Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố hai đối tượng dùng mác báo chí để cưỡng đoạt tài sản

Phát hiện một người dân vận chuyển đá ra khỏi khu vực cải tạo đất, Trình và Thọ đã giới thiệu bản thân là phóng viên và nói người này phải 'biết điều' nếu không sẽ đăng báo. Khi hai đối tượng đang nhận tiền của khổ chủ thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thọ (42 tuổi) và Nguyễn Tâm Trình (40 tuổi) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Giấy chứng nhận phóng viên và cộng tác viên của Trình và Thọ

Theo thông tin ban đầu, biết được 1 người dân trên địa bàn xã Phú Lợi, huyện Định Quán, trong quá trình cải tạo đất, có vận chuyển một số hòn đá về khu vực vườn, 2 đối tượng Thọ và Trình xưng là phóng viên đến liên hệ viết bài đăng báo.

Theo trình báo của người dân với cơ quan công an, 2 đối tượng này đã yêu cầu để khỏi bị đăng báo thì phải “biết điều”. Ngày 22/2, khi hai bên gặp nhau tại 1 địa điểm trên địa bàn huyện Định Quán để giao, nhận tiền (số tiền chưa được công an tiết lộ) thì bị các trinh sát Công an huyện Định Quán bắt quả tang.

Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tâm Trình có giấy chứng nhận phóng viên của Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, và Nguyễn Văn Thọ có Giấy chứng nhận cộng tác viên Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo Công an huyện Định Quán cho biết, sau khi khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Mạnh Thắng
Báo Tiền Phong

7 nhận xét:

  1. Đám nhà báo lá cải này đói đến mức đi chặn từng người dân để cưỡng đoạt tài sản cơ à, mong cái thẻ đấy là giả chứ nếu là thật thì quá mất mặt người làm báo, với tình trang nhiều người giả danh nhà báo để tống tiền cá nhân, doanh nghiệp, thiết nghĩ cần siết chặt việc quản lý số lượng nhà báo, hạn chế việc tràn lan

    Trả lờiXóa
  2. làm nghề nào cũng vậy, phải đặt cái tâm lên hàng đầu, phải đưa những tin phản ánh đúng sự thực của xã hội, chứ không phải lợi dụng cái chức danh 'làm báo" mà muốn làm gì thì làm. Việc làm của hai trường hợp trên quả thực đúng là một con sâu làm rầu nồi canh, gây xấu mặt cho cộng đồng những người làm báo, các thành phần như này cần phải xử lí một cách triệt để, nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  3. Nghề làm báo, đưa tin cao đẹp như vậy mà lại tồn tại một số thành phần sử dụng chúng để kiếm tiền, mua chuộc, nhận hối lộ. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở trường hợp này mà đã tồn tại tràn lan trên mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên để phát hiện, ngăn chặn sự việc trên cần có sự giúp sức của lực lượng chức năng để đưa những cá nhân có hành vi tương tự ra ánh sáng và đưa ra hình thức xử phạt thích đáng với chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đám nhà báo mà dọa dân để vòi tiền là chúng tự đưa mình vào cửa sai rồi, báo công an là đi củi ngay, cũng hoan ngênh người dân này chấp nhận thừa nhận lỗi sai của bản thân để đưa hai tên nhà báo xấu ra xử lý trước pháp luật, nếu không chúng sẽ còn thực hiện nhiều phi vụ nữa

      Xóa
  4. một người là cộng tác viên, một người là phóng viên, vậy mà lại đi tống tiền để chiếm đoạt tài sản, tự cho mình cái danh đi vạch trần sự thật mà lại làm những trò trái pháp luật như vậy mà dám tự xưng mình là nhà báo, lại nhớ lại vụ xe có giấy của hội truyền thông gì đấy đòi quyền ưu tiên cơ, dạo báo chí cứ bị nực cười sao ấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc gì đám này đã là phóng viên với cộng tác viên xịn à bạn, thẻ bây giờ làm giả dễ mà, mắt thường nhìn thấy không phát hiện được đâu, chắc thấy dạo này đám nhà báo làm ăn được nên giả danh nhà báo để kiếm ít tiền tiêu đây mà, xưa thì có một trào lưu giả Công an, nay thì giả nhà báo.

      Xóa
  5. nghề báo hay bất kì nghề gì cũng phải làm bằng cái tâm của mình, làm bằng cái công sức. thế nhưng các anh lợi dụng cái mác báo chí, cái mác phóng viên để đi o ép, dọa nạ t doanh nghiệp rồi rất nhiều anh lợi dụng chức vụ quyền hạn để cưỡng ép lừa đảo người khác. Thật kinh khủng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog