Lâm Trực@
Đà Nẵng, ngày 10/5/2025 - Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi mà mối quan hệ lao động ngày càng phức tạp, vai trò của công đoàn như một người bạn đồng hành, một lá chắn vững chắc bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Câu chuyện của ông Lưu Chí Hiếu, một người lao động tại Công ty TNHH BOT Phú Mỹ 3 (BOT PM3), là minh chứng sống động cho sứ mệnh cao cả ấy của tổ chức công đoàn.
Ông Nguyễn Trung Ngạn, Trưởng Ban nghiệp vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bảo vệ quyền lợi nguyên đơn tại tòa (Ảnh: CTV).
Ngày 3/6/2021, trong lúc làm việc tại công ty, ông Hiếu bất ngờ cảm thấy chóng mặt và được đưa đến phòng y tế. Sau một thời gian ngắn chăm sóc, ông được yêu cầu quay lại làm việc. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, triệu chứng chóng mặt tái phát, buộc ông phải trở lại phòng y tế lần nữa. Đến 16 giờ cùng ngày, tình trạng sức khỏe của ông trở nên nghiêm trọng, dẫn đến việc phải nhập viện khẩn cấp. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu não và tăng huyết áp - một tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện 115 (TP.HCM), ông Hiếu được xuất viện vào ngày 8/6/2021 và tiếp tục điều trị tại địa phương.
Thế nhưng, trong lúc ông Hiếu đang chiến đấu với bệnh tật, Công ty BOT PM3 lại đưa ra một quyết định bất ngờ: chấm dứt hợp đồng lao động với ông, có hiệu lực từ ngày 8/6/2022. Hành động này không chỉ khiến ông Hiếu rơi vào tình cảnh khó khăn mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động khi họ gặp rủi ro trong quá trình làm việc. May mắn thay, ông Hiếu không đơn độc. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm, đã đứng ra hỗ trợ ông trong hành trình đòi lại công lý.
Vụ việc của ông Hiếu được LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng hành từ những ngày đầu. Nhờ sự tư vấn pháp lý kịp thời và sự kiên trì trong việc theo đuổi vụ án, tổ chức công đoàn đã giúp ông Hiếu khởi kiện Công ty BOT PM3, yêu cầu bồi thường thiệt hại do tai nạn lao động với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Qua các phiên xét xử, từ sơ thẩm đến phúc thẩm, công đoàn luôn sát cánh, bảo vệ quyền lợi của ông Hiếu một cách quyết liệt.
Kết quả, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9/5/2025, Công ty BOT PM3 đã đồng ý bồi thường thêm 550 triệu đồng, nâng tổng số tiền bồi thường lên gần 1,8 tỷ đồng. Không chỉ vậy, công ty còn cam kết hoàn thiện hồ sơ để ông Hiếu được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định pháp luật. Đây không chỉ là chiến thắng của riêng ông Hiếu mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết và vai trò không thể thay thế của công đoàn trong việc bảo vệ người lao động.
Câu chuyện của ông Hiếu không phải là trường hợp cá biệt. Ở khắp nơi trên đất nước, hàng ngàn người lao động đang đối mặt với những bất công, từ việc bị chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật đến việc không được đảm bảo các quyền lợi cơ bản khi gặp tai nạn lao động. Trong bối cảnh đó, công đoàn không chỉ là một tổ chức đại diện mà còn là người bạn đồng hành, là chỗ dựa tinh thần và pháp lý cho người lao động.
Với phong cách hành động quyết liệt nhưng đầy nhân văn, công đoàn đã và đang khẳng định vị thế của mình như một lực lượng tiên phong trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Họ không chỉ đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho người lao động mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, hướng tới một môi trường làm việc công bằng và an toàn hơn.
Hành trình của ông Lưu Chí Hiếu và sự hỗ trợ tận tâm của LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một câu chuyện truyền cảm hứng, nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự công bằng và tinh thần đoàn kết. Công đoàn, với vai trò là người bảo vệ, người đồng hành, đã chứng minh rằng không có người lao động nào bị bỏ lại phía sau. Trong thời đại mới, khi những thách thức trong quan hệ lao động ngày càng gia tăng, sứ mệnh của công đoàn càng trở nên quan trọng, như ngọn lửa soi đường, dẫn dắt người lao động vượt qua mọi khó khăn để vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét