Chia sẻ

Tre Làng

Hả hê trước bệnh tình của người khác thì chỉ là súc vật, thưa ông Nguyễn Xuân Diện

Khoai@

Liệu có ai bất nhân như Nguyễn Xuân Diện hay không?

Trên FB, TS Nguyễn Xuân Diện dẫn đường link tới blog của mình, với bài "
Tin Mới: Ông Phùng Quang Thanh bị ho ra máu, u phổi". Nguyễn Xuân Diện cũng không quên chua thêm một câu: Phùng Quang Thanh phen này chắc chết: Ho ra máu.

Lần theo đường dẫn, tới blog Tễu mới thấy lại là trò mèo cũ rích của Nguyễn Xuân Diện là đổi tên bài trên báo thanh niên để câu viu và dẫn dắt dư luận. 

Tên của bài gốc trên báo Thanh Niên là: "Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh được chẩn đoán bị u phổi lành tính" và khi vào blog của y, nó biến thành: Tin Mới: Ông Phùng Quang Thanh bị ho ra máu, u phổi. 

Không cần nói ra, ai cũng hiểu, TS Nguyễn Xuân Diện đang hả hê, khoái trá khi ông Phùng Quang Thanh bị bệnh nặng. Và tàn độc hơn cả cầm thú, bệnh của ông Thanh được chẩn đoán là u phổi lành tính, thì Nguyễn Xuân Diện biến nó thành "Ho ra máu, u phổi".

Rõ ràng, cách giật tít này đã làm cho người đọc hiểu sai lệch về bệnh tình của ông Bộ trưởng Phùng Quang Thanh. Hơn nữa, nó làm người đọc hiểu là ông Phùng Quang Thanh xứng đáng bị như thế.

Ít ai có thể ngờ được Nguyễn Xuân Diện được ăn học đàng hoàng, đã có một thời trong quân ngũ mà lại thốt ra những lời táng tận lương tâm đối với 1 người đang bệnh đến như vậy. Lương tâm  của ông để đâu khi viết: Phùng Quang Thanh phen này chắc chết: Ho ra máu.?

Hả hê trước bệnh tình của người khác chỉ có thể là súc vật.

Thật khốn nạn cho một kẻ mang danh là Tiến sĩ như Nguyễn Xuân Diện.

Đọc thêm: Nguyễn Xuân Diện xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

35 nhận xét:

  1. Nặc danh08:08 3/7/15

    Có ai ở gần nhà ng x diện mà có thể chuyển giúp tôi một câu thôi với diện tôi nói hắn là "THẰNG CHÓ ĐE" tôi tên là Thanh trieu ở California. Chứ tôi không đủ kiên nhẫn đê comment với cái thằng mặt thớt này

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ có những kẻ vô văn hóa mới cười trên nỗi đau khổ của người khác mà thôi. Đã là một con người có chút văn hóa, họ sẽ chẳng bao giờ có chuyện cười trên bệnh tình của người khác, có thể họ không quan tâm, nhưng cũng không hành động như vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Trước đây cũng đã từng nghe danh về cái ngu dốt hiếm thấy của một tên tiến sĩ dởm là Nguyễn Xuân Diện nhưng không nghĩ rằng hắn lại ngu đến mức như thế, càng đọc những bài viết của hắn càng thấy được một bộ óc thiếu chất xám đến như vậy, không hiểu cái danh tiến sĩ của hắn là moi ở đâu ra

    Trả lờiXóa
  4. Không hiểu vị trí của Nguyễn Xuân Diện trong làng rận có quan trọng đến mức nào mà hắn lại suốt ngày đăng tin và toàn nhưng tin phô hết ra được bộ não ít chất xám và gần như thiểu năng của hắn, hình như hắn không dùng chất xám để tư duy, chỉ biết xuyên tạc ra đủ điều, đúng là thảm họa con người

    Trả lờiXóa
  5. Tiến sỹ gì cái loại rận chủ suốt ngày nói xấu và xuyên tạc các thông tin, tình hình như thế? Tôi đồng ý rằng nếu các hành động của Nguyễn Xuân Diện còn tiếp tục thì cần phải đưa hắn ta vào tù để hắn hối lỗi về những hành động xấu xa và vi phạm của hắn, đúng là già mà con N G U.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi nghĩ rằng cần phải cho cái ông TS Nguyễn Xuân Diện vào tù đi để ông ta ở ngoài xuyên tạc, nói xấu tình hình cứ như vậy loạn mất thôi. Nhân dân chúng tôi rất bức xúc vì những hành động lừa bịp của Nguyễn Xuân Diện, hành động này đúng là trời không dung mà

    Trả lờiXóa
  7. Là một tiến sỹ có ăn học học đàng hoàng và từng ấy tuổi đời mà Nguyễn Xuân Diện lại có thể nói ra những lời nói biến trắng thành đen, đạo đức và lương tâm của Diện ở đâu? Tôi nghĩ rằng không thể chấp nhận được con người như Nguyễn Xuân Diện đáng lẽ thấy người khác bị bệnh thì chúng ta phải cầu nguyện cho người khác mau khỏi bệnh đằng này Diện làm làm cái trò vô nhân tính

    Trả lờiXóa
  8. Cái ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là thế, nhắc đến ông ta người ta đã nghĩ ngay đến một nhân vật hay chữ nhưng lại ít chất xám, có ăn có học để có đựợc tấm bằng tiến sĩ nhưng có vẻ như đó không đúng năng lực của ông ta bởi một người đã có học vị tiến sĩ thì tư duy và hành động sẽ không dừng lại ở những việc như y làm

    Trả lờiXóa
  9. Tôi không nghĩ rằng một con người như Nguyễn Xuân Diện lại xứng đáng được mang trong mình dòng máu Việt. Thật đáng xấu hổ thay cho những con người như vậy. Một con người được ăn học tử tế để rồi quay lưng lại chống phá nhà nước ta. thật quá bỉ ổi mà. cần có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nguyễn Xuân Diện

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn cái bộ mặt hả hê đáng ghét của Nguyễn Xuân Diện mà thấy buồn cười, nếu giả dụ hắn bị bệnh gì đó mà có người cũng viết những bài báo kiểu dạng như vậy không biết hắn sẽ nghĩ gì nhỉ, sinh ra là kiếp con người mà sao hắn lại làm những việc mang tính súc vật như thế nhỉ

    Trả lờiXóa
  11. Quả đúng là súc vật không sai, những kẻ đáng lên án, đáng nguyền rủa chính là những kẻ đang bán nước giống như Nguyễn Xuân Diện và đồng bọn đó, thân là một tiến sĩ mà viết ra những thứ đến trẻ con cũng không chấp nhận được, quá buồn cho Việt Nam đã sinh ra một tên mang bản chất là cầm thú

    Trả lờiXóa
  12. Cùng là người Việt Nam, cùng một đất nước mà sao Nguyễn Xuân Diện lại có thể nói những lời xuyên tạc, bịa đặt và bóp méo sự thật như vậy. Từng ấy tuổi mà sao Diện không thể hiểu cái đạo lý thương người như thể thương thân sao, hay lũ rận chỉ biết đến mình, biết đến những đồng tiền của phương tây mà có thể bán rẻ đồng bào và quay lưng lại với tổ quốc và quê hương mình

    Trả lờiXóa
  13. Nói chúng là qua những lời này của Nguyễn Xuân Diện cho ta thấy rằng hắn là đang khẳng định thương hiệu " đã ngu nay còn ngu hơn" cho chính mình, những gì hắn nói và làm đều khẳng định thương hiệu đó, có vẻ như cái danh tiến sĩ cũng không làm bớt đi sự ngu đần của hắn rồi

    Trả lờiXóa
  14. Nếu có ai đó khi mắc bệnh khiến người ta phải vui mừng như vậy thì đó không phải ai khác mà chính là Nguyễn Xuân Diện cùng đồng bọn trong làng rận chủ của hắn chứ không phải ai khác, có lẽ bài viết này của hắn đang gây bức xúc trong dư luận không chỉ vì thái độ hắn đối với bộ trưởng Phùng Quang Thanh mà còn bởi sự ngu dốt của hắn nữa

    Trả lờiXóa
  15. Những hành động và lời nói của Nguyễn Xuân Diện cho chúng ta thấy được bản chất xấu xa, lừa bip, xuyên tạc của tên rận chủ này, làm gì có ai thấy đồng bào mình bị bệnh mà lại vui mừng như Diện đâu. Từng đấy tuổi đầu mà hắn ta lại bán rẻ lương tâm, đạo đức của mình chỉ vì mấy đồng tiền mà phương tây bố thí cho

    Trả lờiXóa
  16. Sao chưa cho tên khốn nạn này nhập kho nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  17. Sao lại có loại người như thế này, thấy người khác bệnh tật , khó khăn thì có thể hả hê vui mừng đến vậy. Nguyễn Xuân Diện có gì thù hằn với Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh mà lại có thái độ như vậy, hay bất cứ ai ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa thì Nguyễn XUân Diện đều làm vậy?

    Trả lờiXóa
  18. Nặc danh21:45 3/7/15

    "Người lo giấc ngủ của lính là ông Phùng Quang Thanh, người lo cho cái lạnh cắt da thịt của người lính trong đêm đông nơi tuyền tuyến, đảo xa là ông Phùng Quang Thanh, người lo cho những đêm mưa dông bão tố, những lúc chạm mặt kẻ thù... và lớn hơn nữa là mong cho người lính không phải đổ máu nơi chiến trường hay một cuộc chiến tranh cũng là ông Thanh, vì đơn giản những người lính dưới quyền ông là con dân, từ nhân dân mà ra..." vậy hỏi cớ sao Nguyễn Xuân Diện lại điên khùng để không giống ai trong cái xã hội văn minh này? hãy gửi cho Diện lời tâm sự này nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Thằng Nguyễn Xuân Diện mặt dày này thì suốt ngày chỉ xuyên tạc giật tít để đăng bài. Và các bài của nó đều là các bài viết phản động hết.

    Trả lờiXóa
  20. Thằng Xuân Diện chó chết, dám hả hê trước bệnh tình người khác, cái loại máu lạnh đầu ngu như nó, cười người phút trước nửa phút sau người cười, cứ đợi đó mà lãnh quả báo.

    Trả lờiXóa
  21. Con người ai cũng phải trải qua quy luật sinh lão bệnh tử. Đó là quy luật của bất kì người nào. Nhưng khi người khác đanh ở trong thời gian mang bệnh, không biết chia sẻ động viên họ và gia đình thì thôi, lại còn thở ra những câu cục súc, khốn nạn thì đúng là NXD chẳng bằng loài cầm thú

    Trả lờiXóa
  22. Với cái thằng Nguyễn Xuân Diện này thì chửi không biết bao giờ hết. Lấy bệnh tật của người khác làm niềm vui thì rồi cũng sẽ lúc nó sẽ bị rồi khắc nó sẽ biết..

    Trả lờiXóa
  23. Loại súc vật.Cái mặt nó có khác gì súc vật đâu. Thế mà cũng danh xưng tiến sĩ hán nôm mà chả hiểu gì về lẽ sống. Đặc biệt với người Phương Đông, không ai hả hê khi người khác ốm đau mà chết.

    Trả lờiXóa
  24. Nặc danh22:36 4/7/15

    Đúng là thằng bất nhân khốn nạn, đầu óc không bằng loài cầm thú. Cái loại như nó, sau này chết là chết luôn chứ không được đầu thai lại, thậm chí là đầu thai lại 1 con vật bởi nó không xứng đáng. Đúng là loại Diện mặt lợn

    Trả lờiXóa
  25. Mong cho bác Phùng QUang Thanh mau khỏi bệnh để đập vào mồm cái thằng chóa Diện này. Loại súc sinh mồm thôi, không coi ai ra gì cả

    Trả lờiXóa
  26. Bác Thanh bệnh tình nặng nhẹ còn chưa rõ như nào mà thằng chó chết này dám nói độc địa như vậy, đúng là miệng nó chẳng bằng cái bô trẻ con. Kiểu của nó phải bị đâm rách miệng ra mới xứng

    Trả lờiXóa
  27. Nếu nó không nói ra những lời độc địa như vầy thì ai quan tâm đến nó kia chứ. Nên là nó phải có tạo sóng, tạo bão câu view, không cần quan tâm tính chất, mức độ xuyên tạc sự thật của nó như nào

    Trả lờiXóa
  28. mịa tiên sư cái lão này. Đem cái bằng Tiến sĩ đốt mẹ nó đi. Mang tiếng được học này học nọ, bằng cấp cao sang vậy mà lại xuyên tạc rồi cười trên sự đau đớn và mất mát của người khác như thế sao. nhục nhã cho chính gia đình của ông đấy vị Tiến sĩ ạ!

    Trả lờiXóa
  29. Tội nghiệp cho những kẻ bất tài vô dụng như Nguyễn Xuân Diện, phải đạp lên người khác để sống, phải hủy hoại thanh danh người khác để tự hả hê trong lòng

    Trả lờiXóa
  30. Nhìn cái mặt của thằng kia đã thấy nó hãm rồi bảo sao nó nói ra những câu lại thiếu suy nghĩ đến như vậy, nó là không phải là người Việt Nam à, mà sao nó lại hả hê với cái tin bộ trưởng Phùng Quang Thanh bị bệnh như vậy. Đến con vật nó còn biết thương đồng loại huống chi là con người.

    Trả lờiXóa
  31. Đối với cái loại như thằng Nguyễn Xuân Diện này thì bao giờ nó cũng tìm mọi cách mọi thủ đoạn để nói xấu hạ bệ và hả hê trước bệnh tật hay sự thất bại của người khác. Bản chất xấu xa đã ăn sâu vào máu nó rồi.

    Trả lờiXóa
  32. Diện ơi là Diện ơi! uổng công cha mẹ diện cho diện đi ăn học, có bằng này bằng nọ. sao diện ăn nói thế hả diện. không biết diện còn cha còn mẹ không, chứ nếu là bậc làm cha làm mẹ mà biết được thằng con mình nó khốn nạn không bằng loài cầm thú chắc các cụ "ho ra máu mà chết"! Tiến sĩ gì nhứ cái thứ Diện hả diện. cái loại tiến sũ như diện góp phần kéo Việt Nam xuống đó

    Trả lờiXóa
  33. Định mệnh cái thể loại vô văn hóa thế mà cũng mang danh tiến sĩ, không khác gì kẻ vô học. Cái loại này thì phần "con" nó phải gấp mười phần "người". Sao công an không cho nó nhập kho sớm đi, cứ để nó nhởn nhơ bên ngoài rồi cắn càn.

    Trả lờiXóa
  34. Nặc danh13:28 7/7/15

    "Hả hê trước bệnh tình của người khác chỉ có thể là súc vật." Đúng vậy, hôm trước tôi vừa chửi bọn anh hùng bàn phím, bọn rận trên trang của ông ĐD Đỗ Minh Tuấn là người nào ốm cũng là người thế mà chúng nó xúm vào rủa xả, gán cho ông ấy tội biểu tượng bán nước, tôi đề nghị nêu bằng chứng thì chúng câm mẹ mõm chả dám đáp lời.

    Trả lờiXóa
  35. Nguyễn Xuân Diện đúng là một con rận chủ không có tính người khi cả đất nước buồn khi Đại Tướng của chúng ta bị bệnh và phải đi ra nước ngoai chữa bệnh thì tên này lại có những bài viết xuyên tạc lại coa vui mừng trước tin Đại Tướng bị bệnh chúng ta thấy được bản chất của hắn ta.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog