Chia sẻ

Tre Làng

BƯỞI, CHYM, BƯỚM, XẾP HÌNH VÀ VÂN VÂN

Bài ăn cắp bên nhà anh Bùi Trọng Lịch.Các bạn xem tranh rồi dịch hộ mình nhé. Tks!


Một hôm mình được một cô gái mời đến nhà chơi. Cô có vườn quả rất ngon.

Mình, một đứa con nít bị đói nên chả xin phép gì, phi vào ăn như hành động của một con lợn. Cô vẫn điềm nhiên ngồi học nghệ thuật.

Mình rủ cô tham gia một trò chơi thú vị: mặc áo mưa cho động vật trong vườn rồi dí vào côn trùng cho nó cắn.

Được một lúc thì chúng nó nhổ đầy nước bọt ra làm cô chán đuổi mình về.

Hết chuyện.

2 nhận xét:

  1. dịch lại chuyện cho đẻ đọc nhé.cô có vườn bưởi rất ngon là cô có bưởi rất to.đứa con nít bị đói nghĩa là bú.ăn như hành động của một con lợn là vét máng.cô ngồi học nghe thuật là thổi kèn.mặc áo mưa cho động vật là mặc áo mưa cho chim.côn trùng là bướm.
    tóm lại chuyện là:cô gái có bưởi rất to,khi được mời đến chơi,tôi như một đứa con nít lao vào bú và vét máng mà chả cần xin phép.vậy mà cô vẫn điềm nhiên thổi kèn.tôi rủ cô tham gia trò chơi,mặc áo mưa cho chim rồi dí vào bướm cho nó cắn.
    ông này chắc học mật mã ra mới viết truyện như vậy

    Trả lờiXóa
  2. Không đủ thâm thúy để hiểu được ý đồ sâu sa của chủ thớt. Thôi thì cứ hiểu như hồi trẻ con cho nhẹ đầu :)))

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog