Lâm Trực@
Những ngày này, Thủ đô đang tự tẩy sạch và chỉnh trang để đón một cột mốc mới: tám mươi năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng Hai tháng Chín. Trong cái nhịp khẩn trương đó, lãnh đạo Hà Nội đã chọn cách đối diện trực diện với những vết thương còn rỉ máu lâu ngày – ba mươi sáu vụ khiếu kiện kéo dài, vốn âm ỉ như những hòn than trong đêm. Thành phố không chọn cách né tránh. Thành phố ra lệnh phải giải quyết, dứt khoát, tận gốc, để người dân không còn phải đeo mang đơn từ như một thứ nghiệp chướng, để ngày lễ lớn không bị phủ bóng bởi sự bất an.
Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Trọng Tài
Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hồng Sơn đã nói như mệnh lệnh: không được để mất an ninh, không được để trật tự bị xáo trộn. Công an các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm và những xã có người khiếu kiện liên quan đã được giao nhiệm vụ vừa cứng rắn vừa thấu tình. Tuyên truyền, vận động, giải thích, nhưng khi cần thiết thì phải mạnh tay, để sự bình yên không bị đánh cắp bởi những đám đông bất chợt và cơ hội.
Các xã, phường phải rà soát lại từng vụ việc, giải quyết trong thẩm quyền, không còn đẩy trách nhiệm qua lại như những năm tháng trước. Đơn đã hết thẩm quyền thì phải dừng nhận, bởi công lý không thể bị biến thành một vòng luẩn quẩn vô tận. Ban Tiếp công dân Thành phố được yêu cầu sát sao theo dõi, kịp thời báo cáo và phối hợp cùng công an, để mọi việc đều sáng tỏ dưới ánh sáng của kỷ cương.
Cùng lúc đó, một mệnh lệnh khác vang lên, tưởng nhỏ nhặt nhưng lại chạm đến hơi thở hàng ngày của người dân. Nhà vệ sinh công cộng phải được bổ sung, thùng rác phải được đặt thêm, nước uống miễn phí phải được cung cấp. Một thành phố văn minh không chỉ đo bằng những công trình nguy nga, mà còn ở chỗ người dân có chỗ để giải tỏa nhu cầu tối thiểu, có chỗ để bỏ rác đúng nơi, có giọt nước mát để uống trong cái nắng oi ả.
Các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Văn Miếu, Hai Bà Trưng… được giao nhiệm vụ kiểm tra thực địa, rút kinh nghiệm từng chi tiết, không để sót một hạt bụi nào trên con đường dẫn đến ngày hội lớn. Từng chiếc thùng rác, từng nhà vệ sinh, từng quầy nước miễn phí đều trở thành biểu hiện cụ thể của sự chăm lo. Bởi ngày lễ không chỉ để kỷ niệm, mà còn là dịp để một chính quyền chứng minh rằng họ thấu hiểu dân, không bỏ mặc dân, từ những việc nhỏ nhất.
Giữa những lớp bụi lịch sử, Hà Nội hôm nay đang tự dọn mình. Sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố không phải để che giấu những bất cập, mà để phơi bày chúng ra ánh sáng và xử lý ngay lập tức. Những vụ khiếu kiện cũ, những bất tiện đời thường, tất cả đều được đưa vào tầm ngắm, như thể thành phố hiểu rằng chỉ khi gỡ bỏ được những nút thắt nhỏ bé, Hà Nội mới có thể đứng thẳng lưng trong ngày kỷ niệm trọng đại.
Một thành phố mạnh mẽ không chỉ ở tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường mới mở, mà trước hết ở sự nghiêm minh và lòng nhân. Hà Nội đã chọn con đường khó nhất: vừa kiên quyết vừa tử tế. Và chính điều đó làm nên sự khác biệt, làm nên niềm tin rằng Thủ đô này, trong mọi thử thách, sẽ luôn đứng lên như một người trưởng thành, bình thản và quyết liệt giữa sóng gió.
Con đường tiến lên phía trước yêu cầu từng tỉnh thành, tổ chức, cá nhân phải không ngừng làm mới mình, từ bộ mặt bên ngoài và bản chất, nội lực bên trong. Thủ đô đang từng ngày đổi mới, vươn lên để phát triển giàu mạnh, tạo điều kiện phát triển cho từng người dân học tập và sinh sống tại Thủ đô, là tấm gương sáng, biểu tượng cho sự phát triển đi lên của cả dân tộc, đất nước trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh của dân tộc
Trả lờiXóaTrong những ngày này nếu đi giữa phố phường Hà Nội chúng ta sẽ thấy một không khí vui tươi đang lan tỏa khắp mọi nơi trên các đường phố. Để có được điều này có một phần quan trọng của chính quyền thành phố đã nỗ lực rất lớn để có thể tổ chức tốt ngày lễ kỉ niệm cũng như để mọi người dân được yên tâm tham dự buổi lễ.
Trả lờiXóaNhững hình ảnh thật đẹp về đại lễ kỷ niệm 2/9 đã được Hà Nội làm rất tốt, chỉn chu, chuyên nghiệp và rất trang trọng. Thủ đô của chúng ta là nơi sẽ diễn ra nhiều các hoạt động để kỉ niệm 80 năm quốc khánh 2/9, tại Quảng Trưởng Ba Đình và nhiều tuyến phố sẽ diễn ra lễ duyệt binh hoành tráng để mừng đất nước vào kỉ nguyên vươn mình. Tất cả nhân dân cả nước đều trở về Hà Nội, và những ai không có điều kiện có mặt ở Hà Nội thì họ cũng xem các chương trình truyền hình trực tiếp từ các nền tảng và bắt gặp không khí chuẩn bị của Thủ đô. Mọi thứ đã sẵn sàng cho đại lễ
Trả lờiXóa