Chia sẻ

Tre Làng

Em Và Trịnh

Nhiều người mấy hôm, hay nhắn nhủ mình có đi xem bộ phim này không? Vì mình họ Trịnh.

Thật sự, mình cũng thẳng thắn trả lời là 1 về âm nhạc mình không thích nghe nhạc Trịnh, ai thấy hay chứ mình nghe như nhạc cúng, bài nào cũng giai điệu như vậy, vui cũng đều đều, buồn cũng đều đều, chỉ là thay đi 1 chút ca từ. Thứ ca từ ấy, mới lớn chưa trải đời thì nghe có vẻ hiền triết, cao siêu, lớn tí nghe thì nó trở nên vô nghĩa, sáo rỗng, chả đọng lại điều gì. Bởi trải đời "phản phác quy chân", người ta mới thấm thía những điều giản dị

Nhạc Trịnh vui thì nghe buồn ngủ, buồn nghe thì buồn ngủ cũng. Thứ nhạc đầy âm khí, mục ruỗng tâm hồn

Đấy là về nhạc, 2 phần là về nhạc sĩ, có vẻ người ta tô vẽ lên anh thợ nhạc những thứ tốt đẹp hão huyền, chứ thật ra cả đời tôi nhớ đến anh Trịnh, vốn 1 anh nhạc sĩ tướng hom hem, mặt quắt, mặt mũi lờ đờ, xanh xao vì diệu. Thời chiến, thay vì cầm súng bảo vệ phương Nam, anh lên gõ ghi ta thùng hát phản chiến, thời bình anh có làm 1 bài " Nhớ mùa thu Hà Nội", bài hát nói thật tôi nghe hình như bài này, anh thiếu diệu nên ngang phè phè như baì vè trẻ con, rồi cố lồng tí cây cơm nguội, cây bàng, mùa thu ...

Những thứ đó anh thua nhiều người, Hà nội sang đẹp thì nghe "Hướng về Hà Nội", Hà nội cây bàng, đìu hiu cô quạnh mà kiêu sa thì nghe "Phú Quang", ca từ lộng lẫy mùa thu thì có Việt Anh "Nơi mùa thu bắt đầu". Hà nội dịu dàng, mà đầy khắc khoải hoài niệm thì "Lối cũ ta về" Thanh Tùng, Hà nội của phố và lắng đọng thì "Đêm nằm mơ phố"... rất là nhiều

Nên nói thật, ai thích nhạc Trịnh thì kemethoi. Nhưng làm phim về 1 anh nhạc sĩ, cả đời đến cái tối thiểu là yêu, cũng chỉ đay nghiến ty bằng nhạc với nhẽo, bằng thầm thương trộm nhớ, thay vì cho mấy cô chửa to đùng ra, thì xem cho phí tiền.

Còn về họ Trịnh, tôi chỉ thấy anh Quyết Trịnh anh họ tôi đáng vào sử thi. Anh 1 thời ngạo nghễ phong vân VN Index, ngày nào anh vui bao người mua nhà tậu xe, anh buồn bao thằng lên cầu quẳng dép, mình anh gánh team chấp cả sàn. Đàn ông như vậy, mới đáng mặt đàn ông.

Đàn ông đell gì ghitar bập bùng, nhạc nhẽo, hát ông ổng, chả làm ăn conkak gì thì vứt conmedi. Phim với chả phủng

Trân trọng. Hết tút nhạc mí phim.

Nguồn: 
Trịnh Hoàng Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog