Chia sẻ

Tre Làng

Chân mình thì lấm bề bề…

Khoai@

La liếm bất kể thứ gì vớ được, miễn là có thể bôi xấu được Việt Nam, bất chấp thực tế, bất chấp mọi quy luật, đó là bản chất của Đài Á Châu Tự Do (RFA) và những kẻ vong quốc, phản bội dân tộc.


A man carries a boy through a flooded street after heavy rains in Hanoi, Vietnam September 28, 2023. REUTERS/Thinh Nguyen

Cách đây 2 ngày, RFA lên bài của Thịnh Nguyễn với nội dung như sau:

Người dân sống chan hòa với thiên nhiên, giữa thiên nhiên. Mỗi buổi chiều về, chuột và người thong dong lội bên nhau đầy ngạo nghễ Việt Nam“.

Và rằng:

Hỡi sông ngòi nước réo bốn nghìn năm

Đất nước có bao giờ ngập thế này chăng?

-Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày ngập nhất…”.

Nói thật, không ai khen hay khi mà người viết tỏ ra hỉ hả, khoái trá một cách đểu cáng trước cảnh người dân đang phải lội đường để di chuyển vì đường phố ngập lụt, do mưa bão bất thường. Không ai cảm thấy đồng cảm với tác giả khi lợi dụng những hình ảnh đó để đá xéo chế độ, bôi nhọ quê hương mình.

Vì sao ư, vì đó là hành vi mất hết tính người. Lẽ ra, nếu là người tử tế thì anh nên chi sẻ, an ủi, động viên. Nhưng thay vì làm điều đó, anh lả ẳng lên như một con chó dại mùa hè. Tôi khinh.

Người viết bài cho RFA quên mất rằng, vào thời điểm mà bài được đưa lên mạng, thì chính ngay tại nước Mỹ đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều thành phố vì lũ lụt kinh hoàng. Các hình ảnh chia sẻ khắp New York cho thấy nhiều ôtô bị ngập một nửa trong nước và giao thông hỗn loạn, trong khi một số tuyến tàu điện ngầm ở quận Brooklyn phải tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, người dân Mỹ đang khốn khổ vật lộn với lụt lội…. Dưới đây là những hình ảnh tàn ngập khắp các báo quốc tế trong đợt lũ cách đây 3 ngày:








Mưa bão, ngập lụt, hay hạn hán, động đất.. là câu chuyện của thiên nhiên và đôi khi là thảm họa không ai mong muốn. Ngập lụt ở NewYork hay Hà Nội… rõ ràng không hề liên quan tới chính trị, không liên quan đến ý thức hệ.

Khi ngập lụt, động đất, song thần… xảy ra, hãy đoàn kết, yêu thương và sẻ chia để cùng nhau vượt qua. Đấy mới là nhân cách của con người. Còn những kẻ chỉ rình rập, đợi điều đó xảy ra để bôi đen đất nước thì vĩnh viễn chỉ là kẻ vong quốc hủi nô.

11 nhận xét:

  1. "Chân mình thì lấm mê mê
    cứ­ cầm bó đuốc mà rê chân ngư­ờ­i"
    Câu ca dao này quả thật đúng là rất hợp với RFA, một trang tin chuyên bịa đặt xuyên tạc của lũ vong nô, sống ở đâu thì theo nấy đi, cứ chõ mõm vào Việt Nam làm gì

    Trả lờiXóa
  2. Một khi đã có mưa lớn thì Các TP lớn ddeuf chịu chung số phận thôi, Hồng Kong, NewYork, Seoul ờ Hàn Quốc, hay Tokyo Nhật Bản cũng ngập như thường. Muốn không ngập cũng được nhưng tốn nhiều thời gian và tiền bạc, với lại hạ tầng cũng chỉ chịu được một ngưỡng nào thôi

    Trả lờiXóa
  3. Hệ thống thoát nước người ta làm dự kiến cho 1 lượng nào đó thôi, thời tiết bất thường mưa to hơn lượng dự kiến đó thì nó không thoát kịp thì ngập, thế thôi! Ví dụ như nhà bạn có 5 cái giường ngủ thoải mái ở nhưng có 1 ngày cả họ bạn ở quê lên chơi thì nhiều người cũng phải trải chiếu nằm đất chứ giường đâu cho đủ. Còn mồm miệng tờ báo lá cãi RFA thì từ xuă đén giờ thế rồi, không bàn tới

    Trả lờiXóa
  4. Câu trả lời cho mấy ông bà suốt ngày nước ngoài thế này nước ngoài thế kia đó là Mưa to thì ở đâu cũng ngập cả thôiNew York năm nào vào mùa mưa cũng ngập. Mưa 50-100mm tương đương mưa lớn ở Việt Nam. Nói chung là phải đọc nhiều mới hiểu được, mọi người cứ thần thánh nước ngoài quá

    Trả lờiXóa
  5. Dù là nơi giàu nhất, hiện đại nhất, được đầu tư hệ thống thoát nước tân tiến nhất cũng vẫn chịu ngập trước sức mạnh của thiên nhiên....thiên nhiên đã quá sức chịu đựng vì con người rồi. Nhiều người cứ tâng bốc nước ngời rồi đổ lỗi cho hạ tầng mà không hiểu được vấn đề nằm ở đâu

    Trả lờiXóa
  6. Đừng khen nước ngoài rồi đổ lỗi cho hạ tầng này kia nữa. Với sự tàn phá thiên nhiên của con người thì thiên tai, dịch bệnh sẽ là tương lai chung ta phải đón nhận ngày càng khốc liệt hơn chứ không chỉ dừng lại ở ngập đâu, như Hà Nội là nước rút rất nhanh rồi, nhiều người thật chẳng biết gì

    Trả lờiXóa
  7. Mưa to thì thành phố nào mà chả ngập, chẳng hiểu sao cứ phải so sánh rồi chê bai lẫn nhau nhỉ. ngập lụt ở Hà Nội hay ở New York diễn ra nhiều hơn so với trước, chừng nào chúng ta còn tiếp tục làm hành tinh nóng lên, ngập lụt sẽ còn thường xuyên hơn nữa

    Trả lờiXóa
  8. Ngập nó là cơ chế tự nhiên có cả triệu năm nay thậm chí ngập kinh khủng hơn bây giờ nhiều là để các vùng đất được bồi đắp phù sa trở nên màu mỡ hơn.Hiện nay với nhiều công trình thủy lợi như thủy điện, đập, kè, khơi dòng.... mà nó đã hạn chế được rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  9. Càng Mỹ càng ngập hệ thống các công trình kĩ thuật hạ tầng có lâu đời và đa lạc hậu, trong khi khí hậu thì ngày càng biến đổi một cách cực đoạn hơn, chính vì vậy Mỹ mới có kế hoạch đầu tư vào hạ tầng không biết triển khai chưa , đâu cũng vậy . Đừng thần thánh Mỹ quá

    Trả lờiXóa
  10. ngày nay biến đổi khí hậu khắp cả toàn cầu rồi và nếu gặp phải những trận mưa to quá cỡ thì New York cũng sẽ giống như biến như sông thôi. Còn cỡ như cái tờ báo RFA chuyên đi lấy đuốc mà rê chân người thì không còn lạ gì, mọi người có đọc tin cũng nên cẩn trọng

    Trả lờiXóa
  11. Không hiểu lũ RFA nó ăn uống gì mà ngày càng ngu tợn vậy?, lũ nhân viên nhà đài này toàn là một bọn đui mù, câm điếc cả lũ với những sự việc xảy ra trên thế giới nhưng những sự việc xảy ra tại Việt Nam thì nó lại hăng hái thò cái mõm cẩu mà sủa vang om sòm cứ như mấy ngày đói lả nay vớ được miếng thịt thừa béo ngậy người ta thải cho nên khoe đây mà!.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog