Chia sẻ

Tre Làng

Người bị bỏ lại sau cuộc vui

Lâm Trực@

Người đàn ông tên Từ Anh Tú, sinh năm 1986, quê ở thôn Đại Phú, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, từng là sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Cái tên ấy từng một thời ẩn mình dưới danh nghĩa học trò, lặng lẽ đến lớp như bao sinh viên khác. Nhưng ẩn trong vẻ hiền lành ấy là một trái tim nổi loạn và một cái đầu luôn vặn vẹo sự thật để kể ra những câu chuyện không dành cho sự thật.



Ngày 13 tháng 5 năm 2011, chiếc màn ngụy trang ấy bị giật phăng khi cơ quan an ninh bắt quả tang Tú viết blog với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền. Không có gì bất ngờ khi Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định đuổi học anh ta, một hành động cần thiết để bảo vệ môi trường giáo dục khỏi những mầm mống cực đoan. Kể từ đó, chàng sinh viên y khoa rời khỏi cổng trường để bước vào một hành trình hoàn toàn khác — nơi những tiếng hô “dân chủ” được cất lên không phải từ khát vọng xây dựng, mà từ những toan tính làm loạn lòng người.

Anh ta kết thân với nhóm NO-U - một nhóm từng được xem là cái tổ của những kẻ bất mãn, một dạng tụ họp lộn xộn giữa các cá nhân có cùng nỗi hằn học với chính thể. Trong cái nhóm ấy, Từ Anh Tú nhanh chóng trở thành “người truyền lửa”, nhưng là thứ lửa thiêu đốt lòng tin, thiêu đốt cả niềm hy vọng vào một thanh niên từng học y, từng được kỳ vọng sẽ cứu người chứ không phải gieo rắc sự nghi ngờ và kích động.

Và rồi, sáng một ngày tháng 6 năm 2013, tại một khu công nghiệp ở Hưng Yên - nơi Từ Anh Tú làm việc sau khi rời ghế giảng đường - công an đã tiến hành bắt giữ anh ta. Việc bắt giữ không ồn ào, không còi hụ, không roi điện, chỉ là một cuộc thi hành pháp luật như bao lần khác. Nhưng điều khác biệt là, đằng sau vụ việc ấy, mạng xã hội lập tức dậy sóng, không phải để tìm sự thật mà để nhào nặn những “huyền thoại” mới cho một con người cũ.

Có người gọi Tú là “người tiên phong”, là “người anh hùng của thời đại mạng”, có kẻ còn mượn danh "phong thánh" để tô điểm cho hành động vi phạm pháp luật của anh ta. Họ gọi anh ta là nạn nhân, là người bị "bắt cóc", là người dám thách thức quyền lực. Họ không nhắc đến việc anh ta từng bị phát hiện tàng trữ nhiều cuốn sách có nội dung chống Nhà nước, cũng chẳng ai đề cập đến quá trình rời xa học vấn để đi theo những hội nhóm có dấu hiệu cực đoan.

Trong cuộc hỗn độn ấy, chính quyền vẫn âm thầm làm điều cần làm. Không phô trương, không truy lùng đám đông đang hô hoán trên mạng. Họ hiểu rằng, những lời lẽ rẻ tiền không thể phá đổ được một nền tảng pháp quyền đã vững chãi qua bao sóng gió. Còn người dân - những người không viết blog, không tụ họp trên mạng, không “phong thánh” ai - họ chỉ cần sự bình yên, sự công chính. Và chính họ hiểu rằng, nếu không giữ lấy kỷ cương, để mặc cho những cái tên như Từ Anh Tú kéo thêm người lún vào bóng tối, thì tổ quốc này sẽ bị xé vụn từ những lời nói độc.

Có lẽ, ở một nơi nào đó, “Thầy” của Tú - người từng rao giảng dân chủ, từng mượn danh trí thức để gieo hạt giống bất mãn - cũng đang tiếc nuối khi thấy “đệ tử” của mình đi trước mình một bước trên con đường được gọi là “vào thánh điện”. Nhưng thực chất, đó chỉ là cái vỏ ngụy tín. Bởi ở quốc gia này, "thánh" không được phong bằng số lượt chia sẻ, mà được đo bằng sự cống hiến cho xã hội, bằng tấm lòng trong sáng và tinh thần xây dựng.

Từ Anh Tú đã rẽ sai một nhịp rất sớm trong đời, và giờ, anh ta đang phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã lựa chọn. Đó không phải là sự đàn áp như một vài kẻ đang gào thét, mà là quy luật của một xã hội văn minh: kẻ vi phạm pháp luật phải được giáo dục, thậm chí là cách ly nếu cần, để số đông được sống trong trật tự và tin tưởng.

Câu chuyện của Từ Anh Tú, cuối cùng, không phải là một bi kịch anh hùng, mà là lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng cho những ai đang mộng du trong thế giới ảo. Ở đó, người ta có thể hóa thánh chỉ bằng vài cú nhấn chuột. Nhưng đời thực thì khác: thánh hay tội đồ, đều phải trả lời trước lẽ phải. Và chính quyền - trong sự kiên nhẫn của mình - vẫn là tấm lưới cuối cùng giữ lại những kẻ đang trôi xa khỏi bờ của lý trí.

15 nhận xét:

  1. CHà chà phong thánh cơ ah, như maria ozawa có vẻ đẹp của bản thân để phong thánh, còn tên tú này có gì nhỉ, bị đuổi học, vì viết blog chống phá nhà nước trả về cho gia đình giáo dục lại, chó chui bụi rậm nhảy vào với lũ phản động bán nước NOU, còn gì nữa không, phong thánh thì thánh này là thánh gì đây ta.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là bọn hoang tưởng chính trị. Đọc một số bài trên Tân Việt mới thấy bọn này cũng lắm chuyện, có một số còn được phong đến tầm nguyên thủ quốc gia nếu chúng thực hiện thành công việc lật dổ chính quyền. Các rận vào tổ chức đều có tước hiệu và chức vụ vì thế mà một số thanh niên ham chơi hám danh lợi hoặc một số nghệ sĩ, chí trị già thất bại trong công danh tìm đến để nương thân.

    Trả lờiXóa
  3. Những chức danh, tước vụ ảo trong cái tổ chức tí hon này được các phần tử hư hỏng của xã hội tìm đến, chúng cảm thấy mình được trọng dụng, được tôn vinh và được thực sự là mình nhưng chúng không biết rằng chúng chỉ là những công cụ, những con tốt dẫn đường, những hòn sỏi lát chân trên con đường tìm sự vinh quang trong ảo mộng của các rận.

    Trả lờiXóa
  4. đúng là càng ngày càng có nhiều kẻ bị biến thái, không biết trời đất, không coi luật pháp ra cái gì, mà đáng tiếc lại toàn là những trí thức trẻ nữa chứ, chúng toàn dụ dỗ những người trẻ đang có tham vọng làm giàu cho nên dễ mắc sai lầm, nhưng điều phải nói ở đây chính là lập trường, tư tưởng của những vị thành niên này. là người có học, được giáo duc tư tưởng cách mạng như thế mà vẫn sa vào, không thể tưởng tượng được.

    Trả lờiXóa
  5. Nguỹen xuân diện còn chả phong thanhs được đến cái thằng tú nhãi nhép này thánh cái nỗi gì chứ, mẹ cái thằng diện là cái loại ba que xỏ lá, chống phá điên cuồng mà thánh còn trượt, huống chi cái thằng tú mới tập tẹ vào nghề bán nước kiếm tiền, con đường phong thánh cho kẻ này còn lâu lắm, xa lắm. Mà cứ cái kiểu này thánh sớm muộn gì cũng vô tù mà thôi.

    Trả lờiXóa
  6. Ai vi phạm pháp luật thì chắc chắn chẳng thể nào thoát tội được. Rồi đây sớm sẽ đến lượt Diện thôi, cứ chờ xem, làm điều xấu lâu như thế rồi thì cũng phải đến lúc trả giá chứ. Đáng tiếc là những kẻ bị bắt vì có những hành vi phản động chống phá chính quyền nhà nước toàn là thanh niên trẻ, không hiểu vì lợi ích gì mà bán mình cho bọn phá hoại để bây giờ chịu tội trong nhà giam. Thật đáng buồn cho một bộ phận những người trẻ tuổi như vậy, tư tưởng, nhận thức còn quá non kém để kẻ khác lợi dụng, lôi kéo.

    Trả lờiXóa
  7. mới đây nhất thiên hạ còn không hết ngỡ ngàng với sinh viên nguyễn phương uyên của trương công nghiệp thực phẩm thành phố hồ chí minh với hành vi rải truyền đơn, rải cờ ba que kèm tiền lẻ câu người khác xem kết cục một cái kết bi thảm cho uyên và kha, bây giờ lại đến vụ của một sinh viên khác tên gì nhỉ Anh tú đúng rồi. Sinh viên bây giờ không chịu học tập, tu dưỡng đạo đức mà thích kiếm tiền bằng những cách không chân chính thì phải .

    Trả lờiXóa
  8. Kể ra thì cũng thật là đáng buồn, từ một sinh viên đang có tương lai vì sự ngu ngốc nhất thời mà phá hoại tương lai của mình, không những thế tay đã nhúng chàm lại tiếp tục đi vào con đường tội lỗi, gần mực thì đen khi tú đã bước chân vào cái hội phản động NOU thì sớm muộn cũng nhận kết cục bi thảm mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Phong hàm phong thánh gì chứ. Những người khiếu kiện kéo dài, những tay làm ăn thất bát, những kẻ bất mãn với đời, những nhà văn nhà báo hết đất làm ăn, những nhà chính trị thất bại trên đường công danh và những người trẻ ham chơi hám danh lợi được hải ngoại tập hợp lại thành một cái hội gọi là Rận. Chúng phong hàm phong chức là để tự tung hô nhau, động viên nhau và cũng là để kích động nhau. Cứ phong thánh như thế này thì còn địa ngục không còn ma quỷ nữa mà toàn thánh thần.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe cũng thú vị đấy nhỉ, từ một sinh viên không chịu cố gắng phấn đấu, học tập đua đòi với lũ phản động bán nước để kiếm những đồng tiền bẩn thỉu, và kết cục thì đã rõ đuổi học là kết cục dành cho tú, Khi sa cơ lỡ bước đi nhầm vào vết xe đổ hắn đã kết hợp với NOU tạo một bước tiến mới trong nghề bán nước. Nếu không biết ăn năn hối cải kịp thời quay đầu là bờ, Tú cũng sớm nhận hậu quả mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Với cái loại này đuổi học là điều cần thiết, trường học là nơi để giáo dục nhân cách, bồi dưỡng kiến thức cho con người, nhưng một khi môi trường giáo dục cũng không thể đào tạo, giáo dục được những kẻ bất cần đời, những kẻ không thể giáo dục được nữa thì nên loai bỏ khỏi trường học để tránh làm ảnh hưởng xấu đến những sinh viên khác. Còn vế tú nếu sai phạm thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  12. Từ Anh Tú là một sinh viên bị đuổi học vì có những hành vi chống phá cách mạng nay lại được phong Thánh. Thánh ở đây là thánh của Rận, gọi là làm vua xứ mù. Chúng tôn vinh, tung hô nhau để tự sướng thôi chứ cái nhóm người cỏn con đó thì có người nữa đâu mà phong này phong nọ. Tuy nhiên lần này Diện bị loại ra để phong cái thằng mặt búng ra sứa ấy cũng làm cho các rận nổi loạn.

    Trả lờiXóa
  13. giao cho gia đình cùng địa phương quản lý, giáo dục. Đây là điều vớ vẩn nhất mà tôi từng nghe, với cái loại này nhà trường từ bỏ ôm hận về gia đình không giáo dục nổi chứ nói gì đến chính quyền địa phương quan tâm giáo dục, bằng chứng là việc tú nhàn cư vi bất thiện đàn đúm với NoU tiếp tục hành vi phạm tôi của mình, cái loại bất trị

    Trả lờiXóa
  14. Đây có lẽ là kết quả của sự thiếu giáo dục trong gia đình, không chỉ đổ lỗi được cho nhà trường, cho xã hội, nhưng với cái bản chất hiếu thắng, tham lam, lóa mắt trước lợi ích vật chất mà làm những trò bán nước, hại dân thì lý do chính là sự giáo dục từ gia đình, đến khi gia đình cũng không giáo dục được, đẩy qua nhà trường, nhà trường cũng đành bó tay mà thôi.

    Trả lờiXóa
  15. Lại một rận nữa được phong thánh, và ngay lập tức bị cơ quan an ninh sờ gáy. Đối với những con người như thế này đáng lẽ ra phải hốt hết từ lâu rồi, những con người này, để ở ngoài xã hội bao nhiêu thì nguy hiểm cho xã hội bấy nhiêu. trước khi để bọn chúng gây hậu quả, gây nên đại họa thì bắt hắn là một điều chính xác. Không phải tự dưng mà cơ quan an ninh tiến hành điều tra và bắt tạm giam đối với Từ Anh Tú, nếu mà Tú vô tội thì không việc già phải sợ hãi cả. chưa kể đến nhân thân của Tú trước kia, đã có tiền án tiền sử là các bài viết chống phá Đảng và nhà nước, các hoạt động viết blog xuyên tạc bị cơ quan an ninh bắt quả tang.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog