Chia sẻ

Tre Làng

Khi những nghi kỵ, chấp ngã phá hủy lòng tin

Lâm Trực@

Hà Nội, 14/2/2025 - Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta chỉ nhận ra giá trị của một ai đó khi họ đã rời xa. Câu chuyện của Gia Cát Lượng khi lần đầu về với Lưu Bị là một minh chứng rõ nét. Ban đầu, dù được Lưu Bị tin tưởng, nhưng Quan Vũ, Trương Phi vẫn hoài nghi, chưa thật sự công nhận tài năng của ông. Gia Cát Lượng đã chọn cách lùi lại, giả bệnh để tạm thời không tham gia việc quân. Chỉ đến khi vắng bóng ông, Lưu Bị và các tướng lĩnh mới cảm nhận rõ ràng vai trò của một quân sư, khi tình hình quân sự trở nên rối ren. Cuối cùng, chính họ phải đến tận nơi, cầu khẩn ông quay lại giúp sức. Đó là bài học về lòng tin và sự sáng suốt.

Câu chuyện này, nhìn rộng ra, cũng không khác là bao so với những gì đã xảy ra giữa Thích Minh Tuệ và hai người từng giúp đỡ ông hết lòng: Đoàn Văn Báu và Khả Giáp. Khi có họ bên cạnh, đoàn khất thực vận hành trơn tru, từng bước tạo dựng được uy tín. Nhưng chỉ vì sự nghi kỵ, định kiến, Thích Minh Tuệ đã đẩy họ ra xa, không nhận ra rằng chính sự có mặt của họ mới giúp duy trì ổn định. Khi họ rời đi, đoàn rơi vào hỗn loạn, nội bộ mâu thuẫn đến mức chính quyền Thái Lan phải can thiệp, thậm chí cấm đoàn hành khất, buộc phải di chuyển bằng ô tô thay vì đi bộ. Hậu quả nhãn tiền, nhưng liệu ông có nhận ra?

Không chỉ nghi kỵ những người từng hết lòng giúp đỡ mình, Thích Minh Tuệ còn quá chú trọng vào việc xuất hiện trên truyền thông, thích được phỏng vấn, thể hiện như một nhân vật có ảnh hưởng. Trong khi đó, ông lại không dành đủ thời gian để học hỏi về luật pháp, lắng nghe những lời góp ý chân thành. Đó chính là nguyên nhân khiến ông ngày càng xa rời thực tế, mất đi sự ủng hộ từ những người trung thành nhất. Người ta không thể vừa muốn được tôn vinh như một lãnh tụ, vừa bỏ qua những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và kỷ luật.

Nếu một người thực sự thấm nhuần giáo lý từ bi, thay vì chấp ngã, sân hận, lẽ ra Thích Minh Tuệ phải tự mình mời hai người đó quay lại, chân thành nhìn nhận sai lầm và hóa giải mọi hiềm khích. Người có trí tuệ không phải là người chưa từng phạm lỗi, mà là người biết sửa sai, biết quý trọng những ai từng giúp đỡ mình. Nhưng đáng tiếc, lòng kiêu ngạo và sự cố chấp có thể khiến một người mất đi những người bạn đồng hành quan trọng nhất. Khi ấy, liệu có còn ai sẵn sàng ở lại để giúp đỡ nữa hay không?

P/s: Tôi biết so sánh Thích Minh Tuệ với Lưu Bị trong tích xưa của La Quán Trung là khập khiễng, bởi Thích Minh Tuệ không xứng cả trí tuệ lẫn phẩm hạnh. Nhưng chiều lòng những ai còn đang đội Minh Tuệ lên đầu, nên tôi tạm viết entry này để họ thấy được vấn đề.

5 nhận xét:

  1. MINH TUỆ CÓ ĐƯỢC ĐI TRÊN ĐẤT THÁI KHÔNG?
    Sáng sớm nay, Lê Khả Giáp đã mang trả tận tay ông MT và Minh Trí, Tuệ Minh hộ chiếu có dán visa vào Ấn và Bangladet.
    “Xuân Lam - bộ hành Lào” cung cấp thông tin: Đoàn bộ hành Việt trên đất Thái Lan sẽ không được đi bộ nữa, mà phải di chuyển bằng phương tiện đến nơi khác. Hiện đoàn vẫn ở một ngôi chùa cách đó mấy chục km do cảnh sát Thái đưa đến sau khi bắt cả đoàn vì cãi cọ xô xát sáng qua.
    Theerawat cũng rút hết 2 xe ô tô và 3 nhân viên cử theo hỗ trợ đoàn, không theo kế hoạch ban đầu là hỗ trợ đến hết đất Thái Lan.
    Nếu đi bằng phương tiện đến biên giới Thái thì đoàn không cần gia hạn visa. Thế nên kế hoạch thuê luật sư gia hạn visa ở Thái là thừa. Kế hoạch quyên tiền cho việc này cũng đổ bể.
    Một số người cho là Báu can thiệp vụ bắt bớ đó. Nhưng nói thế là đánh giá Báu quá cao. Vì thực tế, Báu chỉ là sĩ quan CA đã về hưu. Tầm của Báu can thiệp chuyện như thế trong nước còn không thể chứ đừng nói ở nước ngoài.
    Vấn đề phức tạp hơn nhiều. Nhất là sau khi liên tiếp ngày nào cảnh sát Thái cũng phải can thiệp vì ồn ào.
    Cách đây mấy hôm, mình có hỏi đạo diễn Bùi Tuấn Dũng về khả năng tới đây của đoàn, vì Dũng là người có thời gian dài làm phim ở Thái nên quan hệ và hiểu biết thực tế về phật giáo, chính trị - xã hội ở Thái khá sâu.
    Dũng phán đoán (mình cop nguyên văn nha): “Mình thì đoán chắc là sẽ trục xuất hoặc bằng một cách mời nào đó hoặc buộc di chuyển bằng phương tiện khác chứ không thể rình rang ồn ào như thế. Vì nó mang nhiều phức tạp dẫn đến hỗn loạn chính trị hoặc chia rẽ trong Phật giáo ở Thái Lan.
    Phật giáo - Hoàng gia và quân đôị Thái khá phức tạp. Nếu ảnh hưởng quá thì người ta sẽ phải xử lý chứ. Nhất là ồn ào theo chiều hướng xấu.
    Phật giáo bên Thái là một triết lý để tu thân. Đúng như bản ngã nguyên thuỷ. Ai cũng phải tu thân bằng cách này hay cách khác. Họ không mê muội dù đâu cũng có chùa.”
    Đến nay, diễn biến đúng như đạo diễn Bùi Tuấn Dũng dự liệu. Vì anh hiểu Thái.
    Theo Thành - bạn của Út Thìn, em trai ông MT, người thay thế Báu - đã vội vã xin rút về nước, vì thấy có “mùi chính trị”. Phải người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt.
    À quên, xạ thu, xạ thu!
    Thanh Hằng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó, một số youtuber, tiktoker, facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người, nhất là giới trẻ. Hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu, nhiều người đón lõng “sư thầy đi bộ”

      Xóa
    2. Mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước. Chúng gieo rắc, thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam không thể song hành; đánh tráo khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng - tôn giáo không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài xử phạt nào

      Xóa
  2. CHỐT LẠI THẾ NÀY
    - Ngài ấy đang tập tu. Và hành động mấy ngày gần đây, đặc biệt lúc nhận hộ chiếu thì thấy mất hết hình ảnh đẹp mà bao người yêu quý bởi sự sân rất lộ. Như này thì cái sự tập hẳn sẽ còn lâu lắm.
    - Thuộc hạ của ngài ấy đang “tụ tập”, nhao nhao lộn xộn và càng lúc càng hiện nguyên hình là du thủ du thực. Phóng nhợn bú bóng với Nghiêm bạc bịp và mấy sư mini càng lúc càng sân nặng. Tu kiểu này chắc tu thành tinh.
    Giờ lại hỏi ngược: Đi Ấn Độ làm gì nhỉ? Nếu không có gì quan trọng thì giải tán quay về làm công dân tốt cũng đã là tu rồi đấy ạ, chứ như cái chợ di động khắp nơi thế này cũng mệt phết đấy.
    Tu với ti cái kiểu gì thế này? Thành Phật hay không thì không biết chứ tu thành người nghe ra cũng đã quá khó, phỏng?
    NB Hoàng Nguyên Vũ

    Trả lờiXóa
  3. Không nhận mình là nhà tu hành nhưng những hành động cũng như hình ảnh của Thích Minh Tuệ xuất hiện trên truyền thông làm cho công chúng hiểu nhầm ông là một nhà tu hành. Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn ảnh hưởng đến cách nhìn của phật tử.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog