Chia sẻ

Tre Làng

Giọt nước giữa ngày hè: Hà Nội không để ai khát

Ong Bắp Cày

Thành phố Hà Nội, nơi những mái ngói rêu phong chồng lên ký ức ngàn năm văn hiến, đang đi qua những ngày hè bằng một sự lặng lẽ nhưng không kém phần mạnh mẽ: bảo đảm không ai thiếu nước sạch. Một câu chuyện nghe có vẻ đơn sơ, nhưng ẩn sau đó là cả một hệ thống chính trị hành động, không ồn ào, không khoa trương mà bền bỉ và tận tụy như mạch nước ngầm trong lòng đất.

Chiều 3 tháng 6 năm 2025, một hội nghị thông tin chuyên đề do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức đã trở thành nơi không chỉ công bố các số liệu, mà còn là nơi phát lộ ý chí của những con người âm thầm giữ cho thành phố không bị khô khát trong cái nóng hun hút của mùa hè phương Bắc.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội Đặng Ngọc Hải báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hương Ly

Ông Đặng Ngọc Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội  đã lên tiếng bằng một giọng nói giản dị, nhưng từng con số ông nêu ra như những giọt nước thấm vào tâm trí người nghe: hơn 4 triệu người được cung cấp nước sạch mỗi ngày; hơn 766.000 mét khối nước chảy qua từng tuyến ống, từng chiếc vòi, từng ngôi nhà phố cổ lẫn những tòa chung cư cao tầng. Khi nắng như đổ lửa, công suất có thể vọt lên hơn 807.000 mét khối. Đó không chỉ là con số, mà là cam kết.

Hà Nội không chờ đến khi khan hiếm mới hành động. Thành phố đã tính đến từng bước vận hành từ đầu mùa nắng. Từng chiếc giếng hỏng đã được khoan thay thế. Máy móc, thiết bị được bảo trì chu đáo như thể đang chăm sóc cho những mạch máu của một cơ thể khổng lồ. Các nhà máy sẵn sàng vận hành với công suất tối đa - không phải khi sự cố xảy ra, mà là để đón đầu nhu cầu tăng đột biến.

Và nếu lỡ có một trục trặc nào, hệ thống ấy cam kết: trong vòng 12 giờ, nước sẽ lại chảy. Một sự bảo đảm được phát ra trong thời đại mà niềm tin nhiều khi là thứ xa xỉ.

Không ai bị bỏ lại. Những nơi địa hình cao, nơi nước sạch thường “ngại ngùng” chảy đến sẽ được tăng cường bằng các tuyến ống bổ sung. Những khu ngõ nhỏ, những dãy nhà tập thể già cỗi, những nơi xe không thể vào, sẽ được tiếp nước bằng xe téc. Một hình ảnh không hào nhoáng nhưng đầy nhân bản.

Phía sau những hành động ấy là sự sát sao của lãnh đạo thành phố. Không chỉ nghe báo cáo, họ còn lắng nghe nhu cầu, đọc được cả những nỗi lo thầm lặng của người dân. Chính sự gần dân ấy đã thúc đẩy bộ máy vận hành một cách thực chất, không phải chỉ để “đúng kế hoạch” mà là để không ai phải khát trong những ngày nắng cháy.

Sự phối hợp giữa các đơn vị cấp nước từ nhà máy sông Đà, sông Đuống đến các đầu mối của Công ty Nước sạch Hà Nội, không đơn thuần là kỹ thuật mà là biểu hiện của một tinh thần trách nhiệm tập thể. Người ta không thể đong đếm được bao nhiêu giờ họp hành, bao nhiêu cuộc điện thoại, bao nhiêu lượt kiểm tra xuống cơ sở… nhưng có thể cảm nhận bằng chính dòng nước mát chảy ra từ vòi mỗi buổi sáng.

Hà Nội không chỉ cấp nước, mà còn cố gắng giữ gìn từng giọt nước. Giảm thất thoát, cải tạo mạng lưới, tuyên truyền chống lãng phí. Tất cả đều hướng đến một thông điệp: nước sạch không phải là vô tận, và mỗi người dân đều có vai trò trong việc bảo vệ nguồn sống ấy.

Trong một thời đại mà người ta dễ mỏi mệt vì những lời hứa hão, việc Hà Nội chủ động bảo đảm nước sạch cho mùa hè, và thực hiện điều đó bằng những hành động cụ thể, chính là lời khẳng định thầm lặng mà kiên quyết rằng: chăm lo cho đời sống của dân không phải là khẩu hiệu, mà là một cam kết được ký bằng hành động, bằng trách nhiệm, và trên hết là bằng tình người.

Và thế là, giữa cái nắng chang chang đầu tháng Sáu, người ta vẫn có thể yên tâm đặt tay dưới vòi nước mát và nghĩ thầm: thành phố này, dẫu đông đúc và đầy thách thức, vẫn đang có những người âm thầm giữ cho ta một giọt mát lành. Không phải tự nhiên mà Hà Nội trở thành nơi đáng sống mà vì nơi đây, có những bàn tay không ngừng chuyển động, vì dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog