Chia sẻ

Tre Làng

TUỒNG MỚI ZÂN CHỦ - MỚI RA MẮT ĐÃ THẢM BẠI

MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM: BUỔI RA MẮT ÈO UỘT QUÁ!

Khai tử nhóm “Tuyên bố 258” để kết thúc một đòi hỏi chẳng đâu vào đâu, bị chính thành viên của mình phản pháo không đỡ nổi, bị cả cộng đồng mạng đánh cho te tua, tức tưởi. Cái tên “Mạng lưới Blogger Việt Nam” được thay thế cho cái cũ, những tưởng như là sự cứu vớt cái nhóm được thổi lềnh phềnh lâu nay khỏi bị mang tiếng là …chết yểu!

Bằng một Thông báo đầy TỰ TIN tuyên bố 5 điều sẽ làm khiến NỨC LÒNG “thị trường dân chủ”. Một THƯ MỜI công khai các sự kiện không thua gì lời hiệu triệu các con chiên đến với Chúa. Một chuỗi chương trình được quảng cáo rầm rộ chuẩn bị cho sự ra mắt của MLBVN. 

Nhưng…

Khi nhìn thấy mấy bức hình chụp buổi ra mắt MLBVN ở quán Thủy tạ tẻ nhạt đến TANG THƯƠNG đã khiến chính CỘNG ĐỒNG CHÔNG CỘNG của họ thất vọng tràn trề. “Tân Bình (Dân làm báo ):Nhìn mấy bức hình kia thì chúng tỏ sự tẻ nhạt lên đến tột cùng của ngày gọi là ra mắt mạng lưới blooger rồi. Tẻ nhạt đến nỗi chúng phải mượn 1 ông tây vào ngồi cùng để chụp hình cho vui, tẻ nhạt đên nỗi chúng, mỗi người ôm một cái điện thoại ngồi bấm bấm, tẻ nhạt đến nổi chúng mua một lẵng hoa đến để ngắm, ,,,, Điều này cho thấy điều gì đây??? Đó là sớm muộn gì chúng cũng phải giải tán cái mạng lưới mới ngày đầu ra mắt mà đã " RÁCH" này thôi.”


Đếm kỹ lắm mới được 15 người, trong đó có 2 ông bà tây, một vị khách đại diện nhân sỹ trí thức đến dự cùng. Đặc biệt nhất là còn trưng dụng đến tay anh chị con buôn dân chủ lỗi thời đầy tai tiếng là Nguyễn Khắc Toàn, Dương Thị Xuân. Mặc dù được loan báo trước đầy vẻ “khiêu khích”, nhưng buổi ra mắt èo uột quá nên chẳng có bóng anh chị nào được xem là “an ninh, mật vụ” đến thăm nom, khiến nó càng thêm … THÊ LƯƠNG!

Một anh chị dâm chủ bất mãn khác:

“Chilinh (Tân BìnhDân làm báo): Đồng ý với bạn. Đó chỉ là nhúm trí thức sa lông già nua cũ kỹ hết thời. Là vài ba người đàn bà hân hoan phô bày phẩm chất lưu manh. Là dăm vị càng bày tỏ chính kiến thì càng lộ rõ... chính kiến, thứ lý luận chỉ khiến người ta quyết không thể giao sinh mạng mình –chưa nói sinh mạng quốc gia- vào tay những người thần kinh chính trị như thế được. Bằng ngần ấy năm nỗ lực đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tôi không biết đã bao giờ các vị ngồi lại với nhau để tổng kết: đã thuyết phục được bao nhiêu người tin theo con đường của mình. Có cố gắng xoay mọi chiều ống kính thì cũng vẫn từng ấy gương mặt, phải gấp nhiều lần như thế lắm lắm mới tạm gọi là gầy dựng được phong trào. Bằng ngần ấy thời gian không có hiệu quả và cô đơn độc đạo, không thể gọi đó là bản lĩnh là kiên định, mà là thiểu năng trí tuệ. Không thể tham dự bất cứ cuộc cách mạng nào với tư cáchthành viên chính thức khi, trí tuệ thiểu năng.”

Có người bình phẩm rằng, biểu tượng mới của MLBVN là cây bút bị bẻ gập, chắc nhóm này thất bại trong nghề cầm bút (đòi bỏ Điều 258 nhưng viết lách chẳng ra hồn) thì thôi bẻ bút, chuyển sang xuống đường “dã ngoại” cũng dân khiếu kiện, lại về với cái máng lợn cũ vẫn lành hơn chăng?

VKL

17 nhận xét:

  1. Nặc danh12:12 13/12/13

    Trong chế độ độc tài, một tiếng nói bất đồng cất lên được là vô cùng đáng quý rồi. Ca ngợi độc tài thì dễ.

    Trả lờiXóa
  2. phải chăng là sau khi nước Việt Nam ta được bầu vào hội đồng nhân quyền liên hợp quốc thì bọn ngu dốt ấy không còn có động lực để mà gào thét nữa! ngay tới cả mấy thằng phản động trong cùng một nhóm mà còn nói xấu lẫn nhau, kích động lẫn nhau thì hỏi làm sao mà bọn râu ria chả chán! thôi thì cứ về với cái mạng lơn xưa, rách một tí những thình thoảng kêu biểu tình thì bọn nước ngoài nó lại bố thí cho mấy đồng bạc ấy! nghĩ mà thấy buồn, là người hoàn thiện đủ chân đủ tay mà lại không biết làm gì tốt, chạy mãi theo bọn xấu để trở thành nhà rận chủ, trở thành những thằng phản động, nhục lắm!

    Trả lờiXóa
  3. thôi thì khả năng của bọn chúng có hạn, rồi cũng phải tới lúc mà bọn nước ngoài thấy không còn giá trị lợi dụng nữa thì sẽ cắt giảm nguồn đầu tư thôi, không còn những đồng tiền bẩn nữa thì bọn râu ria hay ngay cả mấy thằng đầu sỏ rồi cũng nản thôi, bọn chúng làm không màng tới liêm sỉ bản thân, không màng tới người khác chửi bới là vì tiền cả mà!

    Trả lờiXóa
  4. Không làm gì để cản bước tiến của Việt Nam nên đám người tự xưng là vì dân chủ cũng uể oải chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Những người mạo danh dân chủ ở Việt Nam chắc đang chán nản trước việc quốc tế vẫn đánh giá thành tựu phát triển nhân quyền của Việt Nam. Không biết hội này còn định làm những trò gì nữa hay không đây.

    Trả lờiXóa
  6. Một buổi ra mắt với lèo tèo vài mống thế kia cũng đủ biết đám rân chủ rệu rã đến thế nào!! hahha

    Trả lờiXóa
  7. Các anh chị rân chủ không thể kéo dài vở diễn được vì thực tế Việt Nam không như họ vẽ. Làm sao vu cáo Việt Nam mãi được?

    Trả lờiXóa
  8. Vở diễn của đoàn kịch rân chủ đến hồi kết rồi chăng?
    Chắc là hết sức sáng tạo rồi!

    Trả lờiXóa
  9. Mấy người rân chủ chắc cạn tiền boa của bên ngoài nên ra trò để kiếm đó. Có tiền lại la hét như Chí Phèo hết cả lũ. Xong lại ngồi đợi tiền. Kinh.

    Trả lờiXóa
  10. Ai nói gì cũng không bằng tận mắt nhìn họ diễn ở chỗ đông người. Bất kể ai làm gì họ cũng đều la lên là công an đánh, đàn áp...

    Trả lờiXóa
  11. Phong trào rân chủ èo uột thế càng tốt. Tan đi cho nó lành xã hội.

    Trả lờiXóa
  12. Kệ thây đám phá quấy. Việc mình mình làm, không ai chú ý đến họ thì họ tự khắc chán.

    Trả lờiXóa
  13. hehe. Các nhà zân trủ đang bí vì hoạt động xem ra không ý nghĩa gì với xã hội và chả gây được tí tiếng vang nào. Đáng đời.

    Trả lờiXóa
  14. Có vẻ nhu bọn dân chủ đã chơi hết những màn kịch độc và sốc rồi. Bây giờ bao trùm lấy đám dân chủ là cái cảnh thê lương và tàn tạ thế thôi sao? Thật đáng tiếc và đáng buồn thay. Cũng chẳng có bà cụ bán nước hay cô bán mắm tôm đến dạy bảo chúng để cho chúng có cơ hội hô hào công an đàn áp phong trào nữa. Trình độ lí luận thấp, chuyên đi bẻ cong, xuyên tạc sư thật thì thử hỏi sẽ có bao nhiêu người tin? Và nếu như không vì mấy đồng tiền bẩn thỉu của đám rận thì thử hỏi có bao nhiêu người sẽ tham gia vào MLBVN?

    Trả lờiXóa
  15. Đáng buồn thay cho cái cảnh hoang tàn của đám “dân chủ” những ngày sắp tết này. Một cuộc họp mặt vừa buồn chán, vừa tẻ nhạt như kiểu tham dự một đám tang. Không nhẽ những ngày tàn của đám zân này sắp đến? Quanh đi quẩn lại, các nhà zân vẫn sử dụng mãi những chiêu trò cũ rích cùng những quân cờ cũ rích, không sáng tạo, không đổi mới, hay chăng là vẫn chưa tìm ra trò mới để diễn. Nhanh nhanh đi các nhà zân, có màn gì hay nữa thì diễn nốt đi để hạ sân khấu, chứ làm thế sân khấu nó phủ đầy bụi mất đấy.

    Trả lờiXóa
  16. Quảng cáo rõ là rầm rộ nhưng cuối cùng mọi thứ lại tẻ nhạt tới mức không ngờ. Cứ nghe qua mấy lời săn đón rõ nhiệt tình cùng băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi mà tôi cứ nghĩ như rằng đây sẽ là một cuộc gặp mặt hoành tráng của các nhà zân chủ, có đầy đủ thành phần, có một lực lượng hùng hậu lắm cơ. Thế nhưng không ngời mọi thứ nó lại thê thảm tới mức này. Chia buồn cùng các nhà zaan. Và cũng xin nhắn nhủ tới các anh chị cô chú nhà zân một điều là cái sự đời ấy, “nói trước bước không qua” đâu. Và cái hội nhame nhí này, sẽ sớm giải tán thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Haizz. Có lẽ là những lý do cho các phong trào phát động của cánh rận chủ không đủ sức thuyết phục đối với người khác. Bởi vì cứ đi xuyên tạc trắng trợn rồi vu cáo chuyện không có trong khi người khác biết rõ thì họ chẳng chửi cho. "Mạng lưới blogger Việt Nam" cái quái gì? Ở đâu ra cái kiểu tự cho mình đặt cái tên hay như thế? Mấy anh chị rận cứ làm như ai làm blog cũng đứng hết về phía anh chị vậy.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog