Chia sẻ

Tre Làng

Bắt hai thanh niên nhận 5 triệu đồng để phóng hỏa đốt ôtô tiền tỉ

Hai thanh niên 17 tuổi nhận 5 triệu đồng của một người đàn ông chưa rõ lai lịch để phóng hỏa đốt ôtô trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Hai thanh niên nhận 5 triệu đồng để phóng hỏa đốt ôtô tiền tỉ.

Ngày 7/10/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Ngô Tấn Đạt (SN 2005) và Nguyễn Thành Long (SN 2005, cùng ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 5/10, chị N.T.M.A. (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngủ trong nhà ở hẻm đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh thì nghe tiếng động phát ra.

Lúc này, chị A. xem camera thì phát hiện xe ôtô trị giá hơn 1 tỉ đồng của gia đình đậu trước nhà bị cháy. Người phụ nữ vội hô hoán cho người thân và báo cho Công an.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Bình Chánh đã có mặt chữa cháy. Ít phút sau, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt. Tuy nhiên, xe ôtô bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy cũng làm ôtô của nhà hàng xóm đậu gần đó cháy xém phần đuôi.

Qua trích xuất camera an ninh, gia đình chị A. thấy lúc 1h41’ cùng ngày, có hai thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào hẻm, dừng lại gần chiếc xe của gia đình chị.

Một nam thanh niên bước xuống, cầm theo bình nhựa có chứa chất lỏng, nghi là xăng, đi đến đổ lên chiếc ôtô rồi châm lửa đốt. “Chiếc xe ôtô gia đình mua năm 2019, giá hơn 1 tỉ đồng. Trước khi rời đi những người này còn chụp hình lại chiếc xe đang cháy”, chị A. cho biết.

Vào cuộc truy xét, ngày 6/10, trinh sát Phòng PC02 cùng Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được hai nghi phạm gây án là Đạt và Long.

Tại Công an, cả hai khai nhận được một người tên là “Bảy” chưa rõ lai lịch thuê 5 triệu đồng để đốt xe ô tô nói trên.

Hiện, Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

2 nhận xét:

  1. Được biết, cả 2 đều mò từ An Giang lên Sài Gòn mưu sinh. Lần đầu khởi nghiệp còn bỡ ngỡ, được 1 người khác thuê đốt xe với giá 5 triệu đồng,chia ra thì mỗi người 2 củ rưỡi thấy thơm quá nên làm luôn.
    Tiền chưa được cầm nhưng hiện giờ cả 2 đã lên đồn chụp ảnh và sắp tới sẽ là những tháng ngày nhà nước bao nuôi. Khổ nhất là các cụ ở quê, bỗng dưng lại nai lưng ra đền con xe hơn 1 tỷ bạc.
    Nghĩ mà nó chán. Đúng là đẻ con khôn mát lòng rười rượi, đẻ con dại chỉ hại cái lòng

    Trả lờiXóa
  2. Theo trình báo của chị N.T.M.A. (33 tuổi, rạng sáng ngày 5/10, gia đình chị đang ngủ trong nhà tại con hẻm trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thì nghe tiếng động phía ngoài đường. Chị A. mở ứng dụng điện thoại để xem camera thì phát hiện chiếc xe ô tô của gia đình đậu phía ngoài đường, trước nhà bị bốc cháy.Bảo hiểm trong trường hợp này chắc họ ko đền cho đâu vì bảo hiểm chỉ đền cho những trường hợp khách quan như tai nạn đâm đụng, thiên tai... còn ở đây là có động cơ, có chủ động huỷ hoại tài sản

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog