Chia sẻ

Tre Làng

Cát Tiên Sa - "trùm" lừa dối trong giới truyền thông? (PetroTimes) - Cát Tiên Sa là “ông trùm” của truyền hình thực tế và dư ...
Tiểu luận của Nhã Thuyên LTS:Tiểu luận của Nhã Thuyên về thơ "dơ",thơ "rác".. . thì không đáng nói đến.  Nhưng vấn đề rất nghiêm trọng là quan đ...
Ranh ngôn của nàng BooBoo - Thời đại gì mà điện thoại ngày một thông minh và mỏng manh hơn, còn con người thì ngày một ngu đi và béo ...
CHIẾC GHẾ GÃY CHÂN TRƯỚC CỬA LIÊN HỢP QUỐC Ngay trên Quảng trưởng các quốc gia ai cũng thấy chiếc ghế gỗ khổng lồ, gãy một chân đứng sừng sững đối diện cổng Cơ quan Liên Hợp quốc tại...
Lại là Nguyễn Quang Lập - Chủ blog Quê Choa Cuteo@ Entrry này được trích nguyên văn từ một bài viết của nhà văn Chu Giang trên Tạp chí Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh về nhân vật Nguyễ...
BỘI THỰC HỘI THI Khoai@ Hehe, cái này đúng quá. Biết từ lâu mà không có ai dám nói! Ở đâu cũng vậy, suốt ngày tổ chức các kiểu thi thố. Thi quanh ...
GIỮ GHẾ LÀM GÌ? Khoai@ Chuyện ông Tiến sĩ, đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn ở lại, kéo dài thời gian công tác, và vẫn đảm nhận chức vụ đã gây nên lùm x...
Cù Huy Hà Vũ biến thật rồi hả? Khoai@ Nghe tin Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ chưa bệnh, đã có nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng.  Vui có, buồn có, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Riê...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog