siêu thị dọn dẹp cửa hàng, gom hết điện thoại di động, đồ điện tử nhỏ gọn vào các bao ni lông để lên trên cao, tránh bị ngập, hư hỏng.

Lúc này, vì nước dâng cao, chị T cho 9 người dân (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào siêu thị tránh trú cho an toàn. 23h30 cùng ngày, chị T khóa cửa kính cường lực (không khóa cửa cuốn bên ngoài) rồi cùng 6 nhân viên và một người dân di chuyển lên tầng 2 nghỉ, còn một số người dân ở lại tầng 1.

Đến 1h30 ngày 15/10, chị T xuống tầng 1 kiểm tra thì phát hiện cửa kính cường lực bị vỡ, những người dân cũng không thấy đâu. Kiểm tra hàng hóa, chị T tá hỏa vì các bao ni lông đựng tổng cộng 130 điện thoại di động các loại như iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realine, Nokia, Masstel… tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng cũng mất.

2 nhận xét:

  1. Quan Nguyen16:44 19/10/22

    Phải nói là nghiệp vụ của các anh Công an quá tốt, chỉ trong một thời gian ngắn đã tóm gọn được các đối tượng, mà đâu phải điều kiện thuận lợi, mà trong tình cảnh thời tiết không hề ủng hộ chứ phải, cấp trên cần có sự khen thưởng, động viên kịp thời đến những cán bộ chiến sỹ lập công trong nhiệm vụ này

    Trả lờiXóa
  2. thật may mắn khi có các đồng chí công an vào cuộc kịp thời, chứ không thì thất thoát bao nhiêu tài sản của cửa hàng, mới sinh viên mà đã làm như này thì đến lúc lớn lên không ai quản thì còn dám làm trò gì nữa đây, phải xử lí ngay

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog