Chia sẻ

Tre Làng

ĐÁI ĐÊM & ĐI KHÁM

8-3 nhắc nhở chị em tý nhẻ

ĐÁI ĐÊM

Ngồi ăn trưa trong tiệm thấy một em xinh phết. Nhưng mà cái mặt em ấy sưng vù và có chỗ thâm tím.

Hỏi ra mới vỡ lẽ là do bị chồng đánh, đánh dã man con ngan (thằng này khá). Em bị đánh vì bị quy cho cái tội lăng loàn.

Thì ra là thằng chồng hay ghen mà con vợ thì lại hay đi đái đêm, đã thế lại còn mắc cái bệnh đái lâu.

Thế là thằng chồng nó nghi, cứ mỗi lần vợ đi đái vào là thằng chồng bật diêm soi. Nó bảo nếu là đái thì lông nó vểnh ra, tại sao mày đái mà lông lại quặp vào, chứng tỏ mày dựa gốc chuối với thằng nào ngoài vườn. Thế là đánh !

Khổ thế, đàn bà mà cứ đi đái đêm thì sướng khổ chả biết thế nào.

ĐI KHÁM

Hôm nay, mùng 8/3
Chị em đi khám phụ khoa rất nhiều
Bác sĩ tỏ vẻ biết điều
Sờ trên nắn dưới ra điều quan tâm
Chỗ thì đỏ, chỗ thì thâm
Bác sĩ kết luận bị đâm rất nhiều.

P/s: Đọc cho vui thôi, miễn gạch đá.

2 nhận xét:

  1. Phụ nữ là khổ thế đấy. Khi người con gái đi lấy chồng, đó là bước ngoặt lớn của cuộc đời họ, họ rẽ sang một trang mới. Ở trang mới này, họ phải làm dâu cả nhà chồng. Khi có một ai trong gia đình chồng không vừa ý, là họ lãnh đủ. Nếu người họ lấy làm chồng, là người có bản lĩnh, người có thể bảo vệ họ, thì họ còn đỡ khổ, nếu không thì cuộc sống của họ không khác địa ngục là mấy.

    Trả lờiXóa
  2. Đàn ông đi đêm đi hôm hết tăng một lại đến tăng hai tăng ba, mà tăng hai tăng ba thì chẳng biết là làm những gì, về nhà say bí tỉ hết nôn lại ói, vợ vẫn phải hầu, vợ có đi vệ sinh tí về cũng bị ăn đòn lên bờ xuống ruộng, đúng là dã man quá. Các đức ông chồng nên xem lại bản thân mình chút nhé.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog