Chia sẻ

Tre Làng

Lòng dân nguội lạnh hay rận chủ không còn đất sống?


Mấy ngày nay dạo quanh “thị trường rận chủ” thấy một bầu không khí “hoài niệm” bao trùm thế giới ảo facebook của các “biểu tình viên chuyên nghiệp”. Nguyễn Lê Hoàng đăng lại hình ảnh những cuộc “xuống đường” năm xưa kèm trích đoạn clip cuộc biểu tình năm 2012 với vẻ nuối tiếc: “Ai còn nhớ ngày ấy xa rồi 22/7/2012 thật máu lửa”. Facebooker Liên Huỳnh cũng vớt vát sự nuối tiếc bằng status theo phong cách “chém gió là chính”: Biểu tình là quyền được hiến định, không phải xin xỏ thằng nào, con nào. Quyền của người dân là được biểu tình sao phải xin phép?. Hoàng Tiến Cường thì nhớ lại“Ngày ấy thật máu lửa. (mới có 7 năm thôi) Giờ khác dồi”. Thảo Teresa đăng ảnh biểu tình trước ĐSQ Trung Quốc đòi cùng với các "phe phái trong Đảng ....cùng nhau chống Tàu".


Trước diễn biến nóng bỏng trên Biển Đông trong những ngày này quanh vụ việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò đến Bãi Tư Chínhthuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau bao nỗ lực làm thổi nóng vấn đề thành “mất nước”, “Trung Quốc đã chiếm đảo”, “Đảng đã bán biển đảo cho Trung Quốc”…vẫn chẳng gây “xúc động” được cộng đồng mạng. Nếu năm xưa sự việc này xảy ra thì chắc chắn đã có những Lời kêu gọi xuống đường và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ “dôm dả” từ các “biểu tình viên chuyên nghiệp” như Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Thúy Hạnh hay nhóm “No-U Hà Nội”. Thế mà ngày hôm nay, những status như đã nêu trên chỉ có lác đác một, hai bình luận và không có sự chia sẻ nào. Đúng như “biểu tình viên” Hoàng Tiến Cường nhận định: “Mọi việc giờ đã khác rồi”.

Vậy lòng dân nguội lạnh hay rận chủ không còn đất sống?

Tự bao biện cho hiện thực khách quan, không ai đoái hoài đến đám rận chủ, Thảo Terasa tỏ ra cay cú: “quan tâm để vào tù à? Giọng xúi giục, dân tao không phải con rối để chúng mày giật dây. Nghĩ mà căm, giờ chúng mày tự lo đi. Tao đéo rảnh”.




Nguyễn Lân Thắng gây sốc cho đồng bọn bằng bài dài với tít đề “Cách thể hiện lòng yêu nước đúng cách” cho đám kêu gọi biểu tình chỉ là thiểu số và mang những động cơ đê hèn, vừa với mưu đồ đẩy đất nước vào cảnh nồi da nấu thịt vừa để đánh bóng tên tuổi cá nhân và kêu gọi đồng bọn đừng để đám cơ hội lợi dụng. Không biết Thắng copy bài viết từ đâu, nhưng đọc tưởng vào nhầm facebook của người hoàn toàn khác!

Có thể nói, giờ đây không ai còn mơ hồ về dã tâm của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng họ đều thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn vào quyết tâm của quân đội, trực tiếp là các chiến sỹ hải quân, cảnh sát biển, ngư dân trong giữ gìn Biển đảo. Lòng dân không hề nguội lạnh với chủ quyền đất nước mà chỉ là họ đã thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ tự khoác cho mình vỏ bọc yêu nước chỉ bằng cách duy nhất là xuống đường quậy phá, gây bạo loạn bất chấp thủ đoạn.

9 nhận xét:

  1. Vấn đề biển Đông thời gian qua thực sự rất căng thẳng, nhưng không vì thế mà bọn rận chủ có chỗ đứng để kêu gọi biểu tình hay cào bàn phím lu loa trên mạng xã hội, bởi lòng tin của người dân vẫn hướng về Đảng, họ tin những chiến sĩ cảnh sát biển đang ngày đêm bám trụ bảo vệ chủ quyền biển đảo dân tộc, họ tin chiến lược Đảng đưa ra là đúng đắn, phù hợp nên bọn rận chủ khô môi,không thể ngứa tay bởi không có gì để nói, để gào rú nữa, có gào cũng không ai tin

    Trả lờiXóa
  2. Lòng dân không hề nguội lạnh với chủ quyền đất nước mà chỉ là họ đã thấy rõ bộ mặt thật của những kẻ tự khoác cho mình vỏ bọc yêu nước chỉ bằng cách duy nhất là xuống đường quậy phá, gây bạo loạn bất chấp thủ đoạn.Bọn rận chủ dường như đã mất chỗ đứng, chúng không biết bám víu vào đâu để xuyên tạc, để láo lếu như xưa nên có lẽ giải tán là giải pháp tối ưu nhất

    Trả lờiXóa
  3. Bộ mặt thật của những kẻ ăn cháo đá bát đã lộ diện ngày càng rõ, nhân cơ hội TQ vi phạm luật ước quốc tế, cố tình can thiệp vào vùng biển thuộc chủ quyền của VN thì bọn ba que xỏ lá này lại được phen bõ bàng để gầm rú. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu, tuy nhiên, có làm được gì đâu. Cũng chỉ dăm ba câu còm men vớ vẩn không ai quan tâm, chứ còn nói đến việc đăng bài đả kích hay phê phán, phán xét gì thì bố chúng nó cũng không thấy ho he, có lẽ giải thể là cái kết ổn thỏa nhất cho bọn láo lếu này

    Trả lờiXóa
  4. Dã tâm cảu Trung Quốc muốn thâu tóm biển Đông từ lâu đã rõ, ngay từ vụ HD981 thì cái đuôi cáo của anh bạn láng giền thân thiết ấy đã lộ ra, bây giờ ở bãi Tư Chính thì lại càng minh chứng rõ cho hành vi phi pháp kệch cỡm ấy. Bọn rận chủ chắc cũng hóng vụ này ghê lắm nhưng răng cắn chặt vì lời nói của chúng không có trọng lượng, không ai tin và nói ra thì càng tỏ rõ sự ngu dốt. Nên thôi, ba que cứ câm là không ai ảnh hưởng gì

    Trả lờiXóa
  5. Chúng ta đã quá hiểu rõ những chiêu thức , âm mưu của đám dân chủ vì vậy những chiêu bài kêu gọi biểu tình , kích động , lừa gạt xuống đường lợi dụng việc Trung Quốc xâm phạm nhằm đánh lừa những người nhẹ dạ cả tin giờ đây chúng chẳng thể nào sử dụng được nữa , đất diễn của chúng ngày càng hẹp lại với nhận thức người dân ngày càng tăng . Ngày tận của đám dân chủ này cũng chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi .

    Trả lờiXóa
  6. Trước đây khi chưa xảy ra vụ HD981 thì số đông người dân nước ta còn mơ hồ về tình hữu nghị của ông bạn Kễnh Trung sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1991; nhưng qua vụ HD981 thì không ai trên đất nước Việt này tin vào tình hữu nghị mà Kễnh nói ra từ đầu môi chót lưỡi nữa; Tuy nhiên chúng ta phải sống chung với anh bạn "Hảo Hảo' này mãi mãi vì Đất nước ta, Dân tộc ta đã là láng giềng với anh bạn này rồi, cá nhân chúng ta có gào thét, lăn đùng ra đấy chưa chắc đã giải quyết được việc gì mà có khi còn đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn thì chính là lại rơi vào cái bẫy của các anh bạn "quí hóa" Mỹ - Mẽo luôn muốn nước ta yếu hèn, dân ta lầm than để chúng dễ bề khống chế, nô dịch. Vì thế mọi người hãy tin tưởng vào chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước chúng ta tin rằng không bao giờ người dân nào lại dâng đất cho ngoại bang, Đảng, nhà nước ta hiện nay thì càng không bao giờ; hãy nhìn lại năm 1979 sẽ rõ và nên nhớ lại sự kiện năm 1963 khi Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh thăm Trung quốc và gặp Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Mao đã nói : "Tôi sẽ là người đưa 500 triệu bần nông Trung Hoa tiến xuống khai phá Đông Nam Á", ra khỏi cửa đ/c Lê Duẩn ngoảnh lại nói với đ/c Trường Chinh : ham vọng của Trung quốc là luôn muốn nô dịch các dân tộc Đông Nam Á, chúng ta phải luôn cảnh giác. Từ đó những nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam không bao giờ mất cảnh giác với ông Kễnh Tàu này nữa; Nhưng tiếc rằng do điều kiện lịch sử và với sự đồng ý của anh Mẽo mà chúng ta đã mất Hoàng Sa năm 1974, một phần Trường Sa năm 1988, tới nay anh bạn này lại lăm le khắp Đông Nam Á thì mọi người Việt cần đoàn kết một lòng để ngăn chặn dã tâm của anh bạn Phương Bắc bằng trí tuệ, bản lĩnh của người Việt nhất. Tôi hoan nghênh bài viết mà Lân Thắng đưa ra và được chụp lại, nếu đúng đó là từ tâm can của Lân Thắng thì thấy rằng Thắng đã hiểu rõ đạo lý vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Dần dần cái đám bạn bè cùng đám rận chủ như chúng nó đang lần lần vào nhà đá ăn cơm tù rồi, không còn đồng bọn thì chẳng ai tung hô cùng cả đâu mà tưởng niệm Nhân dân vốn chẳng ai ủng hộ cái trò biểu tình gì cả, có đen 1 2 người họ làm cũng chỉ vì bị xúi giục, vì lợi ích được tiền chứ họ cũng có hiểu cái đếch gì đâu

    Trả lờiXóa
  8. Người dân còn bận mưu sinh, lòng yêu nước của người ta cũng sáng suốt nên chẳng ai hùa cùng chúng nó đâu. Chẳng ai quan tâm còn bày đặt ngồi tưởng niệm về những chuyện cứ làm hư kiểu là hay ho và đáng tự hào lắm. Cái ngày tàn của chúng mày sắp đến rồi đám rận chủ ạ . Đừng có mong chờ sẽ có ai hùa cùng chúng mày vì chẳng có ai điên như thế nữa đâu

    Trả lờiXóa
  9. vấn đề biển đông thì luôn căng thằng, trung quốc vốn không phải là nước mà chúng ta có thể tự tiện nổ súng hay gây chiến được. Người dân ta mặc cho những lời nói của bọn rận chủ thì vẫn giữ cho mình lòng tin hướng về đảng và nhà nước, tin tưởng rằng mọi chính sách mà đảng và nhà nước nêu ra đều vì lợi ích của nhân dân

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog