Chia sẻ

Tre Làng

Nguyễn Xuân Diện…. đến giới hạn của tội ác. Nguyễn xuân diện Quê Đường lâm Sơn Tây Hà Nội nơi “Địa linh nhân kiệt” mảnh đất nhỏ hẹp có đến 2 Vua. Nơi mà Nhân Dân có truyền thống cách m...

ZẬN VÀ CÂY

ZẬN VÀ CÂY Cuteo@ Lũ khốn nhân danh bảo vệ cây xanh để chống chính quyền nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh này? Lũ dân chủ mọi rợ và lũ báo chí kền k...
KHÔNG HIỂU ĐƯỢC "VÌ SAO LẠI CHẶT CÂY VÀO BUỔI TỐI", LÀ DÂN TRÍ CAO HAY THẤP? LâmTrực@ Trên báo Người Lao Động đăng bài " Phó Thủ tướng: Dân không hiểu vì sao lại chặt cây xanh vào buổi tối  thu hút được sự c...
"Ám ảnh" giang hồ trong làng báo ( PetroTimes ) - Gọi là nỗi “ám ảnh”, hay gọi là “nỗi nhục” cũng không ngoa. Chưa bao giờ mà làng báo lại “run rẩy” vì giang hồ như thế. Đơn...

Chị khổ

Chị khổ Cả đời chị khổ. Đẻ ra vào năm đói kém, dặt dẹo thóat bệnh đậu mùa nhưng di chứng thì hằn sâu trên mặt. Mẹ mất. Chị cả của đàn em 6 đ...
Đôi Điều Ngộ Nhận Về Tự Do Ngôn Luận Mike Wilson http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MikeWilson_03.php 07-Jun-2015 LTS: Bài ...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog