Chia sẻ

Tre Làng

Phạt tù 6 cựu quân nhân vì hành hung chỉ huy

Sáu cựu quân nhân ở Kiên Giang đã bị tòa án quân sự phạt tù vì đánh chỉ huy khi cấp trên yêu cầu giải tán tiệc nhậu.


Ngày 8/4, Tòa án quân sự khu vực Quân khu 9 tuyên phạt 6 cựu quân nhân mỗi người từ 2 đến 3 năm 6 tháng tù về tội hành hung đồng đội, gồm:

1/ Vương Phước Tự, 
2/ Nguyễn Hữu Nghĩa, 
3/ Thạch Minh Trí, 
4/ Phạm Ngọc Nghĩa, 
5/ Từ Văn Nghĩa,
6/ Lê Văn Vĩnh 

Theo hồ sơ tố tụng, trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự tại Đại đội Bộ binh 6 (Tiểu đoàn bộ binh 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang), các bị cáo đã trốn khỏi doanh trại để tổ chức uống rượu. Chỉ huy đại đội sau đó phát hiện, yêu cầu cả nhóm giải tán để trở về doanh trại.

Do có hơi men trong người, các bị cáo không kiềm chế được bản thân nên đánh cấp trên. Mặc dù được đồng đội can ngăn nhưng Trí và Nghĩa tiếp tục sử dụng hung khí gây thương tích cho chỉ huy và đồng đội.

Tại tòa, các cựu quân nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại. 6 bị cáo nhận thức được hành vi sai trái, vi phạm kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước, mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa bản thân, rèn luyện trở thành người tốt.

Việt Tường - Phương Vũ
Ảnh: Phương Vũ

9 nhận xét:

  1. Say xỉn rồi lại làm càn. Đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, đáng ra phải giữ cho tinh thần được tỉnh táo thì các anh lại mở nhậu tại nơi sinh hoạt, rồi khi nhắc nhở còn đánh người ta. Đáng nhẽ 3 năm nghĩa vụ nó nhanh lắm, nhưng giờ thì lại tiếp tục tự bản thân
    "tạo điều kiện " cho mình tiếp tục kéo dài thời gian cống hiến cho nhà nước rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng nó trốn ra ngoài mà bác, chứ khó mà tổ chức ăn uống kiểu thế trong doanh trại. Mà nói chung mấy thằng oắt con này cũng to gan, bị phát hiện thì cứ ngoan ngoãn xin lỗi, chịu phạt đi chứ đây còn nóng tính oánh cả chỉ huy thì đúng là nước đi quá sai, xác định nước đi này đã đi là cú trượt dài của cuộc đời luôn

      Xóa
    2. Các trường hợp này đã sai mà còn chống đối chỉ huy

      Xóa
  2. Không hiểu là đi nghĩa vụ quân sự hay là đi cắm trại mà nhậu nhẹt tưng bừng đến mức không làm chủ được bản thân, đánh cả chỉ huy của mình. Đã là cấp trên mà không có sự tôn trọng người ta, trái lại còn hành hung người ta thì đúng là các anh này cần phải có thêm thời gian huấn luyện cực khổ hơn nữa để biết điều hơn rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung ở đâu cũng có thành phần này thành phần nọ, chắc chắn trong thời gian rèn luyện thì cũng có những sai lầm mắc phải nhưng đúng là mắc sai lầm cùng với chỉ huy của mình như thế này thì thực sự quá là khó đoán, quá là khó chấp nhận. Hành hung dùng vũ khí thì đúng là không biết nói gì cả

      Xóa
  3. Phạt tù mạnh chứ cái bản chất côn đồ mà chỉ cần cái vài rọt rượu vào là nóng nảy, là đánh đập hành hung người khác thì chẳng biết là nếu không có một bài học đáng nhớ này thì kể cả có xuất ngũ thành công đi chăng nữa thì có gây hại đối với xã hội bằng những hành động nhắm vào những người khác hay không

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không thể tha thứ cho các quân nhân hư hỏng này được

      Xóa
  4. Làm người phải có cái sự kiềm chế là vì thế, hơn con động vật ở chỗ đấy đấy ạ. Cứ nghĩ là các anh đi nghĩa vụ quân sự thì các anh sẽ rèn giũa cho mình thật tốt thế mà cuối cùng các anh lại hành động như kiểu đéo có não vậy. Người chứ có phải thú đéo đâu mà động tay động chân mà người ta có làm gì sai? Nhiệm vụ người ta nhắc nhở quản lí các anh rồi các anh đánh cả người ta thế hả

    Trả lờiXóa
  5. Đang từ một công dân tốt chấp hành quy định pháp luật, chỉ vào chén rượu với anh em bạn bè rồi hành động trở nên không thể kiếm soát, hành hung, dùng vũ khí đánh chính chỉ huy của mình. Điều này có nghĩa là các cậu trai này "mong muốn" có thêm nhiều thời gian để bị quản lý, giáo dục lại tư cách rồi, thế đi tù là quá hợp lí

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog