Chia sẻ

Tre Làng

BÓNG NẮNG BÓNG RÂM

Nhân chuyện ngày giỗ mẹ, Tre Làng sưu tầm được bài này trên mạng, xin gửi đến chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe và sớm toại nguyện!

****************************

Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo: 

- Nhà ngoại ở cuối con đê. 

Trên đê chỉ có mẹ, có con 

Lúc nắng, mẹ kéo tay con: 

- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra. 

Con cố. 

Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng: 

- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ. 

Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ? 

Trời vẫn nắng, vẫn râm... 

...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.

*******************
P/s: Entry sưu tầm trên mạng

3 nhận xét:

  1. đời cóa phải lúc nào cũng cần "nhanh lên" ko?

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc sống chỉ cóa 1 lần. Hãy làm những gì mà bạn muốn.

    Trả lờiXóa
  3. Nhanh chân lên, nhưng cũng cần time nhìn lại việc đã qua 1 cách chậm rãi nhé!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog