Chia sẻ

Tre Làng

CHÂN DUNG HUỲNH NGỌC CHÊNH QUA GÓC NHÌN ZÂN CHỦ HẢI NGOẠI

Cuteo@: Đây là mộ trang thảo luận trên diễn đàn Đất việt của những người chống cộng ở hải ngoại. Và đây là nhưng thư đi lại được bạch hóa trên thớt của Binhannguyenle. Cuteo@ mang về cho anh em đọc. Dù sao đó cũng là một cách nhìn. Entry này đã được định dạng lại, nhưng nội dung vẫn giữ nguyên vẹn bản gốc, kể cả lỗi chính tả. Tre làng giữ nguyên để đảm bảo tính khách quan.

Mời anh em đọc:
------------------------------------


Xin chuyển anh em tham khảo những nhận xét của anh Trang.

Chúng ta không thể nào tin kẻ cơ hội Huỳnh Ngọc Chênh
---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: hoianhemdanchu
Ngày: 10:14 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến:

Anh em giúp đỡ gia đình ông Đinh Đăng Định thì cố gắng nhé vì nếu ông Định được ra tù về nhà chữa bênh sẽ phải tốn kém về kinh tế, nhưng gia đình ông lại quá nghèo.

Còn về thằng cha Huỳnh Ngọc Chênh sao ghét quá. Nói chung, có thể nó phải gặp quả báo, vì gieo gió ắt phải gặp bão. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tương lai Chênh có hai đứa con gái cũng bị xã hội Luộc như Chênh từng đi Luộc con gái nhà người ta. Hy vọng các cô gái này không phải gánh cái thất đức của Chênh.

Gửi anh em tham khảo và biết về Huỳnh Ngọc Chênh.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: sinhvienbachkhoa
Ngày: 10:06 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang, sinhvienbachkhoa88

Mừng cho sức khỏe thầy Định tiến triển tốt. Mong rằng thầy sơm được ra tù và thay vào đó là thằng cha mất dạy Huỳnh Ngọc Chênh.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: thuthuynguyen <>
Ngày: 09:25 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang, sinhvienbachkhoa88

Những người bị bênh ung thư như ông Đinh Đăng Định thì bị nhốt trong tù, không được về nhà chữa bệnh. Những kẻ dâm tặc, luôn hại đời con gái nhà lành như thằng cha Chênh loạn luân này thì là bay nhảy, tự do phá hoại xã hội làm băng hoại đạo đức...

Thằng cha này luôn tuyên bố: Y có nhiều con gái nuôi, và con nuôi đi nhậu, đi chơi được cho ăn "chim".

Đù má thằng Chênh già mất dạy.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: Congbangnguyen <@>
Ngày: 09:01 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Trong tự sự “chuyện sex của Chênh” thì Chênh bộc lộ thêm bản tính là kẻ dâm tặc, loạn luân từ lúc bé, đó là năm 1965 khi cha y bị bắt, y giả ngây thơ “sợ ma” để đêm đêm được ngủ cùng chị và leo lên bụng chị Q (là người chị họ) đang tuổi xuân thì “hẩy hẩy”, úp mắt lên đôi Gò mồng đào căng tròn, kéo quần chị lên đến bẹn, mục thị chị… và với tính háo thắng nên lộ thông tin khiến chị Q xấu hổ phải bỏ xứ đi biệt, không biết sống chết thế nào…Chắc Chênh học theo ông Trưởng Ấp.. he he. Đến lúc này Chênh đã hớn 60 tuổi, đã lên làm ông rồi mà vẫn hả hê với thành tích “quan hệ tình dục” dâm tặc, loạn luân trên bụng chị Q... .

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: phuonganhnguyen <>
Ngày: 08:35 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Dân Hòa Vang, Đà Nẵng ai cũng biết Chênh là kẻ cơ hội từ lúc còn bé. Đó là Chênh đã biết tính toán từ lúc còn đi học phổ thông, những ngày cha của Chênh bị chính quyền VNCH bắt giam vi hoạt động cho cọng sản Chênh mừng ra mặt vì từ nay hết người quản lý và y tha hồ chơi nhơi. Lúc này gia đình Chênh bị “Trưởng Ấp” đến theo dõi do có người làm việc cho cọng sản. Nhưng Chênh cho rằng ai làm người đó chịu. Chênh biết tính toán lợi dụng lúc ông Trưởng ấp đến tâm sự với Mẹ nó thì Chênh đứng ra làm "Kỳ Đà cản mũi", buộc ông Trưởng Ấp phải cho tiền để hắn đưa các chị em đi chơi game…. tức là “biết điều”. Chênh vừa có tiền, vừa được bảo kê, khỏi bị ai bắt nạt và ông Trưởng ấp lại vui....

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: dangvanau <>
Ngày: 02:25 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Thông báo: ông Lê Hiếu Đăng và Phạm Chí Dũng đã xin ra khỏi đảng cộng sản. Tương lai có đảng Dân chủ xã hội ?. của những người bỏ đảng kết hợp với anh em QLVNCH về nước xây dựng tổ quốc VN. Nhưng anh em cần cảnh giác, nếu có Huỳnh Ngọc Chênh chen chân vào thì phải delete nó ngay nhé kẻo nó phá thối và lây bệnh dịch (gửi kèm dưới đây) .

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: Baohoanganh<>
Ngày: 23:25 Ngày 15 tháng 11 năm 2013
Chủ đề: Re: Nên cho ông Đinh Đăng Định về nhà chữa bệnh
Đến: hoianhemdanchu, sinhvienbachkhoa88

ông Đinh Đăng Đinh ung thư, đúng là quá tội cho ông ấy. Một mình nuôi thêm 4 miệng ăn, tiền học cho 03 con trong thời buổi kinh tế khủng hoảng thì không điên cũng khùng. Trong khi xã hội có nhiều vấn đề phúc tạp. Bệnh ông Định còn được mọi người thương.

Còn thằng cha máu dê- loạn luân Huỳnh Ngọc Chênh (nguyên phóng viên báo tuổi trẻ tại TpHCM) nó lại ngồi mát, làm báo đảng, ăn tiền doanh nghiệp, ngồi phòng lạnh và chuyên đi lừa gái nhà lành, xài vợ của đồng nghiệp...(face Hồ Ly Tiên) quê Đà Nẵng, hôm trước phải đi xét nghiêm Máu rồi. Nếu nó trong sạch thì cần già phải đi xét nghiệm.

Hà Ha không có tật làm sao giật mình.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: Binhannguyenle<>
Ngày: 05:20 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Huỳnh Ngọc Chênh được giải NITIZEN Vẹm chắc nhờ "kịch bản" tạo dân chủ cuội của cs. Có thể vì dâm tặc nên bị bọn công an nó nắm được, nên bị không chế. Chọn 1 trong hai:

1. Tha hồ thởi mái chơi gái thỏa mãn nhu cầu, ăn nhậu, viết nhưng phải thu thập thông tin những nhà đấu tranh dân chủ, báo lại cho công an.

2. bị bắt giam và đưa hết thông tin lên mạng...

he he... chênh chọn lối 1 thôi.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: dangvanau <>
Ngày: 02:25 Ngày 06 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Không hiểu tại sao những người hoạt động dân chủ ôn hòa, không gây nguy hiểm cho xã hội như ông Nguyễn Thanh Giang, Lê Quốc Quân, Phạm Chí Dũng, Phạm Viết Đào... thì bị công an khủng bố, đánh đập, bỏ tù... nhưng Huỳnh Ngọc Chênh này không hề bị Công an gây khó khăn gì nhỉ, thậm chí còn thoải mái tung hoành. Phải chăng là "cò mồi" của công an. có thể lắm vì cái bản chất của Huỳnh Ngọc Chênh đã nói lên điều đó.

------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: nguyenthuylinh <>
Ngày: 20:05 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Huỳnh Ngọc Chênh không chỉ kẻ cơ hội mà là kẻ thất đức. Nó đã già trên 60 tuổi rồi vẫn đi lừa con gái nhà người ta để "giả quyết nhu cầu" thậm chí những cô gái đó nhỏ hơn con gái của nó. Phải chăng đây là bản chất của "cán bộ hưu trí báo Thanh Niên", nhục cho loại tổ chức thúi này.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: hoianhemdanchu <>
Ngày: 17:33 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Không biết ông Huỳnh Ngọc Chênh này đã thoát ly khỏi cọng sản chưa? nhưng tôi nghĩ Chênh vẫn còn nguyên 100% cọng sản. Là kẻ cơ hội đúng nghĩa đen. Xấu hổ cho dân Đà Nẵng sinh ra kẻ cơ hội này.

Kẻ cơ hội nó luôn mang bản chất chỉ có mình nó là số 1, xem người khác bằng nửa con mắt.

Anh em đánh giá nhé. Hôm trước mới liên hệ lại với gia đình thầy Định. Sức khỏe thầy Định khá hơn nhiều, đang chờ xem Chính quyền có cho về nhà chữa bênh không?. Nếu được thì tốt, nhưng trước mắt mừng cho ông vì có nhiều dấu hiệu tốt cho sức khỏe.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: Nguyenthanhtrang <>
Ngày: 15:12 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội.

Huỳnh Ngọc Chênh, sinh năm 1952 tại Đà Nẵng, hiện đang sinh sống tại quận Thủ Đức, TpHCM. Chênh từng làm nghề giáo viên tại Hòa Vang- Đà Nẵng từ sau 1975 và đến năm 1992 chuyển vào TpHCM làm phóng viên báo Thanh Niên.

Cha: Huỳnh Thăng (chết) và me Nguyễn Thị Thiệt (chết) đều tham gia hoạt động cho cộng sản để đuổi Mỹ và tiêu diệt chế độ VNCH;

Vợ : Kim Loan, sinh 1958, đã ly dị (Cô Kim Loan không chịu nổi tính đào hoa, lối sống phóng túng trong quan hệ tình dục của Chênh nên đã ly hôn); Có 03 con: 1 trai đầu và sau là 2 gái

Hiện nay, nghỉ hưu và đang cặp cô bồ già là Hồi Tôn Nữ.

1. Chênh tính toán để để khỏi đi lính của cả cọng sản lẫn VNCH: Khi vào Sài gòn từ năm 1974, tham gia nhóm học sinh sinh viên nhưng theo kiểu trung dung gọi là “lực lượng 3”, hoạt động theo kiểu sinh viên nên không liên quan tới chính trị và chính vì thế không bị chính quyền VNCH gây khó dễ và không bị bắt lính.

2. Khi cọng sản tiến vào SG. Chênh chớp thời cơ “lập công” lấy điểm với cọng sản. Chênh tuyên bố: “là một trong những nhân vật giẫn đường cho quân giải phóng vào chiếm Sài gòn và làm công tác tiếp quản Sài Gòn, là người chấp bút cho bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của tướng Dương Văn Minh và bản tiếp nhận Sài Gòn” vào trưa 30/4/1975???. Chênh xem thường anh em binh sỹ QLVNCH là những kẻ nhát gan, “quân giải phóng chưa vào đến SG đã bỏ mục tiêu chạy trốn hết”…

3. Sau 1975 về lại Đà Nẵng lợi dụng gia đình có công với cách mạng để được chính quyền cs bố trí công việc. Ba tôi, mẹ tôi, anh rễ tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là Việt Cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly. Không những thế, ba tôi còn là trùm Việt Cộng của làng, ông là bí thư chi bộ đảng từ năm 1945 cho đến ngày ông bị đi tù lần cuối cùng vào năm 1965. và làm giáo viên cho chính quyền cọng sản, thậm chí dạy cho các cán bộ cao cấp cọng sản, được nhiều ân huệ vật chất. … và cả nhiều gái phục vụ. Có nhiều học sinh nữ được thầy Chênh quan tâm đổi điểm nên đã khỏi thi cuối kỳ, về nhà làm người mẹ hoặc xấu hổ với bụng bầu phải nhảy sông Đà Nẵng tử tử. Thời gian làm báo Thanh Niên tại Sài gòn Chênh đã lợi dụng ngời bút với mác Phóng Viên o bế các Doanh nghiệp để buộc họ phải chi tiền. Cuộc sống cũng rất phóng túng, phụ trách mạng Thanh niên Chủ nhật, nhiều phóng viên nữ mới ra trường được thầy quan tâm, chăm sóc đến mức phải lên dường với Thầy Chênh. Trong các dịp công tác được thầy Chênh cho các em nữ đi tháp tùng và thầy luôn nâng bế lên dường hàng đêm.

4. Đúng là kẻ cơ hội, khi đang công tác, ăn lương nhà nước, Chênh dựa vào cái mác “gia đình có công với cách mạng” để kiếm ăn, để được hậu ái. Nhưng nay, Chênh đã nghỉ hưu thì “phủ nhận” quá khứ công lao của ông cha, không cần lợi dụng nó nữa và y đã phỉ nhổ lên nó, đồng thời quay lại chửi rủa nó trong đó có cha me anh em của y để được gọi là “người thức thời”, hoặc y phải cắn răng làm như vậy vì “con bài dân chủ” cho cs với chiêu bài tự do ngôn luận.

5. Li dị vợ, Chênh có nhiều nhà cho thuê lấy tiền riêng, không chia cho vợ nhưng đứa con út còn nhỏ tuổi, đang đi học thì Chênh để cho vợ nuôi. Trước khi về hưu tính toán cho các con vào làm việc trong bộ máy cọng sản ăn lương, dù miệng Chênh luôn chê bai chế độ cọng sản.

6. Cặp bồ với cô Hồi Tôn Nữ nhưng không cưới, mục đích, ý đồ của Chênh là chỉ để cô này cung phụng cả về vật chất, giải quyết “nhu cầu” khi thiếu các cô gái trẻ… và sau này phủi tay cũng dễ dàng.

7. Về bạn bè thì Chênh cho rằng những người gặp hàng ngày, ăn nhậu, chụp hình, đăng đầy trên mạng là chỉ giải quyết nhu cầu như ăn uống, nhậu nhoẹt, giải trí, tình dục, chỉ để giải quyết nhu cầu cá nhân, xong rồi vứt: “40 năm, tôi có những người bạn đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn ăn chơi, bạn du lịch, bạn bóng đá... nhưng không hề có bạn đồng chí hướng. Những người bạn trên chỉ là “bạn thời vụ", “mấy em gái đi cùng thì chỉ để qua đêm, giải quyết nhu cầu…". Chính lối sống sa đọa, nặng về tình dục nên Chênh bỏ vợ hiền và chạy theo dụ dỗ rất nhiều phụ nữ, kể cả những cô gái trẻ nhỏ tuổi hơn con của y để thỏa mãn như cầu tình dục…. Thật tội nghiệp và đau lòng thay cho những cô gái trẻ bị Chênh dụ dỗ. Các cô gái nhầm bề ngoài lớp vỏ trí thức bên ngoài của Chênh, không kịp nhận ra bản chất bên trong hắn xem các cô như “món hàng” để y giải trí, để giải quyết cái “nhu cầu sex bệnh hoạn bẩm sinh” (Blog Mõ Làng). Y ra đường nhận nhiều cô con gái là “con nuôi”, nhưng tuyên bố rằng “con gì nuôi cũng phải làm thịt”.?.

8. Hiện nay, Huỳnh Ngọc Chênh đã nghỉ hưu, nhận lương 01 lần vì sợ mất sơ lương hưu. Chênh luôn miệng chửi bới những người “có sổ hưu” nhưng Chênh là kẻ cơ hội nên tính toán kỹ, vừa lấy được nhiều tiền từ ngân sách nhà nước (đây cũng là thuế của dân) và vẫn chửi những người “có sổ hưu” mà Chênh không thích. Chênh tính kỹ, lỡ cầm sổ hưu mà chỉ nhận được vài ba năm… rồi bị chết toi, bị cs bắt giam… thì thiệt thời, nhận luôn 1 lần về bỏ vào ngân hàng lấy lãi ăn chơi….

9. Sợ bị công an bắt nên Chênh đã tìm đến Lê Công Định để nhờ tư vấn, kinh nghiệm đối phó với chính quyền. Không biết Chênh có cao số hay không, tương lai thê nào, sắp bị “nhập kho” chưa?, nhưng những người trước đây có quan hệ với Định hay nhờ tư vấn như Nguyễn Văn Hải, Lê Quốc Quân, Lê Thăng Long, Lê Nguyên Sang, Huỳnh Nguyên Đạo, mục sư Dương Kim Khải đều bị cs bỏ tù. (Định từng là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, là người thành khẩn khai báo, nhận tội, khóc xin khoan hồng trong vụ án “hoạt động lật đổ chính quyền” của doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức).

10. Chênh rất ít khi tự tay viết bài về chính quyền cs, nếu có thì chủ yếu là viết theo kiểu châm biếm “nói bụi Tre, nhè bụi Trúc” để người khác tự bình luận, kích động kểu “xuỵt chó vào bụi gai” để y đứng ngoài hưởng lợi. Chênh chủ yếu đăng lại bài của người khác, chỉ vài lời viện dẫn theo kiểu trây máu ăn phần. Nếu bị Công an tóm lên đồn thì đổ lỗi cho người viết chuyển đến (nhưng cái này là nơi tập hợp các bài viết, là làm nhiệm vụ thu thập như cái kho chứa bài viết cho công an).

Một số điểm nhỏ để thấy bản chất của kẻ cơ hội Huỳnh Ngọc Chênh. Không biết tương lai của người con trai và 02 cô con gái của Chênh sẽ như thế nào?. Con trai có dính bệnh thế kỷ không?, con gái tương lai có bị nạn vì bị quản báo “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, là hậu quả của những gì Chênh làm với các cô gái trẻ… Tôi không giám nghĩ tới nữa… Mong rằng, Chênh biết quay đầu phục thiện, cứu vớt phần nào tính cơ hội, thất đức của bản thân để những người thân trong gia đình khỏi gánh hậu họa do y gây ra.

Nguyễn Thanh Trang (Paris). 


------ Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: nguyenthuylinh <>
Ngày: 20:05 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Huỳnh Ngọc Chênh không chỉ kẻ cơ hội mà là kẻ thất đức. Nó đã già trên 60 tuổi rồi vẫn đi lừa con gái nhà người ta để "giả quyết nhu cầu" thậm chí những cô gái đó nhỏ hơn con gái của nó. Phải chăng đây là bản chất của "cán bộ hưu trí báo Thanh Niên", nhục cho loại tổ chức thúi này.

---------- Thư đã chuyển tiếp ----------

Từ: hoianhemdanchu <>
Ngày: 17:33 Ngày 05 tháng 12 năm 2013
Chủ đề: Fwd:Huỳnh Ngọc Chênh: Kẻ cơ hội
Đến: hoianhemdanchu, nguyenthanhtrang

Không biết ông Huỳnh Ngọc Chênh này đã thoát ly khỏi cọng sản chưa? nhưng tôi nghĩ Chênh vẫn còn nguyên 100% cọng sản. Là kẻ cơ hội đúng nghĩa đen. Xấu hổ cho dân Đà Nẵng sinh ra kẻ cơ hội này.

Kẻ cơ hội nó luôn mang bản chất chỉ có mình nó là số 1, xem người khác bằng nửa con mắt.

Anh em đánh giá nhé. Hôm trước mới liên hệ lại với gia đình thầy Định. Sức khỏe thầy Định khá hơn nhiều, đang chờ xem Chính quyền có cho về nhà chữa bênh không?. Nếu được thì tốt, nhưng trước mắt mừng cho ông vì có nhiều dấu hiệu tốt cho sức khỏe. 


Huỳnh Ngọc Chênh được giải NITIZEN Vẹm chắc nhờ "kịch bản" tạo dân chủ cuội của cs. Có thể vì dâm tặc nên bị bọn công an nó nắm được, nên bị khống chế. Chọn 1 trong hai:

1. Tha hồ thởi mái chơi gái thỏa mãn nhu cầu, ăn nhậu, viết nhưng phải thu thập thông tin những nhà đấu tranh dân chủ, báo lại cho công an.

2. bị bắt giam và đưa hết thông tin lên mạng...

he he... chênh chọn lối 1 thôi. 

7. Về bạn bè thì Chênh cho rằng những người gặp hàng ngày, ăn nhậu, chụp hình, đăng đầy trên mạng là chỉ giải quyết nhu cầu như ăn uống, nhậu nhoẹt, giải trí, tình dục, chỉ để giải quyết nhu cầu cá nhân, xong rồi vứt: “40 năm, tôi có những người bạn đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn ăn chơi, bạn du lịch, bạn bóng đá... nhưng không hề có bạn đồng chí hướng. Những người bạn trên chỉ là “bạn thời vụ", “mấy em gái đi cùng thì chỉ để qua đêm, giải quyết nhu cầu…". Chính lối sống sa đọa, nặng về tình dục nên Chênh bỏ vợ hiền và chạy theo dụ dỗ rất nhiều phụ nữ, kể cả những cô gái trẻ nhỏ tuổi hơn con của y để thỏa mãn như cầu tình dục…. Thật tội nghiệp và đau lòng thay cho những cô gái trẻ bị Chênh dụ dỗ. Các cô gái nhầm bề ngoài lớp vỏ trí thức bên ngoài của Chênh, không kịp nhận ra bản chất bên trong hắn xem các cô như “món hàng” để y giải trí, để giải quyết cái “nhu cầu sex bệnh hoạn bẩm sinh” (Blog Mõ Làng). Y ra đường nhận nhiều cô con gái là “con nuôi”, nhưng tuyên bố rằng “con gì nuôi cũng phải làm thịt”.?.
.....................

2 nhận xét:

  1. Một con quỷ dâm loạn! Những gương mặt rận chỉ thế này thôi sao?

    Trả lờiXóa
  2. hỏi xem PHẠM PHÚ PHƯỢNG là ai? CHÊNH lợi dụng chức trưởng ban phóng viên dụ cô này vào khách sạn quen trên đường nguyễn trọng tuyển(khách sạn này gã rất quen vì luộc pv nữ rất nhiều). nào ngờ cô phượng bỏ chạy về nhà, bỏ luôn báo thanh niên... 1997... cô ấy ở bình thạnh, sinh năm 1971... bây giở tụ tập với huy đức, paolo thành nguyễn ở cà phê Chiêu, tiếp tục săn gái... dân chủ mẹ gì thằng này! tôi ghi lại bằng tên thật, thách nó dám lên tiếng...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog