Chia sẻ

Tre Làng

TRƯỜNG HỢP NÀY RÚT THẺ HAY CẢNH CÁO?

Cuteo@

Gọi là kền kền không sai, thậm chí còn nhẹ.

Một cô gái, qua 2 năm lao động vất vả, dành dụm được 1 khoản tiền đi mua xe và không ngờ cô lại trở thành nạn nhân của báo chí. Không những thế, cô trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của dư luận xã hội.

Hôm 13/7/16, câu chuyện một cô gái khăng khăng đòi mua chiếc Vespa LX, cho dù người mẹ nghèo, khuyên chỉ nên mua xe máy khoảng 20 triệu được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn, khiến cố gái trở thành kẻ khốn khổ bởi sự chỉ trích của dư luận

Hôm nay, cô gái trong câu chuyện là Phạm Nga, sinh năm 1992, quê Thường Tín, Hà Nội đã phải lên tiếng

Uất ức bởi sự bịa đặt trắng trợn của báo chí, cô nói: “Lúc biết câu chuyện được đăng tải hôm qua, mình rất bức xúc, cả đêm không thể ngủ được, khóc rất nhiều. Đây là chiếc xe mình có đủ khả năng để mua và mua bằng tiền mồ hôi nước mắt. Không ai có quyền nhận xét hay chỉ trích khi không hiểu rõ như vậy”.

Phạm Nga nói: "Mẹ mình không hề nói câu nào giống như chia sẻ trên mạng. Nội dung lệch lạc đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của mình và cả mẹ nữa. Không ai có quyền bình phẩm về hai mẹ con, nhìn bề ngoài đâu nói được gì. Tự dưng bị lôi ra làm chủ đề bán tán và chỉ trích không đúng sự thật khiến mình thấy rất bất bình". Cô cho biết, số tiền cô mua xe hoàn toàn do bản thân tự dành dụm trong hai năm đi làm bỏ ra. Dù gia đình không quá dư dả, cô cũng đủ khả năng để mua chiếc xe này, không như lời đồn của dân mạng.

Một người bạn của Nga - tiết lộ, trước sự việc trên, ai cũng bất ngờ. Theo cô gái này, Nga làm việc tại một phòng khám đã được 2 năm, không phải sinh viên và không có chuyện cô đòi mua xe như trong bài đăng lan truyền ở các diễn đàn mạng.

Xin hỏi ông Bộ trưởng Bộ 4T, với hành vi xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm danh dự của cô gái trên, làm ảnh hưởng tới cuộc sống vật chất và tinh thần của Phạm Nga, PV kia có bị rút thẻ hay bị cảnh cáo?

*******************

Dưới đây là đường link dẫn đến bài báo mất dạy của PV:


Câu chuyện này diễn ra tại một cửa hàng bán xe máy. Người mẹ với vẻ ngoài khá lam lũ, vất vả đưa cô con gái mình tới mua xe, nhưng trong lúc bà mẹ bảo con mua tạm chiếc xe nào đó tầm 20 triệu để đi thì cô gái nhất quyết lấy chiếc xe Vespa LX...

5 nhận xét:

  1. Bác ơi, bác bình tĩnh đọc lại đi đã ạ. Trên nguồn dẫn đưa ra ấy cho thấy bài được đưa lên không phải là từ phóng viên báo nào cả mà chỉ là từ cop lại được ở một trang facebook cá nhân. Người cop lại cũng đã ghi rõ là thực hư câu chuyện chưa rõ trong bài đó và tiếp tục cập nhật lại ở những bài viết sau rồi. Nếu chỉ là từ facebook cá nhân thì có phải là nhà báo đâu mà đòi thu hồi thẻ nhà báo được chứ?

    Trả lờiXóa
  2. Đây vốn chỉ là câu chuyên được chia sẻ trên mạng facebook, không rõ ràng sự thật, vậy nhưng lại có nhiều tờ báo lấy nó để viết bài. Đây là kiểu viết báo vô trách nhiệm với những nội dung trong bài báo của mình. Facebook vốn là nguồn không thể kiểm chứng, nên chấm dứt việc lấy thông tin từ facebook để viết bài

    Trả lờiXóa
  3. Bây giờ có rất nhiều nhà báo làm việc rất vô đạo đức. Không có trách nhiệm với bài viết của mình, viết bài chỉ mang tính chất để câu like, câu view. Như câu chuyện trên chẳng hạn, nó là một câu truyện được chia sẻ lan tràn trên mạng xã hội, nhưng điều đáng nói là người viết bài báo nà đã thổi phồng câu chuyện, thêm mắm, thêm muối kết quả đã bóp méo câu chuyện. Qua câu chuyện này thì mọi người cần bình tĩnh trước những thông tin trên mạng xã hội, nó không có gì là chắc chắn cả, đừng vội tin và vội vàng phán xét

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh12:39 16/7/16

    Thật là chán với cái gọi là cư dân mạng Việt Nam,riết rồi giống như là các bà tám,chuyện riêng của một người đời thường mà được các người mang ra mổ sẻ và xúm vào xỉa sói thì hết nói .
    Hãy lớn lên đi hỡi những con người không chịu phát triển .

    Trả lờiXóa
  5. nguồn từ Facebook là đã thấy không thể tin tưởng được rồi, trên mạng có những câu chuyện được thêu dệt nên rất hay, rất cảm động, thậm chí rất bức thiết để lấy like, câu view, nhưng thực ra câu chuyện nó rất đơn giản. bây giờ mạng thông tin bùng nổ nhanh quá khiến mọi chuyện khó có thể kiểm soát, chỉ khổ mấy người có hình ảnh để người ta lôi ra làm dẫn chứng cho câu chuyện bịa đặt mà thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog