Chia sẻ

Tre Làng

Một nửa sự thật khác về chất đống quan tài người chết ở Đức


Những năm trước đây, hầu hết các hãng lo việc mai táng, đặc biệt ở khu vực miền đông giáp ranh với Ba Lan, CH Séc, đều lựa chọn đưa sang CH Séc hoặc Ba Lan để hỏa thiêu do chi phí thấp. 

- Tại Đức, chi phí hỏa thiêu cho một người hết vào khoảng gần 6000€, thấp hơn khoảng 2000 so với địa táng. 

- Tại cộng hòa Séc, chi phí cho mỗi lần hỏa thiêu chỉ ở mốc 400€-600€ 

Chính vì sự chênh lệch về giá như vậy mà các hãng của Đức thông thường dùng cả một xe tải đông lạnh chở sang Séc giúp cho chi phí thấp, lợi nhuận cao. 

Do thời gian này phía CH Séc kiểm tra rất ngặt nghèo các trường hợp "du lịch hỏa thiêu" từ nước ngoài khiến cho sự lựa chọn của các hãng Đức không còn được như trước đây. 

Trong khi đó các lò thiêu ở Đức trước đây vốn được thiết kế cho khoảng vài chục cái giờ bỗng dưng phải lo cho hơn 100 cái quan tài thì hiển nhiên nó phải quá tải. 

Các bạn không tin à? Thì xem video đây: 

https://www.youtube.com/watch?v=0zn7uCKRCRk 

Video của chính tờ lá cải Bild đấy, bằng chứng đấy! Tại sao? Các bạn thấy gì trong đó? 

Tôi thì đơn giản thôi: Nhân viên không khẩu trang, không găng tay, vậy hóa ra Covid-19 nó nguy hiểm thế à?

1 nhận xét:

  1. xếp hàng luôn là một phép lịch sự, thậm chí là quy định ở một số nơi trên thế giới. Nhưng văn hóa này chẳng mất đi...dù là mình đã chết như câu chuyện về những chiếc quan tài ở Đức mà tác giả đưa ra. Không biết khi hoạn nạn thì mấy kẻ Việt Tân có xếp hàng chạy về Việt Nam không nhỉ?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog