Chia sẻ

Tre Làng

Tin giả không phải trò đùa - Cảnh tỉnh từ vụ bôi nhọ Chủ tịch Hà Nội và Vietjet

Lâm Trực@

Có những thứ trên đời, dù người ta gọt giũa câu chữ cẩn thận đến đâu, vẫn không thể che giấu được bản chất hạ cấp của nó. Tin giả, đặc biệt là loại tin giả có chủ đích chính trị là một thứ như thế. Nó đội lốt sự “thật thà”, “chính nghĩa”, nhưng thực chất là công cụ rẻ tiền để phá hoại trật tự xã hội, làm lung lay lòng tin nhân dân, bôi nhọ những con người đang làm việc tử tế.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà mỗi cú click chuột có thể giết chết uy tín của một con người, thậm chí làm rung chuyển cả một doanh nghiệp. Mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng bởi một “bản chát” cũ kỹ được xào xáo lại, rắc thêm chút gia vị thuyết âm mưu, rồi tung ra như một “tin nóng” phản ánh vụ việc Chủ tịch Hà Nội ký công văn bảo vệ Vietjet khỏi những thông tin bịa đặt. Một kịch bản cũ, rất cũ. Và buồn thay, vẫn có người bị dắt mũi.

Vấn đề không nằm ở nội dung cái “bản chat” kia - vốn đã xuất hiện cách đây vài năm và từng bị bóc trần là giả mạo. Vấn đề là nó được sử dụng lại như thể mới toanh, đánh vào sự cả tin của cộng đồng mạng, vốn luôn có xu hướng yêu thích những gì giật gân hơn là sự thật. Người tung tin là Võ Tuấn, thành viên tổ chức phản động Việt Tân - vốn không lạ gì với những chiêu trò truyền thông đen tối.

Nói cho rõ, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh không “trừng phạt dân”, không “bênh doanh nghiệp”, mà chỉ làm đúng chức trách của mình: phản ứng trước tin giả, bảo vệ một doanh nghiệp lớn có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế. Xin lưu ý, Vietjet không chỉ là một hãng hàng không tư nhân; đó là một mắt xích chiến lược trong chuỗi vận hành kinh tế - xã hội. Khi một tin giả nhắm vào Vietjet, nó không chỉ làm mất uy tín thương hiệu, mà còn đe dọa an ninh kinh tế quốc gia – điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.”

Thử hỏi, nếu một doanh nghiệp bị tấn công bởi tin giả, mà chính quyền lại im lặng, thì ai còn dám làm ăn? Ai còn dám đầu tư? Đừng quên, trong kỷ nguyên số, một thông tin sai lệch có thể khiến hàng triệu USD bay hơi trong vài giờ đồng hồ.

Việc Chủ tịch Hà Nội ký công văn số 1687/UBND-TKBT không phải là hành động bốc đồng của một cá nhân muốn “lấy điểm” với doanh nghiệp, mà là nghĩa vụ của người đứng đầu thành phố. Một hành động đúng chức năng, đúng vị trí và đáng ra phải được khuyến khích, nhân rộng. Lãnh đạo mà không dám lên tiếng khi người dân, doanh nghiệp bị tin giả tấn công thì còn gọi gì là “người của công chúng” hãy "công bộc của dân"?

Còn việc gán ghép ông Thanh là “tay sai của Vietjet” không chỉ là sự xúc phạm cá nhân mà còn là hành vi vu khống nghiêm trọng, có thể bị xử lý theo pháp luật hình sự. Trong khoa học ngôn ngữ, chúng tôi gọi đây là sự cố tình đánh tráo khái niệm. Còn trong đời sống, nó đơn giản là một chiêu trò bẩn.

Vấn đề không chỉ nằm ở lời vu khống, mà là ở chỗ: tại sao những người tung tin giả lại có thể lộng hành dễ dàng như vậy? Câu trả lời rất rõ ràng: vì còn quá nhiều người thờ ơ với tin giả. Chúng ta không thể tiếp tục xem tin giả là chuyện nhỏ, là “trò đùa mạng xã hội”. Tin giả là vũ khí. Là con dao giấu trong tay áo của những kẻ muốn đâm sau lưng quốc gia.

Đã đến lúc mỗi công dân, từ anh xe ôm công nghệ đến cô giáo, từ cán bộ văn phòng đến các nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng đều phải học một kỹ năng sinh tồn của thời đại số: phân biệt tin thật và tin giả. Và phải có trách nhiệm phản bác tin giả, không chia sẻ, không lan truyền, không tiếp tay cho cái ác núp bóng tự do.

Người Việt Nam chúng ta vốn trọng lẽ phải. Lẽ phải ở đây là: tin giả cần bị xử lý. Những người như ông Trần Sỹ Thanh cần được bảo vệ khi họ làm điều đúng đắn. Và những kẻ như Võ Tuấn cần bị gọi đúng tên: kẻ tung tin thất thiệt, xuyên tạc, và lợi dụng dân chủ để gây rối.

Đừng để lòng tốt bị đánh tráo thành tội lỗi, và đừng để sự im lặng của chúng ta trở thành sự đồng lõa với sai trái.

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của tin giả, và cũng là lời kêu gọi: Hãy biết đứng về phía sự thật. Không phải vì ai đó là Chủ tịch, hay là doanh nhân, mà vì sự thật luôn cần được bảo vệ, bởi nếu không, sớm muộn gì cái giả cũng sẽ tìm đến gõ cửa từng nhà chúng ta.

1 nhận xét:

  1. Nhìn tài khoản đăng tin đã thấy “uy tín” rồi. Cái nguy hại của tin giả không chỉ ở những kẻ xấu, những tổ chức phản động cố tình đăng tin sai sự thật để hạ bệ uy tín nhà nước, mà còn ở những người dùng mạng đọc tin, chia sẻ tin không kiểm chứng, gián tiếp góp phần giúp tin giả lan truyền nhanh chóng và có sức ảnh hưởng, tầm gây hại lớn hơn. Trong thời kỳ tin tức lẫn lộn, thật giả khó phân, hãy là một người đọc thông thái, lấy tin từ những nguồn truyền thông uy tín, và luôn có sự tự kiểm chứng mỗi khi đọc tin.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog