Chia sẻ

Tre Làng

VĂN TẾ BA QUE XỎ LÁ NHÂN NGÀY GIỖ THỨ 44

MeoMeo

Thảm thương bè lũ đu càng
Lưu vong mất gốc sủa càn cắn nhây
Bao giờ lúa mọc ngọn cây
Diều lặn dưới nước thì bay phục hồi

Lý do lý trấu vãi nồi
Quân lực hạng bốn cũng rồi kiếp con
Cả đời cam phận lon ton
Chó săn bán nước mà ngon nỗi gì?

Bám đu trơ trẽn mặt lỳ
Mỹ chạy mặt, không thấy kỳ hả con?
Qua đó ăn bám lụm lon
Thân không biêt nhục mà còn gáy to

Óc ít lại thích đôi co
Mặt mo thùng rỗng kêu to đến nhàm
Hay ho thì nhảy vô làm
Suốt đời ăn bám lại ham làm thầy!

Ngọc thật mà biết nói năng
Thì thằng ba sọc hàm răng không còn
Viễn đông thối nhất cái hòn
Ăm bám, động đĩ, rút bòn nuôi thân

Bọn bay còn chút lòng nhân
Thì thôi phá bĩnh, tu thân từ rày
Tổ tông không nhục mặt mày
Sinh nhằm chó lợn suốt ngày cắn tru

Meo Meo

2 nhận xét:

  1. Bài thơ tuy hài hước những phản ánh rất đúng sự thật ạ. Bọn phản động lưu vong chỉ được cái thùng rỗng kêu to, làm thì không làm suốt ngày ăn bám trợ cấp từ nước ngoài nhất là Mỹ để rồi làm tay sai cho chúng. Chế độ cũ sụp đổ để lại những con người không có lý tưởng gì mà chỉ vì đồng tiền bán rẻ lương tâm đi làm những chuyện xấu xa như là bôi nhọ danh dự nước Việt Nam , nói xấu chế độ ...

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:52 17/2/23

    đây là một trong những bài thơ đỉnh cao

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog