Chia sẻ

Tre Làng

Họ thấy nhục không khi cướp vịt của người bị nạn?

Khoai@

Hôi của

Vẫn biết ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, đâu cũng có người cơ hội, kẻ đục nước béo cò. Vẫn biết chuyên trộm cắp, cướp bóc là chuyện xảy ra hàng ngày... Nhưng sao mắt cứ cay cay khi biết có những kẻ táng tận lương tâm cướp đi những con vịt của người đang bị nạn. Đáng buồn là câu chuyện lại xảy ra ở Quảng Bình.



Hôm qua 10/6/2019, chiếc xe tải (BKS 29H) chở 1800 con vịt bị lật tại đường tránh quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trong khi lực lượng công an huyện tìm cách cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản cho tài xế thì đã có những người dân địa phương nhanh chóng kéo đến hôi của.

Nhiều cảnh sát phải trực tiếp đi lùa vịt, một số khác trực tiếp đi giành lại những con vịt còn sống trên tay người dân để trả lại phía nhà xe. Nhưng đáng tiếc, nhiều người đã nấp ở rừng bạch đàn ven đường và chờ cơ hội. Sau khi cướp được vịt, họ nhanh chóng biến vào rừng hoặc chạy thục mạng vào những con ngõ nhỏ.

Xin chia buồn với nhà xe. Từ 1800 con, trừ đi số vịt chết khoảng 100 con, số còn lại chỉ là 700 con. Đau!

Ps: Những kẻ cướp kia đang xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm, tư cách của người dân Quảng Bình.

6 nhận xét:

  1. Chả biết nghèo đói đến đâu nhưng những người này vô tâm thật. Gặp người bị nạn lại còn tranh thủ hôi cảu, cảm thấy hành động đến nó thiếu đạo đức ghê gớm ý. Người bị nạn đã khổ còn mà giờ còn chứng kiến nhưng kẻ lạ mặt ngang nhiên hôi của trước mặt mình nữa. Sống như vậy chẳng hiểu họ có thấy hổ thẹn với lương tâm của chính mình không

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn thấy mà cảm thấy xấu hổ hộ họ. Nói chung vẫn rất đáng quý khi có nhiều người giúp đỡ những người bị nạn nhưng bên cạnh đó vẫn có những kẻ lợi dụng lúc đó để hôi của, nhiều vụ như xe cô ca, xe hàng hóa , giờ là xe vịt đổ mà chúng cũng chẳng tha cho. Đúng là không biết ý thức của những tên này để đâu nữa

    Trả lờiXóa
  3. Nhân dân ta có những bộ phận nhỏ mà chẳng bao giờ biết đến khi nào ý thức của họ mới có thể tiến bộ hơn,để không còn những chuyện như thế này xảy ra nữa. Họ cần phải có lòng thương đối với những người gặp nạn chứ tại sao lại vô tâm như vậy được nhỉ? Nghĩ mà thấy thật là buồn cho những người bị nạn

    Trả lờiXóa
  4. Nhân dân ta có những bộ phận nhỏ mà chẳng bao giờ biết đến khi nào ý thức của họ mới có thể tiến bộ hơn,để không còn những chuyện như thế này xảy ra nữa. Họ cần phải có lòng thương đối với những người gặp nạn chứ tại sao lại vô tâm như vậy được nhỉ? Nghĩ mà thấy thật là buồn cho những người bị nạn

    Trả lờiXóa
  5. Những người thấy tai nạn không lo cứu giúp họ mà lại bắt vịt của họ thì không thể hiểu nổi; họ không có nhân cách nên lãnh cảm, thờ ơ; những trường hợp này phải bị xã hội lên án.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog