Chia sẻ

Tre Làng

HÓT: HẰNG BÙI CẠO ĐẦU, DỌA HY SINH TÍNH MẠNG VÌ CHỊ BÚN RIÊU

Chuyện là, khi tham gia “ngày hội nhân quyền” với đám Tuyên bố 258 náo loạn Công viên 23/9, chiếm mất chỗ “ngon” của chị bán bún riêu mà “hoa hậu biểu tình” Bùi Hằng lĩnh trọn bich mắm tôm – thứ gia vị không thể thiếu của gánh hàng bún riêu!

Hành động bộc phát, quyết liệt của chị bán bún riêu khiến Bùi Hằng ê chề, thảm thương. Học đòi “thủ pháp” của Thánh nữ Công Nhân sau khi bị bà lão hàng nước cho ăn cán chổi, Bùi Hằng phản ứng dữ dội: vừa đi vừa chửi, đi tới cũng chửi, quay đầu lại cũng chửi, chị lôi tất cả những từ ngữ dơ bần nhất để chửi, chửi từ những đứa nào đã làm gì chị đến chửi chế độ này sẽ thế này thế nọ.... Hoa hậu biểu tình của nhơn sỹ Xuân Diện đã tái hiện sinh động nhân vật chính trong câu chuyện nổi tiếng của nhà văn Nam Cao: Chí Phèo.

Kịch tích hơn Thánh nữ ở chỗ, ngay sau khi về nhà, Bùi Hằng đã cạo đầu, chụp ảnh phóng lên mạng với lời lẽ lên án chị bún riêu “vô nhân tính, coi thường công ước Quốc tế khi đã là thành viên NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ”, thậm chí chị còn tuyên bố sẽ “hy sinh tính mạng” phản đối trò tạt mắm tôm này.

Dư luận cho rằng, sau khi bị đám nhơn sỹ, trí thức bỏ rơi, đánh mất tình nghĩa chị em thân thiết với Phương Bích vì tiền, bị đám trẻ dâm chủ phê phán đánh mất hình ảnh “dã ngoại nhân quyền” của chúng ở Hà Nội, cứ ngỡ Bùi Hằng tuyên bố cai nghiện biểu tình, nghỉ chơi facebook, bỏ nghề dâm chủ. Nhưng có vẻ như mất nghề chửi mướn, biểu tình…thì cũng mất luôn nguồn sinh sống sinh tồn, thấy mình vô dụng, không còn được nghe những lời nịnh bợ của các “con chiên” hải ngoại khiến Bùi Hằng lại “trở về với máng lợn cũ”

Song thê thảm thay, cái sự quay lại với nghề của Bùi Hằng cũng long đong như Lê Thị Công Nhân, kẻ ăn cán chổi, người lĩnh mắm tôm toàn từ các “an ninh mật vụ” xuất thân từ các bà bán hàng rong. Có lẽ thời mạt vận dâm chủ đã đến sao?

Tội cho cái đám Mạng lưới Blogger Việt Nam, xính sài dân oan làm lá bùa che đỡ, nhưng xem ra đang bốc ra toàn mùi mắm tôm.

Đến nay, chúng hô hào, quảng bá những mỹ từ, hình ảnh xa xỉ về nhân quyền trên blog, nhưng lai chẳng đụng chạm tới “nạn nhân” được trưng dụng Bùi Hằng đang uất nghẹn phải cạo đầu, dọa chết kia. Phải chăng đó là số phận của Bùi Hằng sau khi bị vắt kiệt nước, không còn giá trị lợi dụng, hết mode biểu tình…khi thời đại mà con bài “nhân quyền”, “xã hội dân sự” đã lên ngôi, thành mode hàng hiệu.
Nguồn: Blog Bạch hóa Dân chủ
---------
Bổ sung: Tin giờ chót: Theo nguồn tin do bạn ThanhMai Trần cung cấp riêng cho Google.tienlang:Vì giá xăng tăng vùn vụt, không đủ khả năng mua xăng tự thiêu cho cháy hết tấm thân phì nộn của mình, bà Bùi Thị Minh Hằng vừa quyết định bỏ phương án tự thiêu và thay vào đó bà quyết định: Xuống tóc Lập ra một Giáo phái mới là Giáo phái Mắm Tôm do bà đích thân làm Giáo chủ!

Nguồn: Google.Tienlang

18 nhận xét:

  1. Nặc danh18:34 10/12/13

    That la doi

    Trả lờiXóa
  2. Không thể ngờ được bà Bùi Hành lại có thể đánh mất đi vẻ đẹp của mình chỉ vì một gói mắm tôm! Một chuyện hài nhưng để lại cho người ta nhiều bài học. Sau vụ này, bà Hằng mới nhận ra được bản thân mình là gì đỗi với những tên rận chủ. Bà Hằng bây giừo đã hết giá trị lợi dụng đối với bọn rận chủ rồi nên chắc phần đời còn lại bà phải đi theo cái nghề mắm tôm mà kiếm sống thôi, bà Hằng nhể?

    Trả lờiXóa
  3. Lại là bùi Hằng :) Đúng là người đàn bà lắm scandal nhất trong đám rận này đó ! đám rận có người thì chuyên xuyên tạc chuyên tìm những thứ không có thật để biến thành có thật thì Bùi Hằng lại có công việc chuyên tạo ra những vụ biểu tình chuyên đi hô hào và chuyên về phần bề nổi ! thử hỏi nơi nào hỗn loạn biểu tình kêu oan mà không có Hằng không ! con người luôn kiếm những nơi đó để làm phóng viên hờ tường thuật một cách thiếu chính xác cho đám rận để có thể có những bài viết xuyên tạc tuyệt hay :)

    Trả lờiXóa
  4. Thanh Niên20:23 10/12/13

    Nhìn cái mặt của bà Hằng bình thường cũng đã đủ ghét rồi, giờ bà ta cạo hết tóc nhìn chẳng quác gì con quỷ, ah mà đúng rồi, bà ta đã lộ rõ nguyên hình ra rồi., nhìn bà ta mà xem, xộc xà xọc xạch, khuôn mặt thì đầy sát khí, gai xạo, chẳng có chút phúc hậu gì cả, công với những hành động điên rồ của bà ta từ trước tới nay nữa thì bà ta đúng là một con quỷ dã xoa. Thấy mà tởm!

    Trả lờiXóa
  5. Lúc còn có giá trị lợi dụng thì bao giờ cũng được săn đón, được tôn vinh, được tâng bốc nhiệt tình. Nhưng một khi đã hết giá trị rồi thì sẽ bị vứt đi một cách không thương tiếc. Bà Bùi Hằng bây giờ đã dần mất giá, và thay thế vào đấy là sự nổi lên của một thế hệ trẻ đầy tiềm năng như Phương Uyên chẳng hạn. Thật đáng thương cho bà Hằng.!

    Trả lờiXóa
  6. vâng.rất bùi hằng.rất đúng bản chất của đám zận chủ.cần tung hô hình ảnh mụ ta ở những nơi như là wc công cộng để cho bàn dân thiên hạ tạt thêm ít amoniac nữa mới xứng tầm

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. cái hành động bán nước mà bị một bịch mắm tôm vào mặt là nhẹ lắm rồi mà bây giờ còn quay ra la làng. Bùi Hằng hình như không biết xấu hổ là gì mà lại còn chơi cái trò cạo trọc cũ rích. ngày xưa các cụ cạo trọc đầu bôi vôi là trừng phạt những người phụ nữ hư hỏng bây giờ bà ta chơi lại trò đấy khác nào tự nhận mình hư hỏng. Có tự tử thì cũng chả em thèm quan tâm đâu nói gì đến cạo trọc đầu

    Trả lờiXóa
  8. Một quyết định táo bạo và rất Bùi Hằng, xứng hàn với tất cả những gì bà đã làm trước đó, từ chuyện chửi bậy cho tới chuyện ăn vạ công an. Chí Phèo và Thị Nở dến với nhau bằng bát cháo hành thì bà Hằng đến với con đường "đi tu" với một bịch mắm tôm. Bịch mắm tôm quyết định cả một cuộc đời lầm lỗi, chọn sai đường. Bịch mắm tôm là quà tặng cho kẻ chống phá chính quyền, như thế liệu có đáng chưa?

    Trả lờiXóa
  9. không phải mê tín chứ bà bùi hằng này làm quả đầu này hơi bị hót đấy, mà là một trong những kẻ điên loạn của rận chủ nói chung và những kẻ ngu dốt nói riêng. một kẻ chỉ biết đến bản thân như bà thì không thể nào là đại diện của nhân dân được. và đặc biệt với quả đầu này thì bà đã phản ánh đúng bản chất của những kẻ dan trá , xảo quyệt và rất giang hồ

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Mụ già này áp dụng chiêu tuyệt thực trước khi tự thiêu thì mới đủ xăng mà đốt.

    Trả lờiXóa
  12. Bùi Hằng cạo đầu trong xinh vãi, trong cứ giống như một con điên. Hết chuyện để chửi bới rồi bây giờ sử dụng bài khác đây. Loại này quả là lắm trò nhiều ảo, rồi đây khong biết nó có thể làm những chuyện gì nữa đây

    Trả lờiXóa
  13. Chống bọn đội lốt dân chủ, giả dạng nhân quyền này thì các lực lượng chức năng của chế độ đầy đạo đức và văn minh chúng ta đâu cần phải dùng tới mắm tôm như tuồng đòi nợ thuê như thế? Sao không bắt nóng chúng nó bằng các tội trốn thuế, quan hệ nam nữ bất chính, mua bán dâm, buôn lậu, vi phạm lệnh quản chế, gây rối trật tự công cộng, tụ tập đông người nhỉ?

    Đúng là nhiệt tình phản cách mạng cộng với sự ngu dốt của một bộ phận cẩm y vệ thời hiện đại đã làm hỏng hình ảnh chính nghĩa và tính chính danh của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  14. Cạo đầu ư? chả nói lên được gì cả ! bộ mặt giả dối của mụ xứng đáng với túi mắm tôm của bác bán bún, mà có lẽ nên dùng cả chai chứ không là một túi, mắm tôm " thơm" cả một góc phó như thế nào thì mùi thối của Mụ lan tỏa ra như thế, thật khó chịu. Việt Nam ta là một nước có nền văn hiến lâu đời, nhưng có lẽ đánh chó nên dùng cách xứng đáng với một con chó. Không thể để chúng suốt ngày ăng ẳng mãi thế được.

    Trả lờiXóa
  15. Bùi Hằng cạo trọc trông cũng chẳng khá hơn nhỉ/ Hết mốt chưa Hằng em<

    Trả lờiXóa
  16. EM cảnh báo cho các bác comment về Bùi Hằng cho tử tế, không nên dùng những từ như "chó", "rận"... Các bác đừng xúc phạm những loài vật đó, chúng ko tội tình gì.

    Trả lờiXóa
  17. KO NGỜ BÙI HẰNG LẠI HÓA TRANG GIỐNG ANH CHÍ ĐẾN THẾ, NHƯNG KHỔ NỖI KHÔNG XINH RAI DC BẰNG A CHÍ CỦA NAM CAO. VÀ CÁI CÁCH CHỬI CỦA Ả LẠI CÀNG KO THEO DC CHÍ PHÈO, CHÍ PHÈO CHỬI CÒN DC UỐNG RƯỢU CÒN BÙI HẰNG CHỬI THÌ DC ĂN MẮM TÔM. ĐÁNG THƯƠNG HƠN CHO BÙI HẰNG LÀ KHI CÔ ĐƠN HỨNG CHỌN MẮM TÔM CỦA BÀ BÁN HÀNG RONG ĐÃ KO CÓ AI CHIA SẺ, CÒN CHÍ PHÈO KHI CÔ ĐƠN NHẤT VẪN CÓ THI NỞ BÊN CẠNH.

    Trả lờiXóa
  18. bùi hằng trong vai một nhà sư có vẻ rất hợp và rất đẹp đất các bạn nhỉ, có vẻ đến cái lúc nào đó bà này nên đi theo con đường tu đạo và đi theo con đường đó thì mới có thể làm cho những người khác nghĩ lại về bà đấy, vì có như thể thì người ta mới có thể tha thứ cho bà và những gì bà làm hiện nay được người khác tôn trọng hơn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog