Chia sẻ

Tre Làng

Vụ quân nhân tử vong: Suy diễn, định kiến, bất cần bằng chứng... và thói bầy đàn đã đẩy sự việc đi quá xa

Khoai@

Vụ quân nhân Trần Đức Đô tử vong đã bị đẩy đi quá xa kể từ khi hàng loạt trang mạng xã hội đồng loạt chia sẻ livestream từ gia đình quân nhân này.

Trước tiên, xin chia sẻ nỗi đau với gia đình quân nhân Trần Đức Đô. Phản ứng của gia đình là dễ hiểu và việc đòi hỏi Quân đội phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc con trai họ tử vong khi đang làm nghĩa vụ quân sự cũng là yêu cầu chính đáng. Nhưng có vẻ như nỗi đau kèm với nhu cầu chính đáng của gia đình đã và đang bị kẻ xấu lợi dụng. Và sự việc ngày càng trở nên tồi tệ khi mà truyền thông đã không đồng hướng, lại còn suy diễn chủ quan, lập lờ khiến dư luận càng sục sôi.

Mô tả của phóng viên trong một bài báo trên VTCNews cho thấy có sự vội vàng, thiếu cẩn trọng trong thông tin vụ việc. Phóng viên trích lời Trung tướng Dương Đình Thông,Chính ủy Quân khu 1 rằng: "Nguyên nhân chết ban đầu được anh em xác định là do tự tử. Quân nhân Trần Đức Đô được phát hiện bị chết trong tư thế treo cổ. Sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng thiệt mạng" và "Tôi cũng biết việc gia đình phát video cho rằng nạn nhân bị đánh nhưng thực tế sự việc không hẳn như thế".

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên của tờ Thanh Niên vào sáng nay, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn tỏ ra bức xúc khi thông tin phát ngôn từ Quân khu 1 bị nhiều trang mạng xã hội, diễn đàn bóp méo, xuyên tạc. Đại tá Thìn nói: "Chúng tôi cung cấp thông tin ban đầu là "phát hiện quân nhân Trần Đức Đô trong tư thế treo cổ" nhưng một số tờ báo, trang mạng xã hội lại cho rằng đó là “tự tử” khiến sự việc đi theo hướng khác". 

Ở một bài báo khác, phóng viên trích lời một chỉ huy của đơn vị Quân đội giải thích về các vết bầm tím ở ngực, và trên mặt của quân nhân Trần Đức Đô chỉ để nhằm chứng minh rằng, quân nhân này không bị đánh (không có ngoại lực tại các vết hoen tử thi). Đương nhiên là với cách giải thích này, dân mạng lại được dịp lên đồng, để quy kết rằng "có sự bao che", "che dấu sự thật" trong vụ việc.

Tôi không rõ đó là lời giải thích của vị chỉ huy kia hay đó là ý của anh phóng viên, nhưng tôi biết rõ rằng, tôi không thể phát ngôn thay cơ quan điều tra, đặc biệt là với những gì liên quan tới nghiệp vụ có chuyên môn sâu như pháp y, pháp chứng. Cần nhớ rằng, lúc đó có 4 cơ quan đang tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Rõ ràng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thì việc trả lời thay cơ quan chuyên môn hay việc làm sai ngữ nghĩa câu trả lời của đối tượng được phỏng vấn đã làm người đọc không thỏa mãn, thậm chí còn làm cho họ "điên tiết" hơn, đẩy vụ việc vượt quá giới hạn. Người đọc, người xem tiếp tục suy diễn và biến suy nghĩ lệch lạc của họ thành hành động quá khích trên thực tế. Ở đây cần nhận thức đúng mực rằng truyền thông đã không làm tròn bổn phận của mình, trái lại sự thiếu thận trọng và suy diễn chủ quan đã vô tình hay hữu ý đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của gia đình em Đô và dư luận.

Trên bình diện khác, truyền thông cũng đã sai khi chính họ đã "chữa cháy bằng xăng". Sai lầm của họ là khai thác quá mức vào nỗi đau của gia đình bằng việc liên tục phỏng vấn cha và người thân của quân nhân này khiến nỗi đau không giảm đi mà còn bị nhân lên gấp bội. Không ai cấm một tờ báo tìm cách tăng lượng tương tác bằng cách "bắt trend" hay "câu like", nhưng "câu like" bằng cách khoét sâu vào nỗi đau của gia đình người mất, bằng cách viết lập lờ câu chữ hay làm méo mó ngữ nghĩa của câu thì đó là bất nhân.

Công bằng mà nói, kẻ xấu khó có thể lợi dụng vụ việc để chống phá, làm phức tạp tình hình nếu như đơn vị của quân nhân Trần Đức Đô cũng như các cơ quan truyền thông trách nhiệm hơn, tỉnh táo hơn, nhanh hơn để sớm minh bạch thông tin về vụ việc. Chính việc thiếu nhạy bén, trách nhiệm của các cơ quan trên đã khiến một số cư dân mạng có thêm lý do để củng cố vai trò "quan tòa online", "Điều tra viên online" hay "Giám định viên online"... cho dù bản thân họ chưa từng trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào. 

Hãy lướt qua mọt vài group, ở đó cư dân mạng khẳng định chắc nịch rằng, quân nhân Trần Đức Đô tử vong là do bị sát hại mà không cần bất cứ bằng chứng nào, không dựa trên cơ sở khoa học nào. Thậm chí tôi còn thấy đã xuất hiện những "chuyện gia pháp y" chỉ nhìn vài bức ảnh, nghe vài tiếng la lối chửi bới của một phụ nữ trước tử thi, nhưng vẫn có thể xác định được nguyên nhân là do "bị đánh", "bị giết" rồi tạo "hiện trường giả". 

Tất cả những thứ rác rưởi ấy chính là cái cớ vô cùng hoàn hảo cho các thế lực thù địch hạ uy tín Quân đội của chúng ta. 

Không khó để thấy nhiều Fbker, Youtuber gang mồm gang miệng ra kêu gào đấu tranh công lý, kích động gia đình em phải sống mái với Quân đội đến cùng. Cũng không khó để được tận thấy những tiếng vỗ tay kèm tiếng cười khả ổ, những nét mặt bặm trợn, những giọng nói hung hăng đến tởm nôn của một số người đến dự đám tang tại gia đình quân nhân xấu số. Thực ra, sự cuồng nộ bầy đàn, man trá của những kẻ mồm loa mép giải đó đều không phải vì quân nhân Trần Đức Đô hay vì công lý như họ khua môi múa mép. Dưới con mắt của những người tử tế, những hành vi nói trên, một mặt là biểu hiện sự khoái trá của những kẻ chống phá đất nước khi tìm được miếng mồi béo bở, và mặt khác đó là biểu hiện của sự thèm khát quyền lực ảo của một số người đang có vấn đề về não trạng.

Đồng ý rằng, bằng mọi giá phải tìm ra sự thật để công lý được thực thi, nhưng không ai được phép kết luận thay cơ quan chuyên môn. 

12 nhận xét:

  1. Vụ quân nhân Trân Đức Đô tử vong là do nguyên căn đâu chưa rõ xong các thế lực thù địch không vì một nguyên nhân nào chũng luôn tìm mọi cách để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Tất cả các thông tin chúng đưa ra đều không có xác thực vì vậy thật nực cười khi tin vào những lười lẽ ngu ngốc đó.

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi người dân Việt Nam phải tỉnh táo trước mọi thông tin sai lệch bởi khi like share một bài báo không chính thống là làm cho dư luận hoang mang hơn trong khi không thể biết được thông tin đó có đúng sự thật hay không. Đặc biệt là nhưng thế lực thù địch lúc nào cũng hòng chống phá đất nước ta.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là kền kền truyền thông!
    Từ bố chồng "dính" chặt con dâu cho đến đút chữ vào mồm người đọc, đến "bình loạn" chính trị.
    Không còn ngóc ngách nào mấy anh báo chí cả nghiệp dư và chuyên nghiệp không chĩa ngòi bút máu vào. Đã đến lúc phải đưa gia giới hạn cho đám sống ảo về quyền lực thứ 4 này.

    Trả lờiXóa
  4. Đầu tiên là xin chia buồn cùng với gia đình nạn nhân, quả thực việc một đứa trẻ trong gia đình khi đi lành lặn khi về như thế này thì ai ai cũng đau lòng và nóng lòng muốn đòi lại công bằng cho con cháu mình và đòi trả lại sư thật thôi. Nhưng tôi nghĩ dù gia đình có bức xúc bao nhieu thì họ cũng chẳng cần một số nhóm người đứng dậy đòi công bằng hộ họ bằng cách tung tin đồn thất thiệt đâu

    Trả lờiXóa
  5. Mọi người để ý mà xem, một số đối tượng đã nhanh chóng fake các thể loại thông báo này nọ để dắt mũi người xem rồi đấy. Gì mà cắt mạng với chả cắt điện, chính người dân đấy họ đã nói không hề có việc như vậy rồi nhé. Làm ơn và hãy tỉnh táo sáng suốt đi, các cơ quan chức năng đã vào cuộc rồi, chắc chắn sẽ sớm có câu trả lời cho các bạn

    Trả lờiXóa
  6. Chiều hôm 1-7, sau khi được động viên, gia đình đã đồng ý an táng cho binh nhì Trần Đức Đô theo hình thức của quân đội, dưới sự chứng kiến của họ hàng, làng xóm và các cơ quan đơn vị . Mong rằng em sẽ yên nghỉ, hãy yên tâm rằng những người thân vẫn luôn đứng ra để đòi lại công bằng cho em và Nhà nước chắc chắn sẽ làm việc nghiêm túc để đưa những người sai phạm ra ngoài ánh sáng để xử lí theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  7. Sự việc này đúng là dạo gần đây xôn xao trên mạng thật. Mong Nhà nước điều tra để có một câu trả lời xoa dịu mọi sự quan tâm của những người ngoài cuộc đang theo dõi và đặc biệt là đẻ an ủi xoa dịu vết thương của gia đình , có như vậy em ý mất rồi cũng mới có thể yên lòng ra đi. Tuyệt đối không được chậm chạp trong việc vào cuộc để rồi xảy ra những lỗ hổng trong truyền thông mà rất khó để bù đắp được

    Trả lờiXóa
  8. Lại là một đám người muốn làm thám tử luật sư online đây mà. Nhớ cái hồi xảy ra vụ nữ sinh giao gà cũng thế, ban đầu cũng chửi công an bảo là ém đi này nọ xong rồi kết quả là chính con mẹ suốt ngày livestream khóc lóc chính là cái nguyên nhân to đùng khiến cô con gái bị như vậy. Lúc đấy lại chả thấy tăm hơi dám người to mồm hồi nãy mà đi mất dạng luôn

    Trả lờiXóa
  9. Một số người trước tiên hãy cố mà tỉnh táo giữ cho cái đầu mình minh mẫn trước khi chia sẻ những thông tin sai lệch đi, cẩn thận kẻo cơ quan chức năng lại sờ gáy rồi thu về một đống tiền đóng ủng hộ quỹ chống Covid-19 đấy. Không phải cứ động tí là chia sẻ các bài viết hay thông báo không chính thống và nghĩ đấy là ngầu đâu

    Trả lờiXóa
  10. Mệt mỏi với mấy cái bạn cứ chia sẻ mấy thông tin fake vãi. Người dân ở đấy họ cũng lên tiếng đính chính là tin đồn thất thiệt rồi mà các bạn vẫn tiếp tục chia sẻ. Như thế không phải là thương cậu bé Đô và gia đình họ đâu mà các bạn đang trực tiếp làm sự việc xấu đi theo một hướng khác và gây bất lợi cho gia đình họ đấy

    Trả lờiXóa
  11. rõ ràng chúng ta phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo, bình tĩnh và cẩn trọng trong tiếp nhận thông tin và phán xét sự việc, nếu không chính chúng ta cũng sẽ tiếp tay cho các phần tử xấu làm tình hình thêm phức tạp hoặc tự mình ăn phải bả thông tin xấu độc của các kẻ chống phá.

    Trả lờiXóa
  12. Đúng vụ của Trần Đức Đô quả thật rất đau lòng, bố mẹ nào người thân nào chẳng đau đáu khi con mình như vậy, chắc chắn rồi. Nhưng trách nhiệm thuộc về ai, điều tả nguyên nhân, pháp y khám nghiệm đang trong giai đoạn điều tra chưa đem ra bất kì thông tin gì, thế nhưng một số kẻ "dấu mặt" đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, chống phá, từ đó suy diễn ra Quân đội là không bảo vẹ nhân dân. Cái anyf rất thâm độc, nó làm xấu đi hình ảnh của QĐND VN từ đó tách QĐ ra khỏi khối đoàn kết với nhân dân ta. hãy tin ở công tý, sai đến đâu xửu đến đó, QĐND không bao che cho bất kì ai sai phạm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog